Tìm kiếm bài viết theo id

tình đầu ko bao giờ dứt, ám ảnh cả đời mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 20/1/14.

ID Topic : 7184209
Ngày đăng:
20/1/14 lúc 14:52
  1. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,749
    ngồi buốn viết lại mối tình đầu: quen nhau lớp 6, chưa nói một lời yêu nào, nhưng dành tình cảm đặc biệt cho nhau, rồi lớp 7 học khác lớp, xa mặt nhau dần nhưng lòng mình vẫn ko đổi, tránh mặt và nhìn lén suốt 4 năm sau đó, đến cấp 3 em học trường nào thì mình quyết tâm theo em tới đó, đăng kí học và thi vào trường như em hết, từ đó lại tương tư thêm suốt từ cấp 3, đại học, đều chung trường nhưng ko chung lớp, suốt thời gian ấy chỉ biết tránh mặt mà lẳng lặng nhìn sau lưng hình bóng em cho đỡ nhớ, tới khi ra trường vào đời cũng vậy, nhớ dai dẵng cả đời ko quên, đến nỗi ám ảnh cả trong mơ, tới bây giờ vẫn ko dứt, mặc dù em có có chồng giàu sang và có 1 con, mình vẫn ko nguôi. mua mấy thứ đắt tiền bằng tiền tiết kiệm định tặng em nhưng lại lấy ra nhìn, nâng niu rồi lại cất tủ suốt, nhớ hoài hồi học lớp 12 xong viết hoài một bức thư tình định gửi nhưng viết hoài viết hoài ko xong, vì xem em như thánh nên trao chuốt chữ nghĩa lăm, đi kiếm hết mấy cái nhà sách hy vọng mua được mấy mẫu thư tình về đạo cho hay, viết xong đọc lại thấy sến quá, rồi tự tay viết lại thấy tầm thường quá, lúc khác đọc lại thấy sến tiếp.. cứ vậy viết suốt mùa hè chỉ vài dòng, ko hài lòng viết lại, rồi xé, bỏ..rồi viết lại cứ thế ...em lấy chồng hồi nào hok hay, giời nghĩ lại thấy ân hận quá hồi đó ko chịu nói ra. đọc đến đây chắc mọi người thắc mắc hồi đó còn học sinh sao mình ko nói chuyện gặp mặt cô ấy chứ gì, tất cả vì chữ MỤN, mình bị mụn sau khi tương tư yêu sớm năm lớp 6 quá nên lớp 7 mụn đầy mặt nhìn ghê lắm, mặc cảm quá nên tránh mặt em suốt. một lần chạm vào em duy nhất là nắm ngón tay út e khi cả 2 trượt patin trong công viên hoàng văn thụ, khoảnh khắc đó chỉ vài giây nhưng là kỉ niệm "ác nhất" cả đời mình, 3 lần đi xe đạp chở nhau từ công viên về dưới mưa mà mình ko dám nói lời nào, đó là khoảnh thời gian đẹp nhất thời học trò. còn sau thời gian ấy tuổi học trò đối với mình chỉ là sự lẩn tránh ánh mắt bắt gặp của e, suôt 10 năm đi học sống trầm ngâm ko còn nở nụ cười nào nổi, chỉ biết học thật giỏi để e còn biết tới trong mỗi lần sinh hoạt dưới cờ được trường đọc tên lên những học sinh xuất sắc. tới giờ mình vẫn còn nhớ thương em lắm mà vẫn chưa vợ con gì luôn...nghĩ lại đã 16 năm rồi, giờ vẫn hay nằm mơ thây gương mặt e mà ko biết tỏ bày cùng ai.
     
  2. VIP SIM Banned

    Chỉ có đờn ông với đờn ông mới mang lại HP cho nhau mà thôi ...
     
