Đi làm về phát hiện 20 kg tiêu bị mất, ông bố đã lôi 3 con nhỏ ra đánh, một trong 3 cháu đã tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lam (SN 1983, ngụ thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi đánh chết Hà, cô con gái đầu 12 tuổi. Người thân trong gia đình thắp nhang trước di ảnh của bé gái xấu số. Ảnh:Người Lao động Trước đó, chiều 31/12/2013, vợ chồng Lam đi làm về thì phát hiện bị mất bao tiêu khoảng 20 kg. Xót của, Lam đã dùng dây lưng, thước kẻ, ống nhựa… đánh 3 đứa con gái của mình. Trong đó, một bé bị rách một bên tai, mặt và hai tay sưng vù; bé khác bị bầm tím với nhiều vết rách sâu ở mặt. Nặng nhất là Hà bị bầm tím khắp người, chấn thương sọ não kín. Mặc dù các cháu bị thương nặng nhưng vợ chồng Lam vẫn không đưa các con đi bệnh viện. Rạng sáng ngày 1/1, vợ Lam phát hiện cháu Hà đã tử vong trên giường. Theo nhiều người chứng kiến, cô con út mới 6 tuổi không chịu nổi trận đòn roi liền bỏ chạy sang nhà hàng xóm nhưng vẫn bị Lam chạy theo lôi về, trói tay chân đánh tiếp. Vợ Lam không can ngăn gì khi chồng đánh các con. Vợ chồng Lam cưới nhau được 13 năm, hàng ngày cả hai lam lũ mưu sinh. 20 kg tiêu bị mất họ đang tính bán để lấy tiền tiêu Tết. source: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-danh-chet-con-vi-mat-20-kg-tieu-2933416.html P/s: R.I.P em bé, cũng từ sự nghèo mà ra,:sad:
có lẻ đối với ông ta 20kg tiêu cũng giống như 20kg vàng đối với mình đó bác, cũng từ cái sự lam lũ mà ra
Đất SG có thể 20kg tiêu không lớn ... Nhưng vùng quê nhiều khi cả 1 gia tài ... Tất cả có lẽ vì nghèo khó , học hành mà ra ...
Tiêu 190k/kg, 20 ký là 3,8tr. Tuy đối với 1 gia đình nghèo, đây có thể coi là số tiền lớn, đủ để ăn 1 cái tết. Nhưng vì nó mà mất đi 1 đứa con, mất đi 1 gia đình thiệt là không đáng chúng nào
hồi nhỏ thằng em mình lấy truyện mình coi làm mất mình đánh nó quá trời, lúc đó mình học cấp 2, giờ nghĩ lại thấy hối hận thiệt, chắc cha này trong cơn nóng giận nên nặng tay đây mà chứ cha nào mà ko thương con
Không ai muốn giết con mình đâu Bác à . Do 1 phút bất cẩn , rượu bia , hay một vấn đề gì thôi Bác ... Giờ này người cha ấy có lẽ đang rất đau , đau lắm rồi Bác à ... Vừa mất con , ngồi tù , gia đình tan nát ... hixhix ...