Tìm kiếm bài viết theo id

Vì sao có tiền tôi cũng không thèm sắm xe hơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vipvip, 20/12/13.

ID Topic : 7133976
Ngày đăng:
20/12/13 lúc 12:05
  1. kobayashi1983 Thành Viên Cấp 1

    • Vì sao có tiền tôi cũng không thèm sắm xe hơi...vì có tiền đâu mà thèm chi cho mệt
     
  2. Viên Chân Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    đã mua xe đạp nhưng vẫn muốn mua xe hơi kakaka
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    AFTA 2018 sẽ làm giá nhập khẩu = 0, khi ấy giấc mơ xe hơi sẽ có thực. cứ hình dung, 1 cái hamberger to đùng ở Mĩ bán sao thì VN bán vậy, giá bằng 1 tô hủ tiếu lề đường, thì các bác chọn gì ? 1 ly cafe starbuck ngang giá với ly cafe cóc chẳng hạn...và tương lai đi nhậu ở Toàn Trí Q7, 1 bàn 10 người thì sẽ tốn chỗ cho 10 chiếc Lanoz nhập từ Korean chẳng hạn, giá chắc mắc hơn SH nhập khẩu hiện tại 1 tẹo....mà SH thì trời mưa vẫn phải dừng, xuống xe mặc áo mưa, còn ô tô thì thấy mưa cứ việc bật cần gạt nước, vặn nhỏ máy lạnh 1 chút, và thong thả rít 1 hơi thuốc lá, nhìn những con SH đang tấp vào lề vội vã mặc áo mưa , hhee
     
  4. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Thế còn chi phí nguyên liệu,bảo hiểm,sửa chửa,bảo trì,chổ để xe...ô tô gấp nhiều lần SH thì sao đây?
    Mổi lần đi uống cà phê hay ăn sáng chạy chiếc SH,đậu lại và bước vào ăn uống thoải mái,chạy chiếc oto gặp cái quán đông rồi thấy cái cảnh.
    Khi vào chổ đông kẹt xe,chiếc SH qua được rồi còn chiếc oto thì 15p sau đi nha.

    Nói chung cái gì cũng có cái ưu và khuyết điểm riêng của nó,tùy hoàn cảnh mà thích nghi thôi.
     
  5. Đồng ý kiến với Bro này.Tùy vào điều kiện mà thích nghi,Mình mà có tiền thì sắm vài cái xe hơi,Nhưng...Tiền ơi mi ở đâu........
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bác có biết khi bước chân vào 1 nhà hàng Di Bửu ở PMH chẳng hạn, chỉ cần ngồi xuống ghế chưa kịp gọi ly trà đá thôi, thì bác đã phải gánh gần 3000m2 thuê của Di Bửu (~25USD / 1m2) chưa tính chi phí quản lý, bảo vệ,...những thứ đó là chi phí vô hình, khách hàng bị charge vào và phải trả cho cái chỗ ngồi trong nhà hàng đó. Chi phí cao là thế, nhưng Di Bửu là nhà hàng đắt nhất khu hồ bán nguyệt này, bất chấp giá trên trời, mà Charm Charm của Khải Silk(đối diện Di Bửu) ko bao giờ mơ tới doanh số đó được...những ngày cuối tuần hay lễ lộc, dù có tiền, đi xe hơi đến, chưa chắc bác đã đặt dc chỗ trong Di Bửu đó.....Những người đến Di Bửu ko lẽ họ ko có biết suy nghĩ đó, họ ko tính được ? tại sao họ vẫn vào ?? Hay chắc họ là nhà giàu chơi nổi ?? ở gần đó có khu biệt thự Phú Gia 2, giá mỗi căn tầm 100 tỉ, vâng, 100 tỉ và có qui định tư cách người mua....bác có tuổi mà suy nghĩ còn cạn quá, mạn phép múa rìu 1 chút để bác suy nghĩ sâu xa hơn. Mỗi lần xăng lên, dân ca thán, rồi cũng tự cách mà thích nghi mà thôi, có ai ngoảnh mặt dc với nó ko??? khi xe nhập khẩu về thuế = 0%, dân mua được đại trà, phổ thông, thì tự khắc sẽ có những thứ thích nghi được với nó, mà ko cần bác phải ngồi đắn đo những suy diễn mang tính chất 1 chiều...Sâu xa hơn 1 chút, nhìn những hàng xe ô tô dài hàng km đi làm mỗi sáng ở các nước tư bản, chắc bác đang mỉm cười dân nó ngu quá, qui hoạch chưa tới đâu mà nhập xe rẻ bán cho cố để kẹt đường, đúng ko ?
     
