Tìm kiếm bài viết theo id

HCM: Được thừa kế gia đình hơn 20 tỷ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 20/1/14.

ID Topic : 7183935
Ngày đăng:
20/1/14 lúc 12:19
  1. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,749
    Thất nghiệp rãnh quá rủ thằng bạn lâu ngày hok gặp ra ngồi nói chuyện tâm sự, hoàn cảnh mình thì đang nghèo, ko có đồng ra đồng vô, luôn cả bạn gái thì phải nói là khó khăn. ko có điều kiện đủ thứ nên lúc trước thuê mặt bằng 4tr/tháng, buôn bán chật vật kiếm 200k/ngày mà vất vả đầu tắt mặt tối với bạn gái, bạn gái cũng nghèo thảm luôn, đó là 2 đứa đã nghiền ngẫm tính toán kỹ lắm mới dám bắt tay vào làm kinh doanh, cộng với bản tính tiết kiệm nữa nên nhờ vậy quả thật là làm có hiệu quả_dư chút ít đủ sống, 2 đứa ko dám ăn uống, chi tiêu cực kì thắt hẹp lắm mới dư mỗi tháng 6tr. Giờ ra ngồi nghe thằng bạn nói nói bữa nào ghé vào cái quán nó sắp khai trương dịp tết này. Cái quán bida máy lạnh cao cấp ở trung tâm (hẻm thôi nha) đầu tư 1.5 tỷ, thuê mặt bằng gần đúng 100 triệu/tháng mà chỉ để được 10 bàn bida, đăng kí kinh doanh với danh nghĩa là công ty dịch vụ giải trí, mà cty chỉ mới vừa thành lập mấy ngày gồm chỉ đúng 2 thằng nó và bạn nó, chủ tịch là nó, thằng kia giám đốc, nó kiêm giám đốc điều hành, thằng kia kế toán.... nói chung mọi chức danh khác 2 thằng chia nhau đảm nhiệm luôn. Vì nó mới du học về, là công tử nhà giàu, ba nó mới mất nó mới được chia gia tài, chia xong phần cho mấy anh em nó thì riêng nó cũng hơn 20 tỷ chưa kể số cổ phiếu hiện có của ba nó để lại và chiếc xe siêu sang_vì ba nó là tổng giám đốc cty nhà nước. Đi du học về chưa làm làm gì, chưa có kinh nghiệm chưa biết ất giác thế nào hết nhào vô mở cái cty liền để có giấy phép làm cái bida. phần cũng vì ham bida do cái tính ăn chơi xưa giờ có sẵn nên tâm huyến với "nghề" này. Nghe cái tình hình nó nói mình thấy...giống đốt tiền quá, đã tính sơ mỗi ngày mở mắt ra là mất 7 triệu cho trang trải chi phí quán hằng ngày gồm mặt bằng nhân viên điện nước thuế má.., trong đó là chưa kể khấu hao vốn đầu tư quán ban đầu 1.5 tỷ đó, ko biết bao giờ mới hoàn vốn. nghĩ kiểu nào đi nữa cũng thấy nó rất phiêu, ko tính toán kỹ gì hết, có sẵn tiền tiêu mà ko biết suy nghĩ làm gì cho đáng, trước giờ được cưng chiều quen rồi xài đồ hiệu khỏi chê, vài trệu một ngày bình thường nên giờ ra đời làm ăn kiểu công tử có khác, ko lẽ mình nói thẳng với nó sẽ dễ thất bại lắm nó chửi chết...nghĩ lại mình với nó cách xa quá, nó thua mình 2 tuổi mà 2 đẳng cấp, 2 tư tưởng, 2 lối sống khác nhau, mình chỉ cần ước có thêm 1 tỷ mua cái nhà lúc trước thuê mặt bằng ở vùng ven để có thể yên tâm bán nước với bạn gái như xưa mà ko sợ bị đòi lấy lại nhà, như vậy là kiếm sống lâu ngày cũng có thể khá chút là được rồi. còn nó...ê hê...phần số mỗi người, nghĩ lại Phật Pháp dạy đời là vô thường, thân này là thân tạm, đời này như quán trọ ven đường, ko tham sân si...nghĩ vậy nên hết buồnHCM: Được thừa kế gia đình hơn 20 tỷ. đúng hok bà con.
    ___Trên đây la câu chyện thật của bạn mình đó.

