Như tiêu đề, chẳng qua là cách đây 1 tháng bên phường có gởi giấy kêu lên Uỷ Ban phường để phố biến luật về DQTV. Cơ mà khi lên đến đó há họng ra rồi chờ thằng Chỉ huy quân sự phường 30' (Nó mới đi đám cưới về). Thì được anh ấy ngồi giảng đạo tầm 40', xong rồi anh ấy kêu mọi người (tầm 50 nhân mạng) điền thông tin + ký vào cái đơn "Đề nghị tham gia Dân quân tự vệ". :beat_brick: Mà trong khi đó anh ấy nói đây chẳng qua là hình thức kiểm soát sơ yếu lý lịch của mọi người (WTF ?!? Troll nhau chăng). Và đề nghị mọi người cứ điền hết vào đó :surrender: Cảm thấy có mùi tanh tanh nên mình đã ko điền hay ký cái gì hết và lẻn về cứ tưởng là thoát nạn nhưng cuộc đời thật là éo le Các anh ở phường đội vẫn không buông tha vẫn cứ người xuống gởi giấy "Lệnh Điều Động". Và hẹn mình ngày 01-01-2014 này phải lên trực. Quá bức xúc vì kiểu hành động của mấy anh ấy, thế là em quyết định lên gặp anh Chỉ huy quân sự để đàm phán. Cuộc nói chuyện của em với anh ấy rất ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính. Dù đã đem hết skill mồm ra nói nhưng anh ấy vẫn bắt mình phải tham gia và còn nói : "Nếu em không đi cũng được nhưng bên anh sẽ cho em đi NVQS vào kỳ tới!" . Nói thật nếu như giết người mà không phải ở tù thì thằng đầu tiên em giết có lẽ không ai khác ngoài anh ấy ! :canny: Nghĩ sao dzị trời ? Công ăn việc làm của người ta chẳng lẽ bỏ hết để đi lên trực hơn 8 tiếng rồi về ? (Em làm công ty theo ca nên rất hay tăng ca vào ngày lễ để kiếm thêm thu nhập). Rồi gấu của em ai sẽ lo đây ? Chẳng lẽ đi gởi gấu của mình cho thằng bạn vào mấy ngày lễ ! Nên bác nào rành về vấn đề này lên tư vấn giúp em với! Em tks trước ! P/s: Còn bạn nào nói mình trốn tránh hay hèn nhát thì mình xin nói thẳng! Nếu mình ở không không có gì làm thì kêu mình lúc nào mình sẽ lên lúc đó. Với lại hộ khẩu mình ở SG nhưng mình đang tạm trú ở Đồng Nai nên cũng khá cực cho việc mình phải chạy lên chạy xuống trực.
mình đọc xong topic của thớt rùi thôi thì cứ đi làm đi giúp ích cho xh thì dc tiếng tốt còn gấu của thớt thì cứ để mình lo giúp cam đoan sẽ chăm sóc chu đáo từ a--z
Ai cũng "tại - bị - thì - mà - là" như bác thì lấy đâu ra quân? Hoặc bác chi tiền hoặc thực hiện nghĩa vụ! người ta cho bác 2 chọn lựa rồi mà bác cũng không chịu là bác làm khó người ta chứ đâu phải người ta làm khó bác! "Ai cũng giành việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai!"
Đôi khi thấy 1 năm mấy đi cũng k lâu nhưng sao mình cũng k muốn đi.đi về như thằng 2 lúa.gấu thì lỏng Le
nghĩ tới mà nao lòng :too_sad::too_sad::too_sad: [video=youtube;ngxlsucjGfU]http://www.youtube.com/watch?v=ngxlsucjGfU[/video]
Được mời vào DQTV mà còn không chịu, ưng đi nghĩa vụ sao bạn trẻ. Hồi năm 2001 thằng em tui chạy vạy hết 2 củ mới được vô dân quân để khỏi đi nghĩa vụ. Cứ vô đi, rồi lâu lâu ra trực 1 bữa thôi, bận bịu gì thì cứ biết điều thỉnh thoảng mời phường đội trưởng đi nhậu là được rồi.
Thưa bạn, mình đã tốn 10 củ để khỏi phải đi Nghĩa vụ rồi nên ko có lo vụ đó ! Với lại đang có công việc ổn định nên ko mún bị dang dỡ.