Sài Gòn một ngày không mưa ...! Ngày tôi quen em … Ngày ấy , em bước vào đời tôi , ngỡ ngàng , bâng khuâng . Không đẹp rực rỡ , nhưng ở em , tôi cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn thanh khiết . Ánh nhìn trong đôi mắt em xa xăm vô tận , khiến tôi xao xuyến lạ thường . Mong manh như làn gió , ấm áp như ánh nắng , em khẽ bước vào trái tim tôi mà tôi cũng không hay … Ngày tôi quen em , cũng là ngày con tim tôi rung động Ngày tôi quen em , là một ngày Sài Gòn không mưa … Ngày tôi yêu em …Quen em , thân với em , tôi càng hiểu em hơn . Một cô bé quá đỗi ngây thơ , và cũng đầy ước mơ , đầy sức sống với những khát khao mãnh liệt . Em tự do như cánh chim trên bầu trời kia , bay mãi , bay mãi … Hạnh phúc với tôi khi đó thật giản dị : được bên cạnh em , chia sẻ cùng em . Em chính là thế giới của tôi … Ngày tôi yêu em , cũng là ngày tôi tìm được hạnh phúc ... Ngày hôm ấy , Sài Gòn không mưa … Ngày tôi ngỏ lời yêu em …Ngày tôi định ngỏ lời yêu em , thì cũng là ngày tôi biết cậu ấy - người em yêu .Trong ánh nhìn vô định của em , tôi nhận ra hình bóng cậu ấy , chỉ mình cậu ấy , duy nhất cậu ấy . Đôi cánh của em đã ngừng bay , vì nó đã tìm được điểm dừng . Tôi hiểu rằng , lời yêu em mãi mãi không thể nói ra … Ngày tôi định ngỏ lời yêu em , cũng là ngày tim tôi tan nát … Một ngày Sài Gòn không mưa... Tình yêu của em …Nói thế nào nhỉ , tình yêu của em cũng tuyệt vời như em vậy . Ở bên cậu ấy , em như một con người khác , hay em như được sống với chính con người mình ? Không còn là em của tôi nữa , em là em của cậu ấy . Cậu ấy với em , cũng như em với tôi , là hạnh phúc , là cả thế giới . Tình yêu của hai người , có chút ương ngạnh bướng bỉnh như chính hai người . Một tuần bảy ngày , mà hai người cãi nhau đến ba ngày . Cãi nhau to , giận hờn , dỗi dằn , mỗi lần như thế em lại tìm đến tôi , đôi lúc em khóc . Mỗi giọt nước mắt của em , như mỗi cây kim đâm vào trái tim tôi . Tôi chỉ muốn đến và giết chết cậu ấy , để em không phải đau khổ nữa . Nhưng … Nhưng …Tôi hiểu , giết cậu ấy , nghĩa là tôi đã giết chính em . Mọi người đều bảo tôi hợp với em hơn , nhưng tôi biết , tình yêu giữa em và cậu ấy không gì có thể chia cắt , dù có thể bị ngăn cách bởi cả không gian và thời gian . Hai người hiểu nhau hơn hiểu chính mình , sẽ yêu nhau đến ngày không thể yêu nhau được nữa , và ngày đó không chỉ là ngày hai người rời khỏi thế giới này … Cậu ấy là người duy nhất khiến em khóc và cũng làm em cười , cậu ấy là người duy nhất khiến em đau khổ và làm em hạnh phúc … Tôi chỉ là kẻ ngu ngốc …Ngu ngốc , điên dại … Tôi không thể ngăn nổi chính mình yêu em , không thể bắt mình ngừng yêu em , tình yêu tôi dành cho em đầy tội lỗi và đớn đau , và cũng chỉ mình tôi chịu nỗi đau đó . Tôi và em , anh trai và em gái , một quan hệ bình thường nhất có thể có khi hai người không thể yêu nhau . Em vẫn đến , dựa vào vai tôi , và khóc . Khi hai người giận nhau . Tôi chỉ có thể nhìn em khóc , đưa khăn cho em , vì tôi biết chỉ có cậu ấy mới mang đến nụ cười cho em , chỉ có cậu ấy … Valentine …Valentine em lại đến tìm tôi , đôi mắt em đỏ hoe . Hai người lại cãi nhau vừa mới tối hôm trước , lí do vẫn chẳng có gì . Chưa bao giờ em khóc nhiều như thế , chưa bao giờ em buồn như thế , chưa bao giờ tim tôi đau đến vậy . Ước gì em và cậu ấy không hạnh phúc , ước gì cậu ấy là một kẻ xấu xa , ước gì tôi là kẻ độc ác . Thì tôi sẽ đủ dũng khí để giành lấy em , hoặc ít ra , để em không phải khóc nữa . Nhưng điều đó mãi mãi không là sự thật … Valentine …Tôi mời em đi ăn , em từ chối , vì hôm nay là Ngày tình yêu . - Tình yêu giữa anh trai và em gái , không được sao ? Em nhìn tôi , ánh mắt vô định , và rồi em cũng đồng ý . Một nhà hàng lãng mạn đã chuẩn bị từ trước , em ngồi ngay trước mắt tôi , mà xa vô tận . Không bao giờ tôi có được em … Dụ em nói ra mười điều em yêu nhất ở cậu ấy , tôi đã lén bấm số điện thoại của người yêu em . Nghẹn ngào , em kể từng điều một , đôi mắt em ánh niềm hạnh phúc . Em thật đẹp , bên ánh nến , tôi nhìn ngắm em lần cuối … Món quà tôi tặng cho em …Tôi đã tặng em trái tim tôi , nhưng em không nhận , vậy thì tôi sẽ tặng em tình yêu của em . Cậu ấy đã đến , ngay sau khi tôi cúp máy . Hơi thở gấp , nụ cười rạng rỡ , tôi đứng dậy nhường lại chỗ cho cậu ấy – món quà tôi dành cho em nhân ngày Tình yêu . Tôi biết , không từ nào có thể diễn tả hạnh phúc của em , của cậu ấy , của hai người lúc này . Nhẹ nhõm , tôi ra đi … Mong em hạnh phúc bên cậu ấy , người yêu em nhiều như tôi yêu em , cũng là người em yêu nhiều hơn chính bản thân mình … Sài Gòn một ngày không mưa ...
Lạnh quá ... em ngủ giờ này mới thức ... kaka ... Thức sớm mắc công nhớ bồ thằng bợn Bác ợ ... hixhix ...