    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CHO NHỮNG AI QUAN TÂM:
    tình hình là sau đúng 1 tuần khai trương, tiệm vắng khách, hầu như khách đi đường là không, chỉ bạn bè ghé chơi, bãi xe vắng vẻ, bảo vệ ngồi chơi, cả chục nhân viên đi tới lui cho có việc...đến cũng buồn thay, nhưng tụi nó vẫn vui vẻ rủ nhau đánh bida độ khui sâm banh heiniken ăn mừng, 1 tuần qua đi, chi phí mỗi ngày mất đi hơn 5tr, vậy là đã tiêu gần 40tr ko đem lại gì...

    Tui đã khóc khi không có giầy để mang, và thôi khóc nữa khi thấy nhiều người không có chân để mang giầy.
    ______________________________

    Chúc mọi người ăn tết vui vẻ!!!
     
  2. Silent Joker Why So Serious?

    Thì ráng cày để con bạn nó đc thừa kế vài tỷ đi.
    Giờ ngồi đây nói có đc gì đâu.
     
  3. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ý mình post lên đây là để mọi người nghe qua chuyện trò tám chơi thôi, chứ kể lể, than vãn hay ganh tị hơn thua gì đâu, thấy mình ghi mấy dòng cuối k bạn vô thường mà. mình cố gắng cho mình thôi. bạn nói đúng cày bây giờ có chí thì lâu dài cũng giúp con cháu mình khá hơn.
     
  4. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Kẻ ăn ko hết,người lần éo ra...có tiền mà k có cái đầu chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ,trước sau gì cũng đội nón ra đi hết à...

    Tự kiếm đồng tiền cực khổ sau này mới giàu bền...
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    GATO với 20 tỷ làm gi`
     
  6. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    để thời gian coi bạn bro đầu tư có lời ko chứ. làm ăn cũng có cái số nhiều lắm.
     
  7. Redepusa.com Đi Đầu Về Giá Cả

    chưa chắc nha bạn. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cơ bản kinh doanh là tiền đẻ ra tiền nha. Cầm 20 tỷ kinh doanh 1 tỷ mấy hợp lý rồi
     
  8. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    uh mà cũng ko nói trước được đâu, số đang may mắn thì biết đâu làm ăn cũng được chứ nhỉ, chỉ có điều thấy phiêu quá, rsuy nghĩ lắm luôn rõ ràng tỷ lệ thất bại rất rất cao, nó tính là mỗi ngày mở mắt ra là mất 7 triệu gồm tiền nhà và tất cả chi phí đó, lời mỗi ngày hơn 7tr thì có ăn, đó là chưa kể vốn đầu tư ban đầu 1.5 tỷ chưa tính khấu hao trong 7 tr đó đó, ko biết bao giờ mới lấy lại vốn, đúng là..ko biết có gan làm giàu hay phá gia đây... chờ xem
     
  9. VIP SIM Banned

    Theo Ae thì ... 5 - 10 năm sau mọi đầu topic này lên thớt ơi ... Lúc đó sẽ có câu trả lời ... hihi ...
     
  10. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ok yên tâm mình sẽ post tình hình kinh doanh quán của nó lên cho anh em quan tâm biết
     
  11. becung0414 Banned

    GATO thấy rõ
     
  12. viettip.com Banned

    bik đâu sau này bạn chủ thớt đem 20 tỷ gữi ngân hàng, vaì tháng sau ngân hàng vỡ nợ => mất hết tiền =))
    cơ mà tiền làm giàu được từ bản thân mình tạo ra ko wan trọng việc làm đó đúng hay sai có cãm giác tê tê sướng hơn là thừa kế hoặc người khác cho. :byebye:
     
  13. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Bạn bro nhìu tiền quá phải làm gì đó phá bớt chia người khác xài chung đó, nó là người tốt đó
     
  14. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    đoạn cuối bạn nói như vậy k đúng, cho dù nó thất bại mất hết tiền cũng k có gì gọi là phá gia, trừ khi nó cầm tiền đó ăn chơi nói vậy thì được, kinh doanh thì thắng thua là chuyện bình thường, có lời có lỗ chứ k phải chắc chắn mất, nên k gọi là phá tiền.

