Tìm kiếm bài viết theo id

Không hiểu việc phóng sinh của Việt Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi legna, 23/1/14.

ID Topic : 7187979
Ngày đăng:
23/1/14 lúc 00:06
  1. becung0414 Banned

    =))cái câu e phóng to ở trên.... anh nói gì e ko hiểu nổi
     
  2. MR-KEN Thành Viên Cấp 5

    lên 26 chắc bác sẽ hiểu thôi ^^Không hiểu việc phóng sinh của Việt Nam:nosebleed_002:
     
  3. VIP SIM Banned

    Đó là phong tục tập quán của ông bà ta . Cũng như là tưởng nhớ về ông bà , gia đình . Ai ai cũng có cội nguồn nhé em ... ( Chắc em nói người sống chà đạp nhau , người sống thấp nhang tưởng nhớ người đã khuất chỉ vì 1 lợi ích bản thân )
     
  4. becung0414 Banned

    Hình như bạn ấy đa nghi với người sống ( người xung quanh ) quá ạ nên có suy nghĩ như thế . Vô tình đụng đến vấn đề tâm linh , phong tục tập quán của ông bà ta . => ờ chắc vậy, giả như mấy việc thờ cúng ko mang lại lợi ích gì cho con người... e nghĩ chẳng ai thèm làm đâu

    Riêng bản thân em vấn đề tâm linh em không dám nói đến . Nhưng trước mắt mình nhìn nhận vấn đề một cách tốt đẹp trước ạ , đó là tưởng nhớ đến ông bà , dòng họ ... => tưởng nhớ cũng cần bày vẽ ra cho thiên hạ thấy biết nữa hả; mà cái vụ này đc mấy ai biết cách cúng bái đúng lễ nghi để người âm "nhận" đc, cúng kiến sai thiếu gì thì đúng y như chủ topic nói là chỉ tổ ô nhiễm môi trường

    Còn mặt xấu thì mình không nên bàn đến , cái gì cũng có cái tốt và xấu . Tuy nhiên con người ở xã hội phát triển phải biết nhìn nhận cái tốt và xấu . Cái tốt thì phát huy , cái xấu thì hạn chế một cách tối đa là ok .

    EM COMMENT THẾ NÀY MONG MOD ĐỪNG BAN NHÉ . NẾU CÓ GÌ SAI MONG MOD CLOSE DÙM EM ...
     
  5. becung0414 Banned

    làm vậy để đc gì, gặp lại đc người đã mất ko, hay khiến ngta vương vấn ko thể siêu thoát
     
  6. VIP SIM Banned


    => ờ chắc vậy, giả như mấy việc thờ cúng ko mang lại lợi ích gì cho con người... e nghĩ chẳng ai thèm làm đâu

    Cúng không phải là lợi ít nhé em ... Đó là tưởng nhớ , kính trọng ... Con người có cội có nguồn chứ ko phải dưới đất chui lên .


    => tưởng nhớ cũng cần bày vẽ ra cho thiên hạ thấy biết nữa hả; mà cái vụ này đc mấy ai biết cách cúng bái đúng lễ nghi để người âm "nhận" đc, cúng kiến sai thiếu gì thì đúng y như chủ topic nói là chỉ tổ ô nhiễm môi trường

    Anh không nghĩ thấp nhang , thả cả là bày vẻ em ui . Đó là phong tục từ ngàn đời . Đâu có ai làm việc này mà chụp hình quay clip post lên mạng đâu mà em nói bày vẻ cho mọi người cùng biết ??? Cúng bái không cần đúng lễ nghĩa , ăn thua là cái tâm của mình em à , biết kính trọng , thương nhớ ông bà cha mẹ là ok .

    Vấn đề ô nhiễm môi trường là khác nữa em . Những người đó quăng những bịch đựng cá xuống hồ , sông thì ok nhiễm . Chứ thả cá không gây ô nhiễm nhé em .

    Còn vấn đề con chim là khác nữa ... Cá chép là loại cá nuôi ... Con người lai tạo được . Anh thấy thả cá là bình thường . Chim là con vật tự nhiên , mà con người cứ bắt mãi thì anh ko ủng hộ

    BỞI VẬY ANH NÓI CÁI GÌ CŨNG CÓ ĐÚNG VÀ SAI . CON NGƯỜI PHẢI BIẾT PHÂN BIỆT RỒI HÀNH ĐỘNG .
     
