Thưởng tết... Giữ hay bỏ ? -------------------------------------- Chữ thưởng ở đây là một từ rất đẹp và đơn nghĩa. Nó tượng trưng cho sự khích lệ tinh thần (dù chẳng đáng là bao) người lao động. Xét theo hướng XHCN, một dân tộc mà nền thịnh vượng đến từ giai cấp lao động là nền tảng thì điều này càng hết sức quan trọng và cần phải được chú ý hơn nữa. Chữ "bỏ" trên tựa bài chỉ đáng nhắc đến trong một thế giới quan khác, khi mọi người vượt ra khỏi cái cuộc sống hằng ngày, làm ít, làm nhiều cũng đủ ăn đủ mặc, ai cũng có quyền bình đẳng như nhau. Đến cái tết mọi người còn muốn được nghỉ "thêm một ngày thôi", mặc dù tết cổ truyền của chúng ta cũng khá dài rồi, để mọi người cảm thấy mình còn được sống, được cống hiến, và được chia sẻ niềm vui và sức lao động sau những ngày nghỉ ngơi ấy... Thật sự, là lãnh đạo, ai cũng sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực, rằng tiềm lực lao động và hiệu quả công việc phải tương đương với mức lương thưởng mà họ đang sở hữu. Bỏ đi tiền thưởng có lẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ lắm, khi mà vấn đề cơm áo đã lui về một chỗ để nhường cho họ khoảng trống đầu óc để toan tính chuyện khác. Nhưng nhìn lại cho cùng, dưới họ còn có bao con người vẫn từng ngày mang cái lộc nhỏ mà tự sức lao động của họ làm ra đem phân phát cho người thân, bạn bè. Há chăng chẳng bao giờ họ nhìn thấy cảnh con cái biếu chút tiền cho cha mẹ tịnh dưỡng lúc tuổi già trong đám nhân viên nghèo của họ??... Nếu bỏ thưởng (tính luôn tháng 13) thì theo tôi sẽ không có lì xì, không có những ngày lễ để người ta tăng giá bán đồ tết, sẽ không nên có những người con hiếu thảo đẹp nét Á Đông... Và bỏ luôn đi cái gọi là Tấn Văn Hóa Việt... Ai viết bài này thì nên bỏ cái ghế đang ngồi mà đi xuống xưởng, công trình và cùng ăn cơm với những thợ làm công hạng chót của công ty. Để xem họ ăn gì, họ nói thế nào về vị trí mình đang đứng... Đừng ở đó rửng mỡ nghĩ chuyện bừa... Nhảm lắm. Bài tham khảo http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/nguoi-viet-nen-bo-thuong-tet-2943450.html
chuẩn. muốn bỏ thưởng, bỏ tết ta, thì trước hết hãy bỏ cái gọi là "Gốc Việt Nam" đi. bọn ăn không bụng bự toàn đi vơ vét của dân chỉ thích làm mấy chuyện tào lao. ko hề vơ đũa cả nắm nhưng chắc chắn rằng những bọn như thế ĐANG tồn tại và đục phá XHCN của chúng ta
tết, nghỉ dài, tăng giá ăn uống, phải lì xì, phải quà cáp bên vợ, bên chồng <<< mà còn không thưởng đi cắt dái chết đây.
Co luong thang 13 nha nuoc qui dinh roi. Loi thi co thuong, khg loi thi khoi. Anh em cho cai ly do thay can thiet phai thuong tet xem. Hehe
cả năm có vài ngày sum vầy, biếu ba mẹ quà Tết lấy thảo, sum vầy gia đình con cháu, nên cũng cần chút kinh phí chứ ạ
M.ó.a, hầu hết dân Việt, tiền lương tháng nào là xào tháng đó. Tết mà không thưởng thì lấy điếu gì mà xài Tết, lì xì.