    Nó có tiền nó cảm thấy làm vậy có lời thì nó làm là hợp lý k có gì là công tử bột, mình thấy nó cũng có tư tưởng làm giàu như bao ng khác, còn bạn nói chuyện thất bại của nó thì mình thấy bạn giống dạy đời nó nhưng chưa chắc đầu bạn hơn được đầu nó, chuyện bạn ước 1 tỷ thấy bạn k có tư tưởng làm giàu, chỉ muốn sống qua ngày.
     
  15. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    gato là gì vậy bạn? là gà tồ gà mờ đó hả?
    hehe trước mắt thì mấy tấy chủ nhà được hưởng nhiều nhất rồi đó, cái mặt bằng ko ai dám thuê nó dám thuê ổng mừng quá trời, đã vậy nó con trả cho mấy đứa môi giới kiếm mặt bằng giùm nó 70 triệu nữa đó bồ
     
  16. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    đọc không đã nhức đầu rồi
     
  17. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    7 triệu chi phí cho 10 bàn. Nếu mở 24h/ngày, thời gian mỗi bàn chắc khoảng 12h/ngày. Như vậy, tiền giờ cho mỗi bàn phải là 700k/12h là gần 60k/h.

    Nếu là cao cấp, thì phải có thêm dịch vụ cao cấp: thức ăn ngon, bia mắc, đào đẹp và kèm theo thầu cá độ thì có ăn. hehe

    Người giàu, thì kinh doanh theo kiểu giàu bro. Bạn bro làm chỉ để lấy kinh nghiệm, chứ lời lỗ chưa phải là tiêu chí hàng đầu. HCM: Được thừa kế gia đình hơn 20 tỷ.
     
  18. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    vậy bạn đã làm giàu gì được cho mình rồi, bác ko trong hoàn cảnh tui sao bác biết, tui cũng đã từng trãi với bao khó khăn làm đủ thứ ko chỉ để kiếm sống ko mà thỏa khát muốn làm giàu, nhưng ltrong quá trình làm lận đận gặp phải vận đen đuổi nhiều thứ nên chật vật tới giờ ko ra gì, bác thử suy nghĩ zầy đi, nếu thằng bạn tui mà nó cũng có hoàn cảnh như tui thì điều kiện đâu mà cho phép nó vung tay chi tiền kiểu đó, lúc đó phải đau đầu đối mặt với biết bao nhiêu là khó khăn như tui để lập nghiệm kiểu bàn tay trắng, ý tui đây là điểm khởi đầu giữa 2 thằng khác nhau hoàn toàn, thì hành trang vào đời mỗi đứa cũng khác nhau, mơ ước và nghị lực khác nhau nha bác. tui ko có tiền nên chỉ ước 1 tỷ để mua nhà có mặt bằng mà yên tâm bán, chứ tui ko nói là tui đã bằng lòng làm giàu với 1 tỷ mình đang có nha.
     
  19. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    "thuê mặt bằng gần đúng 100 triệu/tháng mà chỉ để được 10 bàn bida" Bác nói có quá không ! Cái bida Nguyễn góc đường Trần Quang Khải với Hai Bà Trưng người quen mình thuê 60 củ thôi.
     
  20. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ko nói quá, vì vị thế nó đắt đó và giá cả xung quanh vậy, mặt bằng ko rộng lắm mà có 1 lầu nên chia đều số bàn bida trên lầu dưới trệt và vài cái bàn cafe vừa đủ 10 bán bida
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. next123,
  3. conhiuhong
Tổng: 836 (Thành viên: 8, Khách: 811, Robots: 17)