Đem qua, mình chở vợ từ Thủ Đức về nhà ở Q2, lúc mới rẽ từ ngã ba cát lái vào đường Mai Chí Thọ thì thấy 4 thanh niên đi 2 chiếc wave, 1 wave TQ màu bạc ko tem, ko đèn, 1 chiếc RSX 110 đời khoảng 2010, 2011 BS Q3 chạy tàn tàn, mình cũng thấy nghi nghi, chạy được khoảng 200m đến đường rẽ vào nhà thì nghe vợ mình kêu á, quay lại thì thấy 2 thằng cờ hó đi wave TQ giựt cái túi xách của vợ mình nhưng bị vợ mình giựt lại được, tính dí theo la cướp cướp mà đường vắng quá, lúc đó cũng 23h rồi nên bỏ đi vô nhà luôn. ACE Tết nhất ra đường cẩn thận, đồ có giá trị nên để trong cốp xe. Giờ tụi này nó liều lĩnh lắm
ý bác là sao ạ có phải là làm khùng đi cướp còn hơn làm anh hùng mà chết đói ko? Nếu ko phải ý bác vậy thì cho em xin lỗi
Sáng nay ở khu vực đường Nguyễn Duy Trinh gần chợ Giồng Ông Tố thấy 1 đam bu đông đen bu đỏ, nghe kể giựt đồ bị bắt, không biết thực hư ra sao
Hôm thứ hai đi Vũng Tàu qua phà Cát Lái một đoạn đến cây cầu thứ nhất thấy dân bu coi nhiều lắm , hỏi thì họ nói có xác chết trên sông .