Bạn ấy đã chủ động liên hệ, mình lấy lại tiền, anh em đã ngồi lại giải quyết ổn thỏa. Thằng em nó hơi nóng có làm phiền nhiều người và chủ tiệm, mình sorry chuyện này, Nhờ Mod close topic để bạn đó bôn bán.
nhà này bá đạo thật, ở trong nhà mà khóa trái cửa ngoài, nhờ hàng xóm mở kinh thật, lần đầu nge. kiểu này thị thớt xác định gặp phường ko ra gì rồi
bạn bị thuốc rồi ; mướn người chịu khó cho ngồi canh cửa không lẽ 2 3 ngày không có cái gì ăn cũng không chịu ra khỏi nha ah ; không kiếm bà chủ nhà nhờ thử coi trốn trong nhà được tới bao giờ
Chắc chắn 100% là bị lừa. Còn nick KimYooNam khóc huhuhu ở trên có phải là nick fake của KimYoonNam ko vậy? Mà bạn cũng đừng buồn, buôn bán thất đức vậy mai mốt cũng gặp họa lớn à. Ở đời có vay có trả mà. Ở trong nhà mà khóa cửa ngoài, đi ra nhờ hàng xóm mở là thấy bọn bất lương rồi. Chắc chắn bán rất nhiều hàng gian nên làm vậy để qua mắt khổ chủ. Mà với vụ việc kỳ quái vậy sao hàng xóm ko báo với công an phường mà lại giúp họ làm việc đó vậy? Chủ topic cho bà hàng xóm 100k, nhờ bả khi nào thấy nó ra báo cho bạn biết.
Bạn ấy đã chủ động liên hệ, mình lấy lại tiền, anh em đã ngồi lại giải quyết ổn thỏa. Thằng em nó hơi nóng có làm phiền nhiều người và chủ tiệm, Nhờ Mod close topic để bạn đó bôn bán.
Đi ra ngoài có việc khuya mới về, bật điện trong nhà cho trộm nó khỏi để ý thôi chứ khoá trái gì đâu mấy thánh! Có đôi lúc có e gái ngủ trong nhà, k muốn đánh thức giấc ngủ của nó nên khoá cửa đi ra ngoài, khi nó ngủ dậy đi học mà mình chưa về đc thì nó nhờ hàng xóm mở dùm thôi chứ có gì đâu mà mấy bác cứ làm tỏ vẻ ra nguy hiểm thế ko pik
Hôm mà chủ topic gọi cho mình là đúng hôm đó bị mất sim nên ko pik chuyện, khổ cái là hôm đó cả nhà đi suốt k ai ở nhà nên mình ko pik chuyện thôi, khi nhận đc mấy cuộc gọi của mấy thằng bạn báo là có chủ topic post bài nói là mình lừa đảo gì đó nên mình vội lên mạng và LH chỉ topic liền.