  7. VIP SIM Banned


    Em nói câu này ... chẳng lẽ anh nói em câu ... không có cội nguồn thì khó nghe quá ... Cúng , đám giỗ là tưởng nhớ ông bà , tưởng nhớ công ơn của người đi trước ... Cũng như gần gũi Ae trong gia đình ( đám giỗ ). Còn vấn đề siêu thoát thì anh không dám bàn đến .
     
  8. mynhannghia Thành Viên Mới

    Mỗi người có niềm tin khác nhau, nhưng mong họ không sả rác, chim chóc phóng sinh được bay về thiên nhiên không bị chết yểu.
    Hôm nay mình đưa ông táo về trời rồi có đốt vàng mã ( có ô nhiễm một chút ) để làm lộ phí Táo quân về trời với mong muốn Táo quân trình với Ngọc Hoàng: Trừng trị những kẻ tham ô, mua dư bán thiếu, những tên đua xe lạng lách, những kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, những Bác Sĩ vô đạo đức, những giáo viên vô lương tâm, những kẻ dâm dục, những công ty lừa đảo chỉ nghĩ tới tiền mà khôn nghĩ tới sức khỏe của dân...bao nhiêu cái xấu Ngọc Hoàng cho bọn chúng chầu Diêm Dương hết. Rồi ban cho những người hiền lành, lương thiện có sức khỏe dồi dào, cuộc sống đầy đủ, ấm no hạnh phúc Không hiểu việc phóng sinh của Việt Nam

    Mình mong rằng Ngọc Hoàng sẽ trừng trị kẻ xấu nên anh em 5giay đừng nên làm gì xấu nha.Không hiểu việc phóng sinh của Việt Nam - 1
     
  9. becung0414 Banned

    ờ, thế nên cứ làm theo cái mình cho là đúng trc mắt, chẳng bik tác hại của nó là gì
     
  10. congsang Thành Viên Cấp 4

    hỏi những thành phần phản đối có phải các bạn chưa bao giờ thắp 1 nén hương nào cho người thân của mình đã khuất vì sợ ô nhiễm môi trường???????
     
  11. legna Thành Viên Cấp 3

    Các bạn k hiểu cái mình đang nói tới rồi . Tưởng nhớ ông bà và người có ơn nghĩa với mình thì rất nhiều cách . Và thật sự nếu có tâm thì k ai làm gì ảnh hưởng tới người , môi trường xung wanh và các con vật bất lực đó hết . Nhà mình thương nhớ ông bà thì cả nhà bảo ban nhau mà sống tốt , có ích để giúp đỡ anh em họ hàng trong gia đình chứ k đâu mà làm chuyện hoang phí và vô nghĩa đó .

    Dân ta nghèo , và càng nghèo thì đốt càng nhiều => wá hoang phí + chẳng được lợi ích gì mà thiệt hại về sức khỏe và môi trường rất nhiều .

    Phong tục tập quán là điều quý không nên bỏ , nhưng những gì có lợi ích và thực tế thì nên để . Những gì vô nghĩa thì nên bỏ . Người âm đã chết mà còn gán cho họ cái tội xài sang, đốt nhà , xe cửa ở dưới đó thì khiến họ trở thành con người có lòng tham như chúng ta sao ? Nhớ ơn kiểu gì vậy Không hiểu việc phóng sinh của Việt Nam . Tiền bạc nó làm tiêu tan bao gia đình lúc sống ... vậy mà khi họ chết rồi vẫn muốn họ mang cái thói đó sao ???

    Chúng ta sống trong thời văn minh , cái gì tốt đẹp thì cùng nhau phát triển ... đã wa thời phong kiến cổ hủ rồi . Thấy ai làm gì cũng bắt chước làm theo , thậm chí còn làm hơn người ta trong khi k biết cái việc mình đang làm là để làm gì .... thì thua thật
     
  12. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Nói như em thì chết là hết k cần làm gì nữa ah? hỏi hơi quá nhưng nếu nhà em có người mất em có làm đám ma k hay là đem bỏ ngoài đường? Vậy việc chôn cất đó để làm gì? tự em trả lời, nó cũng giống mấy việc tâm linh khác thôi. Em nói chuyện k thể siêu thoát chứng tỏ cũng tin vào tâm linh, cách tin của em là để ng đã mất thoải mái k còn vương vấn chuyện đời, nhưng của ng khác là sau khi đã siêu thoát xuống âm phủ rời thì cúng đồ dùng để dưới âm phủ có đồ xài.
     
  13. VIP SIM Banned

    Bình tĩnh , bình tĩnh các Bác ui ... căng thẳng quá rùi ... kaka ...

