Hiện tại mình đang có tình cảm với một anh chàng cùng lớp nhưng mình không có đủ can đảm để bày tỏ với bạn ý. Bạn ý là lớp phó học tập và cực kỳ giỏi toán. Mình thì hơi dở môn đó 1 chút nên đang cần tìm người kềm cập mà mãi chẳng có. Bạn ý hơi to con một xíu nhưng rất nam tính, đặc biệt luôn đeo kính cận giống mình. Có 1 hôm vì sơ ý khi đang ăn kem, mình vô tình làm đổ cả cây kem vào áo của bạn ấy. Tưởng bạn ấy sẽ nổi giận với mình nhưng nào ngờ bạn ấy vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng cười với mình và còn hỏi mình có bị sao không??? Mình trố mắt nhìn mất 10 giây, và chắc đó cũng là lúc "sét đánh liền" đã đến với mình. Sau vụ án đó, mình và ấy cũng thân nhau hơn 1 chút, ấy cũng thường xuyên đến nhà kềm môn Toán cho mình ... Dù chưa dám nói ra, nhưng mình mong sẽ có ngày ấy Tỉnh tò với mình để mình còn gật đầu nữa... hihi Các bạn giúp mình với, có cách nào để mình biết được anh ấy cũng đang thích mình không nhỉ....
ai nữa đây trời lúc này nhiều nhân vật lạ xuất hiện quá cho biết họ tên địa chỉ sdt giới tính thật đi rồi a chỉ cho "hé"
Câu hỏi: [h=2]Làm sao để nửa kia chú ý đến mình và có thể "Tỏ tình ngay"?[/h]Trả lời: Bắt chiếc các "hotgirl" gây chú ý, đối tượng sẽ cắn câu ngay và luôn.
Mệt quá. Gọi thằng ku đó đến nhà, pha cho nó cốc nước mát, ăn mặc mát mẻ luôn càng tốt, hỏi nó một câu ưỡn ẹo "Anh xem lìn em có đẹp không nè". Nó không đổ vật ra giường cứ chém đầu anh.
Vào 1 ngày đẹp trời bạn ấy đến kèm em môn toán, em ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật kỹ (cho khác hằng ngày), nói chuyện hơi điệu tí, đảm bảo bạn ấy sẽ nắm được tín hiệu của em ngay và luôn. Ý hay đó bác, cái này thì khỏi cần trang điểm luôn :snicker: