Tìm kiếm bài viết theo id

Tình đầu trong sáng và ngọt ngào nhất

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi loihaithanh, 16/1/14.

ID Topic : 7177558
Ngày đăng:
16/1/14 lúc 07:41
  1. loihaithanh Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/1/14
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1
    Thường thì tình đầu luôn đẹp và khó quên. Tình đầu của mình trong sáng lắm nhé. Nhỏ là cán bộ lớp tính tình nghiêm khắc, cả lớp ai cũng e dè . Và, mình cũng nằm trong số đó.
    Xui xui làm sao khi mà mình toàn bị liệt vào sổ đầu bài, thành học sinh cá biệt của lớp thì hồi nào không hay. Thế là, thầy bắt nhỏ kèm cặp mình để "cải thiện" hơn... hic
    Có một sáng trời mưa to, mình chạy vội vào trường thì thấy nhỏ đang đứng e dè ở góc cổng trường, bộ áo dài trắng lấm lem và ướt sũng. Mình thấy thế liền cởi áo khoác đưa cho nhỏ. Từ đó mình và nhỏ cùng bị "Sét đánh liền" với nhau thì phải, mình rủ ăn kem là nhỏ đi miết. Chính nhờ những chiếc kem ngọt ngào đã khiến mình thân với nhỏ hơn và màn tỏ tình của mình với nhỏ cũng liên quan đến kem: Mình nhét mảnh giấy tỏ tình vào cây kem để làm cho nhỏ bất ngờ, nhỏ nhìn thấy đỏ mặt và mỉm cười ngại ngùng nhưng rất hạnh phúc...


    Thế là từ đó, mình và nhỏ quen nhau, nhiều lần giận nhận ghét nhau lắm nhưng vẫn ... yêu nhau đến tận bây giờ.. Tình đầu nhưng mong sẽ là tình cuối. Và mình cũng muốn nâng "độ" tình yêu để tụi mình bên nhau nhiều hơn nữa... Còn tình đầu của các bạn thì sao???
     
  2. smit1 Thành Viên Kim Cương

    hix , làm tui nhớ lại tình đầu đầy ngang cmn trái
     
  3. dragonface Audio Moderator

    Chú mới có 1 mối tình thì làm sao so sánh được để có thể biết nó là trong sáng và ngọt ngào nhất chứ :feel_good:
     
  4. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    tình đầu dang dỡ, chia tay trong đau sót:too_sad:
     
  5. HanYen88 Thành Viên Mới

    tình đầu của bạn đẹp và lãng mạn, hi vọng hai bạn biết trân trọng và vun đáp
     
  6. VIP SIM Banned

    Tình đầu đối với mình không phải là người mình yêu đầu tiên . Tình đầu của mình là mối tình đến giờ phút này mình nhớ nhất .

    Người mình thích đầu tiên là đầu năm mình học lớp 6 . Lúc đó tình tặng bạn ấy món quà gần 500k thời điểm năm 1995 - 1996 nhưng bị từ chối ... òa òa ...

    Người mình quen đầu tiên là cuối năm mình học lớp 6 . Quen bạn ấy hơn 1 năm trời thì chia tay . Tất cả những ngày đi học về mình và bạn ấy đều vào quán yaourt . Kêu 2 hủ ra , cả 2 không ăn dù 1 muỗng , không nói chuyện dù 1 câu ... Thật là trong sáng ạ ... hihi ... Và được 1 năm thì ...

    Người mình nhớ nhất đến thời điểm này là mối tình hơn 6 năm . Mình cũng đã chia tay 5 năm rồi ... hixhix ...

    Biết yêu đầu năm học lớp 6 , đến giờ mình không nhớ đã trãi qua bao nhiêu mối tình nữa ... hixhix ... Nhiều khi có gặp mặt lại nhau mình cũng không nhận ra ... hixhix ...

