Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... (Part 2)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congsang, 6/1/14.

ID Topic : 7160657
Ngày đăng:
6/1/14 lúc 01:11
  1. congsang Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    13/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,574
    Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... (Part 1)

    Qua vài ngày sau mình nói với cô ấy là mình không muốn nghe hay thấy cô ấy nói bậy như vậy với bất kì thằng con trai nào nữa, và cô ấy đã đồng ý (tất nhiên là phải qua vài tiếng nói lý qua lại với nhau vì lúc đầu cô ấy vẫn khăng khăng nói bậy như vậy là bình thường, là đúng không có gì sai cả, còn nói khi nào làm bậy mới là sai Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2)) - đậu xanh làm bậy thì biến luôn đi chứ ở đó mà nói (mình nghĩ vậy chứ ko dám nói ra Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 1). Chỗ này mình nói vắn tắt vì thật sự mình không muốn nhớ lại cái cảm giác bực tức lúc đó khi mà cô ấy cãi bướng như trên Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 2

    Thế là mình đã bỏ qua dễ dàng cũng vì nghĩ rằng chúng mình mới quen với cô ấy hứa thay đổi nên... mình là con trai mà, phải bao dung tí chứ :adore:

    Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó:
    Vài ngày sau đó cô ấy rủ mình đi nhậu chơi 2 đứa thôi (trước đó vẫn đi chơi gọi điện thoại bình thường thôi nhé ko có gì xảy ra cả), nhưng do mình bận học bài để sáng mai thi nên mình không đi được, mình nói với cô ấy như thế và hẹn bữa khác, tưởng đâu cô ấy hiểu vì chuyện học quan trọng lắm mà, ai dè cô ấy không chịu, bắt qua chở đi nhậu cho bằng được. Cô ấy nói: Em muốn đi nhậu hôm nay, bây giờ, không phải ngày mai, mốt hay ngày nào khác. Mình đang học bài, vừa học vừa gọi rồi nhắn, nhắn rồi gọi làm phân tâm vô cùng, chả học được gì nhiều, mình mới nói là thôi để a học bài có gì nói chuyện sau nha. Cuối cùng cô ấy phán 1 câu thế này: Nếu a ko đi nhậu với e thì sẽ có thằng khác đi với e Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 3, cái đậu xanh thế là sôi máu cmn luôn. Mình nói em mà đi thì sau này đừng gọi hay nhắn tin hay tìm anh nữa. Cãi nhau 1 lúc với nội dung đại loại như thế và cô ấy nói OK. Thế là mình an tâm học bài hihi

    1 tiếng sau đó cô ấy gọi cho mình và khóc: (A là mình, E là cô ấy):
    A: ơ sao khóc vậy e?
    E: e bùn quá à, a không thương e gì hết.
    A: sao lại không thương, a thương e nhất trên đời ấy chứ
    E: vậy sao e rủ a đi nhậu mà a ko đi
    A: a nói e rồi mà, a mắc học bài mai a thi rồi
    E: e không biết, e đang đi với bạn e rồi, không cần a đi nữa
    A: ơ e đi với ai, nãy e nói ở nhà mà
    E: e đi với bạn e, ko sao đâu
    A: bạn e là con trai hay con gái?
    E: đã nói là bạn e, ko có gì đâu a học tiếp đi
    (cái cm nó nói vậy mà biểu mình học tiếp đi)
    A: a hỏi là e đi với con trai hay con gái
    E: con trai, là a nuôi của e, ảnh tốt lắm đừng nghĩ xấu ảnh, tụi e đang nhậu, lát ảnh chở e về.
    (lúc này mình nghr bạn gái mình nói: Khui thêm bia đi anh bồi ơi - (mình nghĩ: đậu xanh xỉn cmnr là éo biết gì luôn chứ ở đó mà nghĩ xấu với không nghỉ xấu)
    A: E đang ở đâu a lên chở e về liền
    E: e đi với bạn mà, về trước coi sao được
    A: vậy nói bạn e chở về liền đi không uống nữa
    E: nhưng mà e đang bùn lắm e phải uống, thôi a học bài tiếp đi
    ATâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 4cái dm lại học bài @@) lát e xỉn rồi biếu nó chở e đi đâu ,đang ở đâu nói a nghe nhanh
    E: không cần đâu lát bạn e chở về được rồi
    Lúc này em nó dai như đĩa, mình nói gì cũng trả lời 1 câu "không sao đâu" rồi cứ uống ực ực rồi lại khóc hu hu
    nói tầm 15p sau:
    E: e đang ở quán xxx, địa chỉ yyy, đường zzz quận Gò Vấp
    A: OK a chạy lên ngay.

    Chạy xuống lấy xe phóng 1 mạch tới đó, cơ mà xuôi vãi loz địa chỉ khó tìm bà cố, hình như là đường số 13 hay gì đó mà người ta bảo ở đây nhiều đường 13 lắm, chạy kiếm vòng vòng vẫn không thấy,gọi điện thoại thì không nghe máy, bực mình quá, 15p sau tự nhiên chuông điện thoại lại reo,( lúc này mình đã tới quán):
    E: bạn e đang chở e về rồi, tụi e đang trên đường về.
    A: sao ko đợi a, mà có về cũng không gọi cho a nữa
    E: tại a lâu quá chi
    A: chứ sao a gọi e quá trời mà em không nghe máy
    E: e không biết
    A: thôi cúp máy đi để a chạy qua e
    tít tít tít...
    Thế là mình chạy ngược qua nhà cô ấy
    Tới nhà thì cô ấy vẫn chưa về gọi điện thoại thì cô ấy không nghe máy, trong lòng mình bồn chồn lạ móc nối các suy nghĩ của mình như sau:
    1/ Cô ấy đã say
    2/ Đường từ quán về nhà chỉ có 1, lúc chạy trên đường mình cũng để ý xem có cô ấy không nhưng vẫn không thấy
    3/ Có rất nhiều khách sạn trên đường về
    4/ Chợt nhớ lại cuộc gọi cuối cô ấy nói đang trên đường về nhưng mình lại không nghe bất kì một tiếng ồn hay tiếng xe nào
    5/ Mình chạy từ quán về hết 10p, mà thằng đó chở bạn gái mình về trước mà đến giờ đã là 30p vẫn chưa về
    6/ Mình đã gọi nãy giờ là 18 cuộc điện thoại nhưng vẫn không ai nghe.