  3. baoyensusu Thành Viên Mới

    có người yêu mới thì có thể quên ngay ý mà. tình đầu ko bao giờ dứt, ám ảnh cả đời mình
     
  4. badboyinlove09 Thành Viên Cấp 4

    Hoàn cảnh giống mình vậy trời...?! còn bây giờ mình gặp gái là xong, hii...! nhưng vẫn ân hận, nuối tiếc về mối tình đầu.hồi đó nhát gái quá.hic

     
  5. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    tiếc cho bác ko gặp e sớm ^^
     
  6. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Giống thằng bạn mình. Nó tương tư từ năm lớp 9, học đại học rồi đi làm 5 năm không dám tỏ tình. Bây giờ nó cưới cô ta rồi. Gặp nó, nó nói: "biết trước sống với nhau như thế này thì tao ko tỏ tình thì tốt hơn, sai lầm lớn nhất của tao là cưới nó, hối hận quá". Hãy suy nghĩ tích cực lên bạn, mình sống cho hiện tại và tương lai.
     
  7. VIP SIM Banned

    Giờ 2 người đến với nhau đi ... Chửa muộn đâu ... Chúc phúc nhé nhé ...
     
  8. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    nếu được quay lại minh2 vẫn chọn người ấy. đến bây giờ phải nói là người đó chi phối cả cuộc đời mình rồi

    ok, khi nào cưới gọi bác dự sẵn canh cửa đừng cho chồng cô ấy đến luôn
     
  9. VIP SIM Banned

    Đùa chút cho zui ... Mối tình của Bác giờ chỉ là " Tình đơn phương " mà thôi Bác à ... Em nghĩ là Bác đang ngộ nhận thôi ... Dù gì em ấy cũng đã có gd và con cái ... mãi mãi không thể quay về được nữa ... bác cho em hỏi câu này nhé ... Bác định nghĩa tình yêu là thế nào ??? Còn em định nghĩa thế này ạ ... Ko biết Ae có nói là em thực dụng quá ko nữa ??? hixhix ...

    Tình yêu ...
    Tình cảm , tình dục , học thức , tiền bạc , gia đình , tương đồng , vị tha ... và nhiều thứ khác nữa Bác à ... Một trong những cái này thiếu đi thì khó có thể HP được ( Em đã xếp theo thứ tự ). Mối tình của Bác em thấy chỉ là tình cảm trong sáng thôi chứ chưa gọi là tình cảm vợ chồng Bác à ... Văn em không giỏi nên em chỉ viết được thế này thôi ạ ...

    NOTE: Về mối tình của Bác ... Em nghĩ Bác sớm quên đi ... Và tìm người mới ạ ... Chúc Bác sớm thoát kiếp F.A nhé ... hihi ...
     
  10. VIP SIM Banned

    Và sau này ... Em nghĩ rằng BX của Bác sẽ là mối tình mà Bác quí trọng nhất , đáng nhớ nhất ...Mối tình này sẽ là 1 KN đẹp mà thôi ... hihi ...

    NOTE: Đối với em ... Chữ tình luôn đi đôi với chữ nghĩa ... Mối tình nào của em từng trãi qua mà như thế em đều quí trọng ạ ... Chứ chữ tình đứng lẽ loi thì chưa đủ ạ ... hihi ...
     
  11. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tặng thím bài thơ mềnh làm nà :

    Vỡ rồi một giấc mộng hoa
    Còn chăng ảo ảnh khi xa khi mờ
    Vầng trăng điểm xuyết màu thơ
    Chân trời lam khói giăng mờ nẻo xa
    Đong đưa khóm trúc la đà
    No nê cánh bướm, nhụy hoa rã rời
    Níu tình, tình chẳng ở chơi
    Mải mê kiếm một chân trời xanh mây
    Bỏ quên lữ khách hao gầy
    Lênh đênh mặt sóng, vơi đầy khát khao
    Thương làm sao, nhớ làm sao
    Cuộn tình trong dải lụa đào, gửi trăng
    Nguyện cầu theo ánh sao băng
    Thuyền yêu cập bến đò giăng lưới tình
    Chỉ là giấc mộng điêu linh
    Người xưa, nay chẳng vẹn tình ước mong
    Thề xưa một dạ chung lòng
    Trọn đời chàng-thiếp mặn nồng phu thê
    Chẳng dầu nghịch cảnh ê chề
    Đá mòn sông cạn lời thề khó phai
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Có yêu mới tỏ mới hay chữ tình
    Đau đời, mất hẳn niềm tin
    Ngậm ngùi đau xót một mình trong mưa
    Mộng hoài kí ức ngày xưa
    Yeu thương rã nát ... cho vừa lòng em...
     