    Và hiện giờ thì mình ... bấy sờ bá ... http://www.5giay.vn/chuyen-tro/7031231-tinh-tay-tu-kho-lam-ae-ae-giup-em-chon-lai-1-nhe.html
     
  7. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Cái chính là cuối cùng có xơi k
     
  8. becung0414 Banned

    tình đầu của e.... thằng cờ hó đó nó đòi e cho nó "ấy"

    mờ hồi đó em còn con gái, còn nhỏ nữa, lúc đó 19t hà, e tôn thờ chủ nghĩa trinh nguyên ghê lắm

    em nhất quyết ko cho thì thằng đó bỏ e, quen con khác

    nó nói là nó đi công tác ở hà nội, ko biết khi nào về, bảo e đừng đợi nó, ối giời ạ, e ngây thơ tin lời nó, đau lòng khóc sướt mướt, bỏ ăn bỏ ngủ 2 ngày liền

    sau đó mấy ngày e gọi đt cho nó, e biết nó còn ở sg chứ chả đi đâu cả ( nc wa đt e có thể ước chừng khoảng cách giữa e và người đối thoại), e nhờ 1 chị gọi đt thử nó, mới biết nó có con khác rồi

    và từ đó e bình thường trở lại, ko khóc nữa, ăn uống bình thường, thậm chí nhiều hơn trc

    sau đó vài tháng, thằng này chủ động nt e nói muốn quay lại (tất nhiên là e refuse), e hỏi con bồ mới của nó đâu, nó bảo mất vì tai nạn giao thông hôm 30/4 rồi

    cái thể loại như nó thực sự ko = con cờ hó

    Tình đầu của e nó "trong sáng" như vậy đấy các bác ạ, lúc kết thúc mối tình đó cũng là lúc e bắt đầu hận đàn ông
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hic, nhắc lại mối tình đầu vẫn còn cay các bác ạ
    năm 11 em quen 1 em đc bạn bè đánh giá là xinh nhất lớp, thời đó ngu bỏ mẹ, lúc nào cũng xác định iu phải trong sáng, chỉ biết nắm tay, ngồi kế thì sờ đùi sơ sơ vậy thôi
    đến khi học ĐH thì nghe nói em nó dưới đó có thằng nào đó cua dữ lắm, mình thì trên này cũng có gấu nên cũng ko quan tâm lắm, tuy nhiên khi hè về thì vẫn lôi em nó vào quá cà phê đèn mờ đc, vậy mà chỉ xào khô mà chưa xào nước gì cả, rồi đùng 1 phát em nó lấy chồng khi mới học năm 3, ko mời mình luôn. khi mình về thì em nó chủ động tránh mặt.
    đến khi học xong ra trường thì em nó về phường làm, giờ cũng là phó chủ tịch rồi, còn mình ở lại SG. em nó đã có 1 con nhưng mỗi lần mình về thì em lại gửi con qua nhà ngoại rồi đi với mình. sau mỗi lần mây mưa, nằm bên mình thì em nó lại thủ thỉ: "ngày xưa em muốn trao cho anh nhưng anh ko làm tới ... bởi vì chồng em là người ba mẹ ép cưới chứ em ko iu" HẬN QUÁ TRỜI, GIỜ PHẢI NHAI LẠI CỦA THẰNG CHỒNG NÓ
     
  10. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    Tình đầu của e thỉ năm e hoc lớp 6 lên 7 nè,chùi hồi đó dc nắm tay hôn má mà tờ tym nó đập đùng đùng như wanh' trống,cảm giác đê mê lắm...nghĩ lại thấy đã đã wa' khà khà
     
  11. datnn Thành Viên Cấp 4

    Tình đầu tình cuối đau lòng nhau
     
  12. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    tui mét mẹ ông nèTình đầu trong sáng và ngọt ngào nhất
     
  13. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    túm cái quần lại là hiện tại e có ngủ với thằng đàn ông nào chưa nếu có cũng thành bà cờ hó cmnrTình đầu trong sáng và ngọt ngào nhấth:
     
  14. becung0414 Banned

    vận não bộ suy nghĩ nhiều chút rồi hãy phát ngôn nha, e không muốn chửi ai đâu
     
  15. loihaithanh Thành Viên Mới

    Sao toàn tình buồn cay đắng không vậy mấy bác -.-
     
  16. lanhhuyen Thành Viên Mới

    Tình đầu của bác chắc giống cái này rồi tv. zi ng. vn/video/Cornetto-4-Do-Yeu/IWZAWWO0.html. Cũng kem nè, cũng trong sáng nè, hông làm cái gì hết trơn luôn
     
  17. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hên cho em,chứ ko bây giờ là ngồi nhìn chiếc lá rồi hihi
     
  18. VIP SIM Banned

    hí hí ... Vậy là nên chúc mừng hả anh trai ??? Chớ tình đầu của em mà kéo dài đến giờ thì thành ... " lá khô " như lời anh nói rồi ... hí hí ...
     
