Chuyện là e là nhân viên của công ty.. Mấy hôm trước có người chở 50 thùng nước ngọt tới công ty để tặng cho công nhân.. Sau đó vài hôm thì người này chở lại 3 thùng nước ngọt khác tới để đổi lại những thùng bị xấu như rách nhãn để tặng người ta cho lịch sự.. Người này còn đem thêm 2 lốc nước ngọt, mỗi lốc 12 chai nói là tặng riêng cho e... E thấy vì tặng riêng cho e nên e k báo lại công ty.. Hôm sau e chở lốc nước ngọt về thì công ty hỏi là hôm wa có ai tặng j k... E nói có tặng riêng e lốc nước ngọt.... Công ty nói là cái đó là tặng cho công ty.... Hỏi thằng đó thì nó nói chở tới 4 lốc nước ngọt nhưng k có tặng cho công ty chứ có tặng cho e ..... WTF j zay Rỏ ràng hôm wa nó chở có 2 lốc mà nó nói 4 lốc.... Sau đó công ty e gọi điện nói sao đó rồi nó xác nhận lại là 2 lốc.... Thấy có vấn đề k.... Theo e nghỉ là công ty nó tặng cho công ty e 4 lốc nhưng thằng này nó bỏ túi 2 lốc... Rồi còn nói tặng riêng e 2 lốc.... Rồi hôm nay bể chuyện nó đổ hết cho e trong khi e thì chẳng bik cái j.... Thằng này chắc làm vậy với nhiều công ty khác, mỗi công ty nó bỏ túi 2 lốc thì bik bao nhiêu tiền.... E tức ở chổ nó muốn bỏ túi riêng cái j thì là chuyện của nó e chẳng quan tâm... Nhưng nó làm e bị công ty nghi oan là e tham lam thì e tức k chịu được..... Lốc nước ngọt bao nhiu tiền chứ e tham lam để làm j.... Hiện giờ e đã trả lại công ty lốc nước ngọt rồi Rồi xong công ty tưởng e tham lam lốc nước ngọt.... Thiệt là tức wa
tình ngay lý gian , cơ mà công ty thường quy định, cái gì đem đến công ty tặng dịp Tết, lễ , dù ghi là tặng cá nhân vẫn sung công quỹ công ty vì nhân viên làm cho công ty, lấy danh nghĩa công ty để giao dịch thì tất cả quà biếu đều thuộc về công ty. Đã quy định, là nhân viên chấp nhận thì làm, ko châp thuận thì nghỉ. Chia buồn cùng bác, vì mấy lon nước ngọt mà h ko biết nói sao
Mình đâu có ý tham lam j đâu bạn nên cong ty hỏi là có tặng j k... Thì mình nói là có tặng mà tặng riêng cho cá nhân... Nhưng khi tan ca thì mình sẳn tiện ze nha nên chở ze lun... Cho nên sáng công ty hỏi thì k có... Phải ze nha chở lên lại..