    [video=youtube;xlaRnKLWkpo]http://www.youtube.com/watch?v=xlaRnKLWkpo[/video]
     
  14. becung0414 Banned

    ờ, vì ham mê vật chất nên chết mới vô âm phủ đó, cho dù lúc ở dương gian ko làm điều gì xấu, biết nghĩ cho ng chết thì đọc kinh cầu siêu, để họ hiểu mà ko cố bám lấy mấy cái ko thực đó, để ra khỏi địa ngục, chứ ko phải tặng thêm vật chất để bồi đắp lòng tham của họ, để họ càng lún sâu
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Thôi giải tán đi mấy má !! Bác Dũng đâu vô mần việc topic này đi...
     
  16. VIP SIM Banned

    kaka ... report ngay và luôn ... kaka ... Ai comment nữa ban hết ...
     
  17. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Suy nghĩ ấu trĩ vl

    Nói vậy, thì đập mie hết mấy cái chùa, mấy cái nhà thờ, mấy cai miếu...blah..blah gì đó cho xong. Để tiền đó cứu trợ chết đói,thiên tai có hay hơn ko.Hay lấy tiền đó xấy building, trung tâm thuong mại, tòa nhà hành chính, nhà may, cơ sở sx cho xong. Mấy cái chùa, mấy cai nhà thờ đó éo tạo ra giá trị cho cuộc sống, sản phẩm cho xã hội thì xây làm gì.

    Cái thế giới này tốn biết bao nhiêu tiền vào cái gọi là thần linh tôn giáo, song vẫn có người chết đói, nhưng nguoi ta vẫn tốn tiền vào nhưng thừ đó.

    Những cai chua, nhà thờ có thể ko tạo ra dc giá trị hữu hình, nhưng giá trị vô hình là vô cùng to lớn. Sức mạnh niềm tin, tín ngưỡng có thể giúp con nguoi làm dc mọi thứ, vuot qua dc mọi khó trăn. Nó có thể giúp 1 nguoi bẹnh sắp chết vươn lên song mạnh mẽ. Nếu ko có niềm tin, thì cho dù thần y diệu dược cũng éo cứu chữa nỗi. Chính vì có niềm tin, tín ngưỡng giúp ta sống có đạo đức, no gò ép ta cư xử hành động phù hợp, chuẩn mựa, nó giup lương tri ta hướng thiện, nó dằn vặt, đày đọa ta mỗi khi cư xử trái với luân thường đạo lý. Nó tạo ra những khuông khổ, giới hạn để con người tuân theo, nó làm con người phải sợ hãi mỗi khi vượt qua những giới hạn đó

    Nói chung mất niềm tin là mất tất cả
     
  18. VIP SIM Banned

    Chắc em tài trợ 1 tn cho topic này hot quá ... kaka ...
     
  19. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    Mình xin có một ví dụ như thế này ( thật nhé ) nhà m ở gần đh quốc gia tphcm . Mỗi buổi sáng m hay dắt chó vào trong đấy đi dạo cho thoải mái . Trong đó có một cái sân cỏ đẹp lắm sạch sẽ lắm , chó nhà m rất thích chạy nhảy ở đó . Và ở trường thì hay tổ chức các hoạt động cho sinh viên tình nguyện thu dọn vệ sinh toàn khu vực mỗi năm vài lần . Mỗi lần như thế thì hay làm sân khấu ngay tại cái sân đó để sau khi đi dọn vệ sinh về thì buổi tối cắm trại và hô hào và nhảy múa hát hò ... Và đến sáng ngày ra quân chiến dịch thì sv các trường chia ra nhiều top đi toàn khu vực xung quanh khu dân cư làng đại học quét rác, nhặt vỏ bao ni lông , trông hoàng tráng lắm , ai ai cũng hăng say tỷ mỷ từng miếng rác ... Đi một vòng dọn rác sau đó về lại cái sân ăn uống cắm trại ... Vâng và sau khi kết thúc , sân khấu dọn đi , mình lại dắt chó đi dạo nhưng ko vào cái sân đó nữa. Các bạn biết tại sao ko , vì sau đêm cắm trại , các bạn sinh viên tình nguyện đã xả rác nhiều vô kể, rất rất nhiều rác, ngập tràn rác . Có thấy sự giả tạo qua hình thức phong trào ấy ko . Đừng đổ tại cúng mà ô nhiễm môi trường tội lắm bạn .
     
  20. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bro này thuộc loại vô thần ko đạo ko thờ, tâm linh chỉ giành cho người thiếu may mắn giúp họ sống tốt hơn.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,152 (Thành viên: 3, Khách: 1,126, Robots: 23)