- Tình hình là như lày . Em quen nhiều người quá rồi đâm ra mất cảm giác với con gái rồi => chả biết quen ai cái tư nhiên 1 ngày hứng lên gặp thấy nhỏ này tính tình cũng được cái cũng theo đuổi (Em với nhỏ này biết nhau 3 năm rùi chỉ làm bạn ) => Cái em quyết tâm cua nhỏ này bằng được => EM với nhỏ đi chơi , giúp nhỏ tùm lum từ công việc tới cuộc sống (Nói chung lên mây luôn ) => Cỡ hơn 3 tháng cái em mới thấy nhỏ này tính tình đơn giản ( ngố ) , làm gì cũng thất bại nói chung là làm em thấy thất vọng quá => Càng ngày càng thấy chán , 1 ngày đo đang làm việc em bi stress (IT mà ) em nói hơi nặng lời với nhỏ xong em chả thèm nói chuyện với nhỏ gần 1 tuần , khi on cũng không chat hay nt điện thoại nữa ,. Nói chung cũng không thấy buồn lắm , cái giờ tu nhiên em thấy mình tệ rùi này nọ quá không biết xủ lý sao , đem tình cảm như trò đùa , em lỡ chém gió nói sẻ theo đuổi nhỏ hoài giờ mới được vài tháng tạch nó rùi . Mà giờ nhỏ ân nick với em luôn rồi . Mấy bác lảo luyện trường tình cho em ý kiến cái xử lý sao cho ổn thỏa . !!!
Chưa chính chắn thì yêu đương cũng chỉ qua đường mà thui. Cứ tạch một thời gian, không quan tâm nữa. Tự nhiên hết áy náy ah. hehe...