không biết sao mấy tháng nay liên tiếp gặp chuyện xui, bắt đầu từ đây: trước tết 3 tháng laptop bị chai pin đem đi thay cell, trên đường đi thay cell rẽ trái ngã 4 ko bật xi nhan bị CA phạt do quên mang theo giấy tờ bị giam xe 1 ngày phạt 800k lấy xe ra chạy bị va quẹt 2 vụ nhưng ko nặng lắm tưởng hết xui nhưng ai ngờ mình tự nhiên mắc cái bệnh đại tràng gì đó ăn cái gì hơi béo và rau sống là bị tào tháo dí 2,3 lần uống thuốc đến giờ chỉ bớt chứ chưa hết lại còn sụt cân gần 3 ký, nhìn người ốm nhách như con khô đói dù ăn nhiều cỡ nào đi nữa.:doubt: Chưa hết chuyện buồn bệnh tật trong năm cũ qúy tỵ, mong sang năm mới sẽ khỏi ai ngờ sáng nay mồng 1 tết giáp ngọ lại bị thêm 1 cái xui mới: sáng mở cái laptop nghe nhạc xuân quang lê hát thì 2 cái loa laptop bỗng rẹt rẹt lúc đầu rẹt rẹt ít sau nhiều lên, mình dòm vào thì thấy 2 cái màng loa tự nhiên rách tét bét rồi nín luôn! Hic! sao đen đũi cứ liên tục bám theo mình như vậy, có pác nào gặp chuyện xui liên tục giống như mình vậy ko , có cách nào giải xui không ps: ko biết mình có làm quỡ điều jì, năm cũ là năm tuổi của mình
Nhiêu đó cũng là chuyện nhỏ thôi, chúc bạn năm mới thay đổi tài vận, người phấn chấn mới phát tài phát lộc được!
Hơi mê tín, nhưng bạn cần phải tĩnh tâm ngồi lại suy nghĩ ,phân tích rõ ràng , tìm ra nguyên nhân cụ thể để hạn chế chứ ko nên đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi làm chuyện không nên....
Nói đi thì cũng nói lại. -Rẽ phải không xi nhan. -Không mang theo giấy tờ xe. -Ham nhậu dẫn tới bệnh. -Lái xe ẩu dẫn tới va chạm. Tự làm tự chịu chứ đâu có trách hên xui được. -Luôn mang theo giấy tờ xe. không lái xe ẩu, bật xi nhan khi rẽ, chạy xe từ từ, không nhậu thì đâu có kết cục của ngày hôm nay chứ. -Đi ra đường bị cành cây rớt xuống bể đầu đi cấp cứu mới gọi là hên xui. :confuse: -Bạn nên tự nhìn thẳng vào sự thật do bản thân bạn gây ra những vấn đề trên để mà khắc phục. Mang tư tưởng hên xui thì nó sẽ không bao giờ hết đâu.
Ham nhậu gì đâu, mình rất quý sức khỏe, lâu rồi không uống lại 1 giọt bia bạn có tin ko, chắc là ăn cái gì đó bị trúng dẫn đến bệnh rẽ trái qua ngã 4 ko xi nhan, ko mang theo giấy tờ thì công nhận mình có lỗi nhưng còn 2 vụ quẹt xe ko phải do mình chạy ẩu mà 1 vụ buổi sáng đi làm có cái thằng chạy ngược chiều với mình còn lấn tuyến nữa mà chạy như ma đuổi tông vào mình, mình cố nép vào lề mà ko kịp, còn 1 vụ va quẹt ở ngã 3 Đúng là cái số đen đũiudency:
Yên tâm đi. Lúc xui thì cái rủi liên tục kéo đến. Đến lúc hên thì cái may sẽ lũ lượt xảy ra. "tích cực quay tay điều may sẽ đến"
hay "tích cực quay tay thầy lang sẽ đến":still_dreaming: hì! bi nhiu đó cũng oải rồi, chờ cho tới cành cây rớt xuống bể đầu mới gọi là xui thì chắc là xui tận mạng luôn(có khi ngủm củ tỏi luôn)