    Đến lúc này thì mình nghĩ mình không thể cứ đứng đây chờ và gọi điện thoại như 1 thằng khờ được. Mình thương cô ấy rất nhiều, lỡ như có chuyện gì xảy ra... thì...thì.... sao đây, mình không dám nghĩ nữa và mình đã quyết định đi tìm cô ấy, mình nghĩ là nói cứu thì có vẻ đúng hơn.
    Nhưng cứu như thế nào đây giữa biển người mênh mông, giữa thành phố rộng lớn cùng hàng nghìn cái khách sạn????

    To be continued...
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    thời buổi này trai gái quen nhau sao thấy khổ sở quá , không giống như thời ông bà cha mẹ mình ngày xưa , không hoa , không quà , không chocolatte, không gấu bông...mà sao sống với nhau có đến chục đứa con đến đầu bạc răng long....haizzz
    chia sẻ cùng chủ thớt , nếu mà thấy căng thẳng quá thì out luôn đi , mới quen đã vậy , sau này lỡ cưới nhau thì chi bằng tự hành hạ nhau sao...Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2)
     
  3. hoangtu107 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn sơ qua là thấy lành ít dữ nhiều rồi
     
  4. dinhphong_172 Thành Viên Kim Cương

    đời 8x mình,lúc học tới lớp 12 rồi,mà lúc đó nắm tay còn ko dám,trai gái nhậu với nhau,lửa gần rơm cũng cháy
     
  5. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    sao giống nhỏ bồ cũ (giờ là bồ nhí) của tui ghê. Lâu lâu không có bồ nó ở nhà là rủ tui đi nhậu....Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2)
     
  6. congsang Thành Viên Cấp 4

    phải nói quen em này bực nhiều hơn vui Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 1


    lúc đó e tức lắm bác à, nói không nên lời luôn Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 2

    đệt thằng đó hình như cũng là bồ cũ của bạn gái e đó, giờ hỏi 1 câu nữa nhé: bác có đi nhậu với bồ cũ (bồ nhí) của bác ở Gò Vấp mà nó khóc huhu chưa??? Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 4
     
  7. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Có, mà khi nào say rồi mới khóc. Say rồi, khóc xong rồi thì.....:misdoubt:Bạn gái bác ở đoạn nào Gò Vấp? Gần Merceders không Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2) - 1
     
  8. congsang Thành Viên Cấp 4

    nằm trên đường Nguyễn Văn Công bác ơi
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    con gái mà đi nhậu với trai thì tiêu rồi, nhậu xong là đi hotel luôn Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2)
     
  10. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    E ko biết anh nuôi của gấu bác thế nào nên ko dám bình loạn! Còn e.... e nuôi con gì e cũng thịt hết!
     
  11. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Chuẩn, nuôi không thịt cũng bán.
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cái kiểu làm eo, chiều rồi lên đầu ngồi. Thôi...
     
  13. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Quen mấy em mà rủ trai đi nhậu thì em cứ nghỉ nó là bồ nhí thôi em trai ơi !!!! đừng đặt tình cảm vào em nó.....
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    con nào nuôi mà chả thịt hả chú.
    quen em nào ko quen, lại lựa em tiếp viên quán nhậu hả chú, anh nói thiệt, trong đó cũng có người này người kia thật nhưng đa phần "rủ là đi". chú có xe mô tô đẹp, con nhà khá giả nên em nó bám theo thôi. bây giờ chú thử bảo rằng nhà anh phá sản, ba mẹ trốn nợ, anh phải bán xe đi bằng chiếc wave ghẻ, thử xem em nó còn chịu đi với chú ko nhé
     
  15. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Hiểu rồi nhé !!! ... ... ... ... Xong cmnr

    Tập sống 1 mình đi ... ... ...
     
  16. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    khu nhà e nè,quán đó tên gì ?
     
  17. Exsu0611 Thành Viên Cấp 1

    Lời khuyên chân thành của mình là bác nên chấm dứt sớm bớt đau khổ.theo lời bác kể,mình chắc chắn không có kết quả tốt đẹp đâu.
     
  18. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Chuẩn bị tinh thần nuôi con dùm người khác là vừa! Hic...
     
  19. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Yên tâm đi nhé chị ấy bình an vô sự . Sáng nay 2 người đó xuống trả phòng rồi . Ông đó còn đưa chị ấy đi ăn sáng nữa.
     
  20. congsang Thành Viên Cấp 4

    Cô ấy luôn nói cô ấy yêu mình thât lòng, từ lúc cô ấy gọi điện lần đầu tiên trong quán nhậu là mình nghe cô ấy khóc liên tục cho đến cuộc gọi cuối
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhhai181222,
  2. thanhhai1812,
  3. phuonghoa97gn,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,105 (Thành viên: 8, Khách: 1,084, Robots: 13)