Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... (Part 2)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congsang, 6/1/14.

ID Topic : 7160657
Ngày đăng:
6/1/14 lúc 01:11
  1. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Đã inbox và tín dụng
    Share con bạn gái Top qua đây mình dạy dỗ dùm cho
     
  2. congsang Thành Viên Cấp 4

    tks bác tư vấn, e đã thông rồi Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...  (Part 2)
     
  3. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Hộp thư của pạn đã đầy rồi, mình ko gửi thêm đc

    Có gì xóa bớt hộp thư đi rùi inbox mình trò chuyện tiếp

    Thân
     
  4. MR_PT Thành Viên Mới

    cảm xúc chợt ùa về,chuyện của tui cũng giống như bác, nhưng nhiều kịch tính hơn, mình ko muốn nghĩ là em nó đi ks với thằng khác nhưng thật sự là vậy .nhiều khi sự thật như vậy nhưng bản thân lại ko muốn tin, mình nghe em nó thề thốt lý do này nọ, em đi đây kia, ko có chuyện vô ks ,này kia rồi lại nén lòng mà tha thứ, rồi lại như cũ đến nay đầu mình đã mọc thêm 2 cái sừng như mình tìm hiểu theo dõi dc, còn cái sừng vô hình nào nữa ko thì mình chưa biết . ôi đàn bà !
     
  5. ecko Thành Viên Cấp 3

    e sẽ là nguoi ra đi, anh sẽ là người nuôi con
     
  6. tynpro Thành Viên Kim Cương

    Sao rồi bác tiếp tục sao ???
     
  7. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    wtf chú sang đó hả???
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 653 (Thành viên: 0, Khách: 649, Robots: 4)