  12. alyssa123 Thành Viên Cấp 3

    vote cho bác! tình đầu ko bao giờ dứt, ám ảnh cả đời mình
     
  13. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mình ko đơn phương đâu bạn, năm lớp 6 ng ta và mình đã là một cặp rồi, tuy chỉ là bồng bột trẻ con thôi nhưng cũng đẹp nên thơ lắm, chỉ từ khi mình lánh xa ng ta vì mụn thì tình cảm dần trở thành đơn phương đó
     
  14. VIP SIM Banned

    Em công nhận mối tình của Bác thật đẹp , trong sáng thật . Nhưng ... Bác nói ... "tới giờ mình vẫn còn nhớ thương em lắm mà vẫn chưa vợ con gì luôn...nghĩ lại đã 16 năm rồi, giờ vẫn hay nằm mơ thây gương mặt e mà ko biết tỏ bày cùng ai" nên em mới kết luận thời điểm này , mối tình này của Bác là đơn phương ạ ... hihi ... Dù gì em ấy đã có GĐ rồi ... Bác mơ với mộng , nhớ với thương chi nữa cho bản thân không vui ... Em nghĩ trước tiên Bác hãy tìm mối tình mới đi đã ... lúc đó Bác sẽ quên người này ạ . Và tình này của Bác chưa đẹp nhất với Bác đâu , sau này Bác sẽ có mối tình đẹp hơn gấp vạn lần nữa ạ ... hihi ... Đó là BX của Bác , người luôn bên cạnh Bác trọn đời ...

    Có lẽ Bác chưa có mối tình nào mà ... Chữ tình đi kèm với chữ nghĩa nên Bác cảm nhận thế này . Khi Bác có được mối tình như thế rồi Bác sẽ hiểu khác đi về 2 chữ tình yêu ... hihi ...
     
  15. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    cái này gọi là tình đơn phương, xem như là một kinh nghiệm sau này đi bác ah, mình mà đã yêu ai rồi thì xác cmn định, tính mình ko chần chừ được
     
  16. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    bác này nói chính xác quá, chắc là trải nghiệm dữ lắm đây hehhe
     
  17. VIP SIM Banned

    Khà Khà ... Em F.A bác ui ... Thật sự thì em chưa có kinh...nghiệm giề đâu ... Zai tơ mới nớn Bác nè ... hí hí ... Tất cả em chỉ xem qua sách báo ợ ... hixhix ... Em có nói sai giề mấy Bác bỏ quá cho em nhé nhé ... hihi ...
     
  18. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Thông cảm cho pro... Tặng bạn bài hát này.... Là đàn ông dám yêu dám nói... Chúc bạn mau tìm được hạnh phúc thật sự nhé...:smile:

    [video=youtube;MBVM__P1KFU]http://www.youtube.com/watch?v=MBVM__P1KFU[/video]
     
  19. nokia12021280 Thành Viên Kim Cương

    Cha....đọc câu chuyện của bác cũng buồn nhỉ, 1 phần nào đó mình cũng cảm nhận được giống như bác.
    Vì mình cũng trải qua gần giống như vậy.
    Quyển tập đi học mình và người đó đánh caro với nhau rất nhiều, lúc nói lời chia tay mình để người đó đi lấy chồng, người đó có dặn mình nhớ giữ kỹ quyển tập này coi như 1 vật kỷ niệm đối với nhau. sau này có dịp người đó sẽ kiểm tra coi còn ko.
    Mình giữ quyển tập rất kỹ, đến nay đã 15 năm rồi....
     
  20. tranninh Thành Viên Kim Cương

    bác nói chuẩn quá
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 711 (Thành viên: 0, Khách: 706, Robots: 5)