Chuyến này mình về nhưng mà do mua vé gấp wá , còn có 1 tuần nữa là về SG ăn tết , nên ko kịp chuẩn bị mua đồ gì hết , lại dư slot phone, ipad , laptop này nọ. Mà về ko thì cũng uổng , mình cũng ko còn ai ở bển vì gia đình bên đây hết rồi , nên về xã láng thôi nên ko mang gì về. Anh em nào có muốn mình vận chuyển hàng hóa về dùm ko , thấy dư slot này nọ , ai muốn gửi đồ về ăn tết thì liên hệ mình nha , gửi ở ngoài về lâu mà lại ko an toàn , nếu mà tin tưởng thì mình cho địa chỉ wa tới nhà mình bên này biết nhà biết cửa khỏi sợ gì hết. Còn nếu ko thì thôi , tại thấy về ko mang gì cũng uổng quá nên kiếm ít tiền cafe hehe