Tìm kiếm bài viết theo id

tình đầu ko bao giờ dứt, ám ảnh cả đời mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 20/1/14.

ID Topic : 7184209
Ngày đăng:
20/1/14 lúc 14:52
  1. VIP SIM Banned


    Cảm ơn ... Cảm ơn ... Và cảm ơn các Bác nhiều nhiều lắm ạ ... hihi ... Em nói thì thế chớ em cũng đang F.A ... hixhix ...
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cái bánh trong tủ kính bao giờ nhìn cũng ngon hơn. Bóng cục xương dưới nước nhìn hoành tráng hơn. Cái thứ mình ko có được bao giờ cũng đẹp và lung linh. khi bạn có cơ hội tới với người ta thì mới biết thật sự hợp hay ko! Đôi khi vỡ mộng là chuyện thường.
     
  3. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    cũn ngần ấy thời gian như mình nhỉ, em cũng đấy lấy chồng.
     
  4. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    từ nhỏ mình đã nuôi mộng nghĩ tới việc sau này cô ấy là một ng vợ tuyệt nhất rồi,tới giờ vẫn vậy ko hề thay đổi, nếu có quay lại mình sẽ tận dụng cơ hội để lấy làm vợ, mình tin đó là sự lựa chọn đúng ko hề sai lầm
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    từ những trường hợp si tình thế này dễ xảy ra mấy vụ giết người lắm nè, hehe
     
  6. Hình như thớt còn zin . Đừng có dại dột nhé thớt ui . Nếu có thế này thì cho Ngân zin zin cái rồi hãy ...
     
  7. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    đang buồn lắm nè có ai giúp tôi giết thời gian sắp tới tết này cho có ý nghia chút ko?
     
  8. tết này anh muốn đi chơi với Ngân hay Rốt hem ??? Anh chọn đi
     
  9. Rốt_Điên Thành Viên Mới

    Chàng ui đi chơi zới nàng nhé nhé . Tết này nàng cũng cô đơn nắm nắm nun á á á á ...
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh sống chừng này rồi, kinh nghiệm đúc kết ra thì cái chuyện ân hận cả đời, sống những chuỗi ngày cuối với sự đau khổ chỉ có trên những cuốn tiểu thuyết tình ái rẻ tiền ba xu hay những bộ phim siêu sến dành cho những bà nội trợ, chứ ngoài đời đé0 bao giờ anh thấy thằng lìn nào như thế cả, nếu có sẽ chỉ có mấy trường hợp sau:

    1.Chia tay vì lý do bất khả kháng, tai nạn, thiên tai dịch bệnh, .. nói chung là khi cả 2 vẫn đang rất yêu nhau, nhớ là cả 2 nhé.

    2.Thằng kia quá phò, cả đời chỉ đẽo đc mỗi 1 con, ngoài ra gái nào nhìn nó cũng chạy, trường hợp này thì nhiều. Nghĩa là không có gái nào khác để nhớ đến hoặc để lấp chỗ trống thay cho con kia.
     
  11. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    thôi đừng trách cứ bản thân nữa bác ơi, đừng ôm hoài quá khứ đó để sống mãi, bạn còn có bạn bè, gia đình nữa, hãy cố gắng sống thật tốt, ý nghĩa ( chơi thể thao, làm việc thiện nhiều hơn), rồi người con gái bạn gặp sau này sẽ cho bạn hạnh phúc thật sự, qua sóng gió rồi bạn sẽ học được cách trân trọng tình cảm của mình, điều đó rất tốt cho cuộc sống hôn nhân sau này của bạn. Có câu nói chơi mà đúng thiệt " Quá khứ rẻ tiền đừng để nó làm phiền tương lai đắt giá". Bác nên tĩnh tâm lại và suy nghĩ về những điều tốt đẹp ở tương lai
     
  12. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ít ra thì cũng có 2 bóng hồng vào đây xem chủ xị xin cảm ơn trước, loại người như mình đây cứ khóc lóc suốt ko có nhỏ nào thèm đâu rốt với ngân ơi, oẳn tù tì đi ai thua thì vớ phải mình tết này đi lau nước mắt cho mình.
     
  13. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    câu nói hay đó nhưng quá khứ mình gặp phải ác nổi nó ko rẻ tiền, nếu ko thì đã vứt bỏ được từ ngày người ta theo chồng rôi
     
  14. VIP SIM Banned

    Zậy chẳng lẽ Bác cứ thế này hoài ??? Bác nghe lời em quen bất cứ ai Bác thích thích ( Ko cần yêu - Tóm lại là quen trước yêu sau ). Bác đi chơi với người đó cho nhiều zào . Zành tình cảm chân thành với người đó , từ đó Bác sẽ yêu người mới và quên người cũ ngay á á ...

    NOTE: Trước em quen bé kia 6 năm , gần như ngày nào cũng gặp nhau vài giờ , thời gian bên nhau như thế Bác hình dung là thế nào rùi hén . Cuối cùng nó bỏ em ... Bùn ơi là bùn , Em bắt tay vào tình mới ... Quên ngay và luôn Bác ạ ... hihi ... Mau sớm thoát F.A đi Bác ui ...
     
  15. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    chủ thớt có 2 hotgirl đi chơi tết này rồi còn đòi gi nữa,^^ cái gi rồi cũng qua thôi.mình sắp đi nước ngoài rồi,cũng đang cố bỏ lại tất cả để có thể hướng tới tương lai....
     
  16. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ban ngày cố quên thì điều khển được còn ban đêm ko hiểu sao lại cứ thấy hoài dai dẳng suốt mặc dù đã dặn lòng ko muốn nghĩ tới rồi, khổ lắm bạn ơi ko biết tương lai sao nữa, minh là con một nữa ba mẹ lớn rồi cứ kêu lấy vợ suốt để có cháu cho vui nhà, nhà có 3 người loay hoay vắng lặng, nhất là những lúc cuối ngày chiều tối nhà mình buồn lắm, chỉ muốn ra ngoài đi đâu đó một mình...
     
  17. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Hotgirl là của đại gia. Cho dù chú có tỏ tình thì cũng thất bại thôi. Nếu em nó thích người thường thì đâu có lấy chồng giàu chứ. Chú nên nhìn xuống kia còn nhiều cô bình thường chủ yếu biết quan tâm tới chú và gia đình là được.
    Đừng mơ hotgirl làm giề. :go:
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nhìn vào thực tế đi bạn. Ngta đã chọn người khác. Bạn chờ gì? Cố chấp để được gì? Cô ấy là người vợ tốt thì sao? Cô ấy đã là vợ tốt của người khác. Sao bạn ko thể bỏ qua và tìm vợ tốt cho bản thân mình.
     
  19. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    thời tớ học ko có khái niệm hotgirl nhưng dc cái em cũng thuộc hàng đẹp của trường nên mới làm mình dễ lay động đó
     
  20. Ngân thua rồi chàng ui ... Mình hẹn hò nhau nhé chàng ... nàng cô đơn quá .