  7. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Thực chất là chơi nổi thôi bỏ 100 tỷ vào đấy mà chắc gì đã 100 tỷ hay đồn thổi lên thôi? Bác nhìn bên ngoài thì chả biết được hết dụng ý của họ đâu ? Ông bạn làm bên quản lý dự án Đảo Kim Cương nói bọn giàu nó còn xây riêng thang máy mình nó đi, mà chủ yếu nó sống trong đó để có dịp tiếp xúc mối quan hệ làm ăn mới thôi chứ ở đấy ở cái quái gì.
    Tôi cá rằng nếu Tp HCM đầy đường ô tô thì bác chả muốn có ô tô để làm gì (nước ngoài họ ko phân biệt giàu nghèo thằng đi thuê oto lại giàu hơn thằng có ô tô, thằng đi xe đạp lại là tỷ phú có mấy chục chiếc siêu xe hờ hờ) VN giờ cao điểm đi ô tô làm về chắc khuya về tới nhà haha. Còn về phần xăng nó là một trong những yếu tố nhỏ dẫn đến lạm phát ngày càng khó kiểm soát ở VN. Tăng thì cứ tăng rồi đặt đấu hỏi tại sao tiền mất giá, bác nói là bánh mì bằng được bên mẽo sao? Có mà mơ đi cưng chừng nào VND sánh ngang với USD đi cưng. Đúng là múa rìu nói chả ăn nhập gì vấn đề cả. Còn cho VN giàu tới mức như china dự trữ đô la kềm chế lạm phát đi, còn thằng Mỹ nó bơm tiền cứu nền kinh tế nó 1 đêm thôi thì sáng ra tô hủ tiếu đang 10k thành 20k há há.
    Túm lại dân VN ngu mà cũng éo biết mình ngu! Nhà nước kiềm hảm dân mua xe thay vì đầu tư để có sản phẩm hàng hóa, thương mại hóa (+ mua xe đắt là đang đóng thuế cho đất nước) còn chuyện chính phủ sài tiền cho vinashin, vinalai thế nào thì em éo bàn). Thôi thì mua xe đi làm giàu cho mấy tập đoàn xe hơi của mẽo hoặc Đức mấy ảnh thích lắm.
     
  8. Silent Joker Why So Serious?

    Ngu mà kiếm đc tiền tỉ mua xe thì em cũng muốn ngu giống nó các bác ạ =))
     
  9. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Vậy nên Việt Nam mình còn lâu mới theo kịp mấy nước khác há há, thôi kệ đời người sống được bao lâu.. âu cũng chả trách. Sở thích mừ ai cấm được em thích chiếc Lamborghini Aventador Vì sao có tiền tôi cũng không thèm sắm xe hơi chả có ai đánh thuế ước mơ nên cứ mơ há há
     
  10. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    mấy bác trên này cứ nói có tiền là sẽ mua, nói vậy là chắc ko có tiền đúng hog, chứ có tiền thử xe có suy nghĩ trọc đầu coi nên mua hay ko ở đó mà nói vậy(trừ phi là giàu khủng thì ko nói), e cũng ko có tiền, nhưng nếu có tiền mà với giá cả và thuế suất ở vn hiện này, có nhu cầu e mướn chiếc tự lái đi ngon hơn, về trả tiền cái rụp khỏi suy nghĩ nhiều, mua thì dc mà nuôi nó dc ko thì phải suy nghĩ nhìu lắm nha
     
  11. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    -Cái tầng lớp mà bạn đang đề cập đến thì khi mua xe họ chả cần phải suy nghĩ nhiều,họ chỉ cần thích là mua,thậm chí siêu mắc cũng mua(họ là quý tộc),Trong XH được bao nhiêu người như thế?Vì thế VN tuy nghèo nhưng xe sang thì chẳng chịu thua ai cả.

    -"Lớn thuyền thì lớn sóng" Cái bạn nhìn thấy đó là bề nổi,còn mặt trái của nó thì sao?nhiều khi cả một bức tranh u ám nhưng nào ai biết được?ko thiếu những cái gương để so sánh mà.

    -Mình có thằng bạn làm GĐ Cty.Mổi lần đi ăn sáng thấy nó cầm thẻ cạ rét,rét 1-2tr cho cử ăn sáng+boa 100k cho phục vụ,SH thì mua 1 lần 2 chiếc(ko kể xe có sẳn),VN-TL vi vu liên tục...bạn bè ai cũng thấy nể phục.Nhưng đằng sau đó là gì?nợ NH cả chục tỉ,trả lải hàng tháng gần 100c.Lúc làm ăn thuận lơi thì như ông hoàng,lúc khó khăn thì thấy than trời như bộng,trốn nợ như chơi.Sắp Tết đến nơi nó đang khóc kìa.

    Mình thì lại nói theo tinh thần của topic.Người đặt vấn đề đang nói về tầng lớp trung lưu bình thường,họ vẩn phải tính toán thiệt hơn khi sắm sửa,họ ko phải "đại gia".