  19. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    đây mơi đúng nghĩa trong sáng nè: ngồi buốn viết lại mối tình đầu: quen nhau lớp 6, chưa nói một lời yêu nào, nhưng dành tình cảm đặc biệt cho nhau, rồi lớp 7 học khác lớp, xa mặt nhau dần nhưng lòng mình vẫn ko đổi, tránh mặt và nhìn lén suốt 4 năm sau đó, đến cấp 3 em học trường nào thì mình quyết tâm theo em tới đó, đăng kí học và thi vào trường như em hết, từ đó lại tương tư thêm suốt từ cấp 3, đại học, đều chung trường nhưng ko chung lớp, suốt thời gian ấy chỉ biết tránh mặt mà lẳng lặng nhìn sau lưng hình bóng em cho đỡ nhớ, tới khi ra trường vào đời cũng vậy, nhớ dai dẵng cả đời ko quên, đến nỗi ám ảnh cả trong mơ, tới bây giờ vẫn ko dứt, mặc dù em có có chồng giàu sang và có 1 con, mình vẫn ko nguôi. mua mấy thứ đắt tiền bằng tiền tiết kiệm định tặng em nhưng lại cất tủ suốt, nhớ hoài hồi học lớp 12 xong viết hoài một bức thư tình định gửi nhưng viết hoài viết hoài ko xong, vì xem em như thánh nên trao chuốt chữ nghĩa lăm, đi kiếm hết mấy cái nhà sách hy vọng mua được mấy mẫu thư tình về đạo cho hay, viết xong đọc lại thấy sến quá, rồi tự tay viết lại thấy tầm thường quá, lúc khác đọc lại thấy sến tiếp.. cứ vậy viết suốt mùa hè chỉ vài dòng, ko hài lòng viết lại, rồi xé, bỏ..rồi viết lại cứ thế ...em lấy chồng hồi nào hok hay, giời nghĩ lại thấy ân hận quá hồi đó ko chịu nói ra. đọc đến đây chắc mọi người thắc mắc hồi đó còn học sinh sao mình ko nói chuyện gặp mặt cô ấy chứ gì, tất cả vì chữ MỤN, mình bị mụn sau khi tương tư yêu sớm năm lớp 6 quá nên lớp 7 mụn đầy mặt nhìn ghê lắm, mặc cảm quá nên tránh mặt em suốt. một lần chạm vào em duy nhất là nắm ngón tay út e khi cả 2 trượt patin trong công viên hoàng văn thụ, khoảnh khắc đó chỉ vài giây nhưng là kỉ niệm "ác nhất" cả đời mình, 3 lần đi xe đạp chở nhau từ công viên về dưới mưa mà mình ko dám nói lời nào, đó là khoảnh thời gian đẹp nhất thời học trò. còn sau thời gian ấy tuổi học trò đối với mình chỉ là sự lẩn tránh ánh mắt bắt gặp của e, suôt 10 năm đi học sống trầm ngâm ko còn nở nụ cười nào nổi, chỉ biết học thật giỏi để e còn biết tới trong mỗi lần sinh hoạt dưới cờ được trường đọc tên lên những học sinh xuất sắc. tới giờ mình vẫn còn nhớ thương em lắm mà vẫn chưa vợ con gì luôn...nghĩ lại đã 16 năm rồi, giờ vẫn hay nằm mơ thây gương mặt e mà ko biết tỏ bày cùng ai.
     
  20. VIP SIM Banned


    [video=youtube;l-c8AMCkVt4]http://www.youtube.com/watch?v=l-c8AMCkVt4[/video]
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 718 (Thành viên: 6, Khách: 700, Robots: 12)