đến hẹn lại lên , không khí xung quang công viên 23/9 vô cùng náo nhiệt , em mới lượn vài vòng thì thấy choáng ngợp quá nào là hoa mai hoa đào cúc mâm xôi nhiều lắm , nhưng nhìn cái giá thì chạy mặt hàng luôn cây mai bèo bèo giá khoảng vài xị đến 1 chai , kha khá chút thì từ 3 chai đến dưới 9 chai , dạo vài vòng thấy tết nó mới đẹp làm sao ,đến đây thì em đã thấm mệt nên cố gắng tranh thủ xí cái chổ , mới vừa đặt mông xuống ngồi chưa kịp nóng thì có 1 em tuổi khoảng 18 đến 20 dịu dàng bước tới mời anh có uống nước ko anh ? nước suối AQua nha anh , mình thì đang khát nước nên đồng ý ok . cho anh 1 chai đi em . thế là em nó quốc cho 1 chai 22 ngàn . cái mồ mã của em nó , nghĩ sao chém anh chai nước với cái tẩy đá 22 ngàn vậy ? bớt giỡn đi em , sài gòn dễ sống vậy sao ? và sau 1 hồi chai mặt và lầy lội với em nó bớt cho 10 ngàn còn 12 ngàn. mình phải làm như vậy để cho nó biết mình ko phải là thằng ngu , thà lấy 10 ngàn ra mua vé số ủng hộ người nghèo , còn hơn đưa nó 10 ngàn mà nó còn thầm nghĩ mình là thằng ngu mê gái nữa . xin lỗi gái hổng có ai ăn tiền của anh dc đâu nhé cục kung . .và cũng ngay lúc đó hình như cảm giác bất an chợt ùa đến nên em đành xin khíu lại chợ hoa vào năm sau nhé , năm sau em đi chợ hoa rồi em kể cho các bác nghe tiếp . p/s : Bonus cho các bác chai nước luôn
Hôm qua mình chơi ở Phú Mỹ HƯng rồi , công nhận đẹp thiệt . Ở đó có cây mai tán rộng 1 tỷ luôn , đi bộ muốn gãy chân nhưng an toàn ...
kakakaka vụ này , nghe sao nghiêm trọng vậy bác , chỉ qua là chặt chém gấp 6 lần thôi mà . chạy tới 24h mua 1 chai 3 ngàn 8 , xong bán cho khách dc 22 ngàn . siêu lợi nhuận ,
hihi. anh đi chơi lúc nào cũng thủ sẵn 2 chai khoáng lavie, 2 chai C2, 1 lốc sữa tươi Cô Gái . ai ko mang sẵn thì bị chặt chém thì chịu thôi, lâu lâu mới bị chặt chém mờ :beauty:
hên là cò kè giống đàn bà đi chợ , mà vẫn còn bị hớ nữa đó , chắc bác mà đi chợ mấy con đàn bà bán cá bán rau nó khoái lắm ha. , bu vào như ruồi bu ...,