Do răng cùng e nó có khe hở với răng kế bên, nên ăn uống hay bị dính thức ăn, và giờ chắc e bị sâu răng rồi Em bị đau răng mấy lần rùi, cơ mà e ko dám đi bác sĩ, e sợ bị nhổ răng :cry_002: Mà nay thì tình hình bội nhiễm đã lên đến mức nghiêm trọng, em chịu ko thấu nữa, quyết định hy sinh 2 cái răng cùng, cơ mà vẫn còn lo lắng vấn đề thẩm mỹ; e là e thích trẻ trung, xì-tin, nếu nhổ răng mà cái mẹt móm xọm như bà già sao e chịu nổi Nên giờ e vẫn còn lưỡng lự.... mong mấy bác tư vấn giúp e......
răng cùng là răng trong cùng, răng khôn phải ko ạ? Theo em biết khi động tới mấy cái răng này bác sĩ rất kĩ, ko phải mình muốn nhổ là nhổ đâu, bất quá tam mới nhổ lận. Chị người quen em bị răng khôn mọc lệch, mà bác sĩ quyết định nhổ 3 cái răng bên ngoài để cái răng bên trong đẩy các răng còn lại ra và niềng lại cho khít chứ ko đụng đến răng khôn. Vì khi nhổ răng trong cùng hay răng khôn thì dê đụng dây thần kinh có thể gây ảnh hưởng thần kinh, méo mặt, lẹch hàm hay sao á. Nói chung đi khám cho chắc, bác sĩ tư vấn tiếp ạ
huu... cái răng trong cùng của e ngoài có kẻ hở với răng kế bên còn bị lỏng lẻo với nướu răng của nó nữa; thế thì số phận hàm răng của e sẽ đi về đâu
hàm răng của thím thì còn nguyên chỗ cũ nhưng không chắc là răng còn Cas này khó đó thím, đừng đi phòng mạch tư nha, cứ bệnh viện thẳng tiến. Em chia tay 3 cái răng khôn ở Răng Hàm Mặt Trung Ương bên Trần Hưng Đạo rồi đó :snicker:. Thôi chúc thím bình an nhá
Nhỏ răng đó thì rất là sướng tê rần khắp tay chân rồi đến đầu gối, chóp mũi , đầu...nói chung là phê.và 1 cái o
Nhỏ răng đó thì rất là sướng tê rần khắp tay chân rồi đến đầu gối, chóp mũi , đầu...nói chung là phê.và 1 cái lợi nữa là nhỏ xong dược 2 cái má lúm đồng tiên nữa đó e.vote nhổ nguyên hàm.a qua đút cháo cho e húp
bạn đã đi nhổ chưa, nên đi khám chụp x quang để bác sĩ xem rồi báo cho biết có nên nhổ không nhé, bv răng hàm mặt trên đường trần hưng đạo. mình nhổ rồi chẳng sao cả. giá là 800-1tr/cái + xét nghiệm máu + chụp xquang + thuốc . đi buổi trưa để làm các thủ tục rồi 4h30 bắt đầu nhổ ngoài giờ.
anh từng chia tay 2 cái răng "ngu" rồi em... vô phòng khám cứ anh dũng mà đi , vô la lớn "nhổ răng cùng" , bs sẽ cho em cái phiếu xét nghiệm máu , sau khi có kq xét nghiệm thì quay lại và nằm vật lên cái ghế . sau đó bs sẽ dùng hết nội công để cắm cái kim chích thuốc tê vào mồm em , 5p sau sẽ dùng kềm xinh xinh kute để kéo nhẹ cái răng đó ra, nói nhẹ chứ giật cũng nghe cái "bặt" đối với răng lung lay, và phải 2-3 người giữ lại để kéo đối với răng còn chân hoặc chân dùi trống nhỏ.... sau khi rút cái răng đó ra em sẽ đc chị phụ tá đưa 1 cục bông gòn nhét vào mõm và hỏi 1 câu dễ thương "đau ko em" . mie đau chết bà nội chứ mà hỏi câu đó, và tiếp tục là hỏi câu dễ thương nữa "em có lấy răng về hông" ..... chuyện thật xảy ra ở BV Bình Thạnh kaka
e đã coi mấy trang web nha khoa trên mạng rùi, theo biểu hiện răng e bây giờ thì có lẽ còn cứu vãn đc = cách lấy tủy răng, e định sau tết làm ạ