Cho hỏi chổ ăn uống an toàn, đảm bảo vệ sinh, giá cả hợp lý tại Sài Gòn. Cơm, phở, bún, hủ, tiếu.... mấy món bình dân thôi nha. Khu vực Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình thạnh. ACE có địa chỉ tin cậy Share cho mọi người nhà, không quảng cáo.
Ở đâu cũng có bí mật hết bác ơi ... cứ thử ăn rồi tự cho điểm thôi . Mình hay ăn canh bún ngay hẻm đối diện cầu số 1 bờ kè . Hướng ra chợ phạm văn hai . Bán từ 3h chiều đến hết . 16k chất lượng
" an toàn " thì thiệt tình ko có, mắt ko thấy tim ko đau chứ mà nhìn toàn cảnh chế biến chắc cũng rùng mình. Mình có vào 1 tiệm phở khá khang trang , sạch đẹp lắm, xin đi toalet ra phía sau thì ôi thôi, thịt bò thì để luôn trên sàn đen kịt đầy rêu, bên cạnh là chậu nước đỏ cực dơ. Thấy xong ra ăn ko nổi lun
Nghe thấy cái giá bác đưa là sợ chạy tét..làm gì có chỗ nào bán giá rẻ vừa ngon vừa bổ chứ? Thời buổi kinh tế thị trường mà, tiền nào của nấy bác ơi. Nói thật với bác em học bác sĩ giờ ko dám ăn ngoài đường luôn, đặc biệt là mấy cái đâu. Mốc 1 cái là bác còn 10 năm để vi vu, chưa kể các bệnh khác nhé.
Thời buổi này chắc chỉ có ăn cơm với muối là an toàn =)) Nước tương: 3mcpd Nước mắm: đạm hóa chất Mì gói: gây sỏi thận Heo: tai xanh, h1n1 Bò: lở mồm long móng Gà: h5n1 Gạo: Trộn sạn Rau: Thuốc trừ sâu Đậu hủ: thạch cao Và còn quá nhiều thứ kể ko hết =))
Hắc hắc..nghe đâu cũng có gạo giả hay gạo phun thuốc dữ dội + muối tẩy trắng dùng hoá chất công nghiệp --> nhịn cho nó lành. Ăn chay giờ trái cây trung quốc ko ăn cũng chết Nói vậy thôi chứ ăn để sống mà. Sống đc bao lâu hay bấy lâu. Giờ mình thấy cái nào ăn đc thì ăn đại. Chứ nhiều chỗ bán mắc mà cũng lấy thịt ôi thiu về. Thời buổi này biết đường nào mà lần á:sweat:
bác muốn ăn món gì, tiêu chuẩn sao, rẻ hay ngon, cứ pm q chỉ cho hehe, tuy ko dám nói là ăn uống gì cho lắm, nhưng cũng có đam mê nho nhỏ nên chịu khó mài mò nghiên cứu, và đi ăn rồi mới biết hehehe
Do không có thời gian nấu an nên an ở ngoài , thường là đụng đâu ăn đó, nhiều lần ăn trúng đồ bậy bạ vừa đau bụng vừa bị " chém ". tiêu chuẩn thì tầm 30k/lần nha. (rẻ hơn thì tốt, mắt hơn 1 chút mà chất lượng cũng được)
Chạy ngoài đường để ý bạn sẽ thấy, chỗ nào ngon thì người ta thường bu vào mua, ko sure 100% nhưng cứ test thử bạn sẽ có kinh nghiệm, cứ đi ăn nhìu bạn sẽ có 1 list riêng ^^.
người ta hỏi chỗ nào ăn an toàn chứ có hỏi ăn ngon đâu... cuối cùng cũng có 1 người trăn trở câu hỏi bấy lâu nay mình tìm câu trả lời hoài. và cũng thiệt ngạc nhiên là cũng chả ai dám trả lời câu hỏi này cả .
Hôm kia đi bụi ngoài mũi kê gà , thuyền thúng hải sản vừa về mình mua liền 1 con mực là gần 1kg , 1 con ghế khuyến mãi thêm con tôm và 2 con cá . Thế là mình vừa luộc vừa nướng , an thế là vừa ngon và vừa an toàn rồi còn gì aha
-Nhà 4 người 3 người kia bệnh triền miên có mỗi mình là khỏe tầm 20 năm rồi chẳng cần uống thuốc hay đi khá mbệnh lần nào. Mặc dù không tập thể dục gì. Bí quyết là khi ăn mà cảm thấy món ăn bất thường thì bỏ ngay không nên ăn tiếp. Cơ thể con người có cơ chế cảnh báo kiểm soát chất độc và đào thải ra ngoài nhưng chỉ 1 lượng nhỏ. Vì vậy không nên ăn nhiều mà chỉ nên ăn vừa đủ. 1 chén - 2 chén tối đa. Tin vào bản năng bản thân và không ham ăn chính là bí quyết. Khỏe mãi không bị bệnh. :byebye:
nhiều lúc khó lắm bác ạ. đi tiếp khách hay liên hoan mà mọi người ăn mình nhất quyết ko cầm đũa cũng kỳ, mà ko ăn thì uống-> cái nào cũng chết