    Tóm lại tất cả mọi người đều có quyền mơ mộng,có quyền tính toán cho mình.Nhưng chuyện gì cũng nên thực tế một chút,"liệu cơm mà gắp mắm".Tục ngử có câu Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

    Ví dụ một người thu nhập 5-10tr /tháng(mức lương cũng lý tưởng chứ) mà cứ nghĩ đến sắm biệt thự hay xe khũng thì rỏ ràng giấc mơ sẻ mải mải là giấc mơ ko có thật.
     
  12. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    ước mơ của em khi có tiền thì sắm 1 căn nhà nhỏ, cưới vợ! mặc dù rất thích lái xe (chạy ké xe ông già hơn 2 năm rồi), nhưng em thấy cái nhà nó quan trọng hơn! sau này có dư chút đỉnh thì làm con morning che mưa che nắng! nếu k có dư thì thôi, có đám tiệc thì xin đi ké xe tụi bạn!
     
  13. VIP SIM Banned

    Mệt quá đi ... Tui là tui nói rồi nhá nhá , Đang bán sim kiếm tiền mua BMW seri 7 - 2013 ...
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chỉ thích đi xe máy , nếu mai đây giàu thì chỉ thích đi du lịch bằng xe thuê người ta lai .
     
  15. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Lúc chưa có mình cũng nghỉ như bạn. Nhưng mua rồi lại không có thời gian đi. Đi gần thì chán vì đường sài gòn đông đúc khó tìm chỗ đậu xe,tìm được chỗ đậu thì sợ bị cắp gương chiếu hậu. Đi xa thì cũng không có thời gian đi.Kết quả là mua xe tháng 11/2012 đến nay hơn 1 năm mà odo có 4000km. mà công nhận đường xá Việt Nam chán thật, đường quốc lộ gì mà vừa chật vừa đông xe,tốc độ lại hạn chế, nhiều đoạn đi có 40km/h. Hôm 30/4 vừa rồi làm chuyến sài gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn. Sài gòn- Nha Trang đi theo hướng Bình Châu,mũi né sáng 5h khởi hành,ghé Bà Rịa ăn bánh canh,dọc đường chạy mệt thì nghỉ,ghé Cà Ná ăn trưa ngủ nghĩ tới Nha Trang là 19h sau quảng đương khoản 520km theo vietmap (đi không đúng tốc độ những đoạn vắng cặp theo bờ biển tốc độ trung bình khoản 100km/h,qua khỏi mũi né đường rộng có đoạn chạy 140km/h nguyện con đường nhìn trước nhìn sau có mỗi xe mình mà đường rộng thênh thang ) .Còn Đà Lạt về Sài gòn đúng nản luôn. khởi hàng 7h sáng tới Bảo Lộc ăn cơm Trưa xong qua khỏi Bảo Lộc là bắt đầu kẹt xe, bắn tốc độ bò từ từ buồn ngủ muốn chết, về tới đoạn Thác Giang Điền là 17 h kẹt xe thêm 2 tiếng nữa vào đến Q5 là 20h( đi đúng luật đúng tốc độ vì đường đèo nguy hiểm và nghe dân địa phương nói có CSGT bắn tốc độ) .Đây cũng là đoạn đường dài nhất mình tự lái xe đi sau 8 năm có bằng lái,lúc trước thì xe gường nằm.
     
  16. LyCuCu Thành Viên Vàng

    _nếu tui làm ra được 1 tỷ thì tui sẽ mua 1 chiếc khoảng 600tr ! thà kẹt xe trong máy lạnh còn hơn kẹt xe trong khói bụi !
    _nếu 1 tỷ do trúng số , gia đình cho, ... nói chung ko phải tui làm ra thì tui sẽ gửi ngân hàng !
    đơn giản vì nếu tui làm ra 1 tỷ thì tui có thể kiếm nhiều hơn số tiền 1 tỷ đó , còn tui ko làm ra được thì có mua xe rồi cũng sẽ hết tiền vì nuôi xe!
     
  17. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    mơ làm gì, muốn 4 bánh thì mấy bữa nữa 4 b china nhái đầy như thời dream wave, môtô trung của bà con đi quá trời đó thôi, mua cái xe về theo phong trào mà ko xử dụng hết chức năng, công suất thì thật uổng và ức chế
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vì sao có tiền tôi cũng không thèm sắm xe hơi
     
  19. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Hic, tui làm ra 3 tỷ mà thèm con Ford Fiesta 600 triệu muốn chết mà không mua được nè ...vì đơn giản tui đang saving để mua cái nhà có thể đưa con xe 4 bánh chung ra chung vô được trước đã. Khổ và đau đầu lắm không phải đơn giản có tiền mua xe là mua đâu (với dân thường).
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đa số nhiều người mua xe phải mướn thêm gara để xe , nếu có nhu cầu đi lại thường xuyên thì nên mua .