Chuyện là cũng ham vui đấu giá đc mấy tấm vé ( VN - Nhật ) Mà khổ nổi là đi học đến 5h mới ra ! Đá trận đầu 15h40 Trận VN đá thì 18h tính lun hết trận đầu thì cũng 5h30 r ! Vậy ko bik là mình z giữa đc ko ! ?? sợ ko cho zo chắc chết lun ! vì mới thấy clip trên kenh14 có ông tây z trễ r k cho z lun ! rầu ghê !! ai có kinh nghiệm cho mình bik với! tks nhùi ạ
Bạn có vé khán đài nào? nếu vé VIP thì cứ vô đúng giờ vì có số ghế sẵn, còn vé khán đài B, C, D thì tốt nhất đi xem từ 5h vì 3 khán đài đó chen lấn vô chẳng có ai nhường ai đâu, đông quá thì nó đóng cửa y hôm đầu tiên nữa
Chắc không được đâu bro ơi , trận trước mình đi xem , 5h30 xếp hàng tới 5h50 nó đóng cửa không cho vô lun đó giờ đang cầm 2 cái vé hàng A không biết sao coi nè , Chả bik có bro nào cần không mình để lại lun
Bỏ học đi sớm cho chắc đi bác. Sự học là học cả đời, không phải chuyện 1 ngày 1 bữa nên bỏ 1 bữa chẳng sao. Chứ có vé rồi mà ko coi được thì vừa tiếc tiền, vừa tức
Nếu mình có vé mình cũng đi, mà đi xe buýt đến, về nhờ ai chở về, chứ nhìn cái bãi gữi xe vãi quá, vô coi thua cũng dc, miễn cầm banh chắc và quần nó như AS Roma là dc rồi
Lối đá của Nhật khá tương đồng với U19 VN, nên chiều nay khó có chuyện chúng ta cầm bóng áp đảo đối phương như trận trước, chỉ hy vọng 1 trận đôi công sòng phẳng, thắng thua không quan trọng