Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Táo xanh Thành Viên Cấp 5



    Exactly ! Now, it's time to change and stop crying
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    có bế...tinh ko anh Daily diary for everyone - 1
     
  3. miss22 Thành Viên Cấp 1

    đã hết thắc mắc rồi nhỉ
     
  4. miss22 Thành Viên Cấp 1

    hết rồi nhé.
     
  5. Nôbita™ Thành Viên Cấp 1

    Con đường anh đang đi thật cô độc nhưng anh sẽ tới nơi anh mong muốn và sẽ ..............trở về......anh sẽ không gục ngã trong vô vọng........nhiều lúc anh muốn nằm xuống nhưng ko thể.....vì còn....................một tình yêu đang chờ mong..............
     
  6. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Cái gì bế được thì bế hết lão Kim ơi Daily diary for everyone - 1
     
  7. Snow? Thành Viên Cấp 4

    dạo này mình mít ướt wá đi mất
     
  8. Nôbita™ Thành Viên Cấp 1

    Chẳng còn gì ngoài nước mắt...nhưng lại ko thể khóc.....cố kìm nén.........tại sao lại đau như thế này.................phải cố gắng rồi ngày mai sẽ khác............................
     
  9. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Những ngày kinh khủng....
     
  10. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Híc... tự nhủ thầm và gào thét trong đêm: PHẢI GIẢM CÂN, ĐỒ CON HEO!!!
     
  11. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Chán...

    "Cười thì không bao giờ là đủ và chẳng bao giờ có thể lấp được những cái hố chứa nỗi đau trầm ẩn. Tuy nhiên, nỗi đau cũng là một phạm trù dễ đánh lừa những ai hay ngộ nhận. Đôi khi, việc có thể không xứng đáng làm nên một vết xước tâm cảm, con người vẫn tự cho mình cái quyền vơ lấy nó để làm nên một sự đau đớn cho mình. Có người ru ngủ mình bằng tiếng ru vô ngôn, vọng ra từ giếng sầu mang mang nào đó. Lại có người cố đấm nắm tay vào cánh cửa cuộc đời, nắm đấm vỡ mà cửa người vẫn im ỉm đóng.. "

    Daily diary for everyone
     
  12. RuanFuFengYi Thành Viên Cấp 1


    MỖI LẦN DC ÔM E, A ÔM THÂT CHĂT, ĐÃ VÂY CÒN SIẾT MẠNH >"< BỰC MÌNH DÃ MAN, CAU CÓ NHÌN CHUÂN BỊ CHƯI THÌ A NÓI, ÔM VẬY MƠI LÀ IU, LÀ CƯNG DƯ LĂM, A ĐÂU NHƯ E, VÒNG TAY CHO CÓ LÊ, A BIẾT NHƯNG KO THÈM NÓI,...!?! CHỈ MONG NHƯ VÂY ĐÃ ĐỦ LĂM RỒI,...
    E NGHE MÀ BÙN, VỪA THÂY THUƠNG A LẠI THÂY TỘI CHO MÌNH... NGHĨ CŨNG ĐÚNG, THƯƠNG LĂM E CŨNG SẼ ÔM THẬT CHĂT, LÀ DO CHỈ MONG MÃI GIƯ NGTA BÊN MÌNH HAY LÀ SƠ 1 KHI NỚI LỎNG VÒNG TAY, NGTA SẼ ĐI ĐÂU MÂT Daily diary for everyone
    E KO CÒN LÀ E VUI TƯƠI NHƯ TRƯỚC, MỖI NGÀY TRÔI QUA HƯNG HƠ`, E MẶC KÊ SAO CŨNG DC, SỐNG CHO CÓ LÊ. :baffle:
    SÁNG NAY VƯA` RÃNH QUÁ NT CHO A 1 CHƯ~ : Anh! RỒI E IM LUN, A GỌI KO NGHE NT E KO TRA LƠI, A QUĂN" ĐÍT LÊN Daily diary for everyone - 1 HER HER HER HER HER HER CHÁN NHỈ THÁNG 11 NÀY CÓ ĐÊN 2 ĐÁM CƯỚI...ĐI VS AI ĐÂY... :beat_shot:
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    FB đã chính thức bị chặn, sắp tới sẽ là yhoo chăng? và nếu là 5s thì... huhu. chắc sẽ bùn hiu đây! ko có chỗ để trút tâm sự lun!
    Người ơi, đang ở đâu? bên cạnh mà như xa cách quá!
     
  14. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Sẽ có 1 ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, phải ko a?
    Để rồi tự hỏi lòng mình trong ánh mắt người này sẽ nhìn thấy người kia như thế nào - có ai biết?
    Trong trái tim người này có còn người kia ko - hay đã chết?
    Trong tình yêu của người này đã bao dung - hay nhiều hơn cay nghiệt?
    Chỉ biết rằng giữa muôn vàn tình yêu ta đã chọn 1 tình yêu nhiều vất vả, giữa muôn vàn nỗi đau ta đã chọn 1 nỗi đau tận cùng để trả giá, để có thể bắt đầu và thôi ko còn cần nhau nữa ...
    8/11/2011
     
  15. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Hôm qua, sáng mì, chiều mì. Hôm nay đổi món sang bánh cuốn Đông Hồ và vẫn cà phê sữa như ngày nào. ^_^
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ta lại... đoi đói :-(
     
  17. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    mít ướt là mít gì vậy ... mít ướt có ngon ko ^^~

    share đồ ăn qua cho a ... để a thành con heo luôn >"<
     
  18. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    .... trời lại sáng đúng ko pé lùn ^^~
     
  19. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Ðả khởi Hoàng Oanh nhi.
    Mạc giao chi thượng đề.
    Ðề thời kinh thiếp mộng.
    Bất đắc đáo Liêu Tây
     
  20. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    thức khuya vậy mèo pon. đói bụng quá ngủ ko dc
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 479 (Thành viên: 1, Khách: 472, Robots: 6)