ễ, gia môn có điều chi chưa sáng tỏ, chư vị anh hùng ở đây có thể chia sẻ mà, cùng võ lâm đồng đạo với nhau, hà cớ phải khách sáo chứ hả. tiểu sư muội của huynh đài đây có mối quan hệ thế nào, và lão tiền bối có ảnh hưởng thế nào đến quý môn phái, xin cứ tự nhiên trải lòng. chia sẻ được chút nào, tại hạ quyết ko để chư huynh đài thất vọng đâu đó mà !
ấy da, tại hạ đang thủ thành ở Q8 nè, thành rộng mênh mông mà chỉ có 2 tướng giữ thành, Các hạ tranh thủ kêu gọi chưởng môn Toàn chân giáo cùng các cao thủ võ lâm khác, mua mội, bia rượu mang vô chúng ta cùng đối ẩm nà, chi phí chia đều khỏi mích lòng ai.
ấy da, tại hạ đang thủ thành ở Q8 nè, thành rộng mênh mông mà chỉ có 2 tướng giữ thành, Các hạ tranh thủ kêu gọi chưởng môn Toàn chân giáo cùng các cao thủ võ lâm khác, mua mội, bia rượu mang vô chúng ta cùng đối ẩm nà, chi phí chia đều khỏi mích lòng ai.
cao nhân phương nào, võ công thật lợi hại, nhất chưởng diệt song nhạn, 2 cái chủ đề cùng 1 lúc luôn. dám hỏi lệnh sư thuộc bang phái nào dzậy hả..thật là thất kính, thất kính... tự thấy tệ phái thấp hèn, không dám phạm thượng ngồi ngang hàng với quí phái, lại càng ko dám lỗ mãng viếng Q8 cốc cùng đối ẩm, e đi dễ khó hồi. Chỉ dám ngồi từ Q4 đài, kính cẩn đưa chén Bồ Đào tửu ngang đầu, kính vị huynh dài đây 1 chén vậy !
ấy da, các hạ thật là khách sáo quá đi à. tại hạ chỉ là 1 tướng nhỏ, được giao thủ thành đón tiết xuân thui, thành không nhà trống. Làm gì có chuyện đi dễ khó hồi chứ.Nói Q8 cốc cho xa xôi chứ thật ra sát bên Võ văn Kiệt lộ đài. Các hạ chỉ cần nhảy lên con xích thố Future, giật cương vài cái, thoáng chốc là đến nơi.