Tìm kiếm bài viết theo id

tình đầu ko bao giờ dứt, ám ảnh cả đời mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 20/1/14.

ID Topic : 7184209
Ngày đăng:
20/1/14 lúc 14:52
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Giống mình thương thầm và tỏ tình với e ấy từ năm lớp 9, tình đơn phương nhưng nghĩ nó trong sáng, từ cấp 3 lúc nào cũng nhớ và từ xa đứng nhìn, chung thủy với tình đơn phương tới 22 chưa có bồ, rõ khổ, ngu nhưng lòng thấy thanh thản. trong mười mấy năm sau vài ngày tự nhiên vẫn chợt nhớ! Đó là thời còn đi học

    Giờ E nó ngon lành cành đào và có hai con..........Với người khác
     
  2. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    chưa quen thì mê đắm đuối, khi đã adam eva rồi thì nhiều cảm giác tưởng tượng trc kia bay đi hết.
     
  3. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    thua rốt rùi hả, làm thiệt ah, tiến tới luôn ah, ai làm mình quên được quá khứ đó mình trao tặng trái tim yêu này luôntình đầu ko bao giờ dứt, ám ảnh cả đời mình
     
  4. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    sao cũng nhiều chàng tương tư như tui zậy nè, hộm nào còn nhớ nhỏ thì 2 thằng ra ngồi khóc uống rượu giải sầu hen
    thà mộng tưởng chấp nhận cảm giác xưa còn hơn bây giờ ôm hận ngậm nguội
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    hehe! kỷ niệm nó mãi là kỷ niệm, nhìn tướng e bây giờ mình nghĩ mình còn may
     
  6. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    vậy là số phận may mắn ko đến với e phải ho
     
  7. kedachet Thành Viên Cấp 6

    thế định ở giá à, cũng lo thân mình đi chứ, ai chả có tình đầu đau thương.
     
  8. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ko tính ở giá, nhưng vẫn chưa tính tới vì còn buồn chưa muốn quen ai hết
     
  9. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mấy ngày nay buồn quá, ko biết qua nổi cái tết này ko
     
  10. quang_huy Thành Viên Cấp 5

    sao tự kỉ thế bác??đi uông rượu zới tui nè
     
  11. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ok đi nè bác
     
  12. Yu.Smile Thành Viên Cấp 1

    bởi vậy các cụ có câu: tình đầu là tình đẹp nhất, thiêng liêng nhất khi còn dang dở thôi..lấy nhau về chém chú chém a vài bữa ly dị, thội mãi mãi giữ ký ức đẹp đi bro, ký ức đó sẽ là đẹp nhất...., biết đâu đuoc thực tế lại phũ phàng nhỉ ^^
     
  13. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    Hy vọng tràn trề nghe bác phán xog e héo queo
     
  14. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    nguyên một cái tết buồn
     
  15. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    bây giờ kiếm đâu ra vợ cho hết buồn đời đây
     
  16. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    Chuyển hệ đi . Dầu ăn cũng rẻ mà
     
  17. Rốt_Điên Thành Viên Mới

    bác có làm chồng được hông ?
     
  18. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    làm chồng rốt hả, làm liền, hên xui ah
     
  19. haonam7117 Thành Viên Vàng

    bác chủ topic ko có bản lĩnh đàn ông
     
  20. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Cứ như vậy có ma mà lấy chú.
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 363 (Thành viên: 9, Khách: 337, Robots: 17)