Tình hình là mình cũng thích chep phim nhưng HDD box mới mắc quá ma tuổi thọ ko biết bao lâu, nên thơi sắm cái hDD box cũ xài hư thì vứt, mình cũng xài HDD box lâu rồi nên biết loại này xài một thời gian là hư... Tìm trên 5s thấy có ng bán HDD box cũ, mình thất 80k nên trả 60k cho cái hdd box ata cũ, chuyện cũng chẳng lớn ,mình cũng chẳng muốn nói, nhưng thằng này đàn bà , bán hàng hư mà còn gièm pha người khác nên mình đem lên cho enh em chem gió chơi link đây http://www.5giay.vn/ve-chai-dien-tu...d-box-ata-3-5-dung-cu-thai-lat-khoai-tay.html Thì nó bao test 3 ngày, hên là kinh nghiệm mua bán online nhiều nên mình nhắn tin hỏi bao test để nó trả lời 3 ngày bằng tin nhắn, để sau này làm bằng chứng và vì thế nên mình đã thoát nạn... Nó bán HDD box ata từ năm 2007 2008 gì rồi ( mình ko nhớ rõ nữa) , chỗ cắm nguồn của HDD thì hàn rồi, mình nghĩ nó xài tốt là dc rồi, có 60k nên cũng ko sao... Mình nói nó test thử, nó bảo thôi nó bao test 3 ngày nên yên tâm đi, kinh nghiệm nên mình nói nó test đi đỡ mất công, nó dùng dằng 1 hổi rồi bảo nó ko có máy tính, nó phải đi mượn máy người khác ( thế mà sau này nó bảo máy nó đang cài win mới ghê chứ) Nó mới mượn laptop ng khác cho mình test, mình thấy lap nhận và bao test 3 ngày nên ok cầm về... Về nhà gắn 3 cái HDD vào đều ko chạy, mình gọi đt hỏi nó, nó bảo coi chừng hệ điều hành lâu quá nên HDD box ko nhận( cái này mình mới biết lun), thế là ko ăn cơm chạy qua nhà nó nhờ nó test dùm... Đến nhà nó, nó gắn HDD của nó vào và chạy, theo quán tính mình nhờ nó gắn HDD của mình vào, thế là HDD box im re, mình mới tháo HDD của mình ra và gắn HDD của nó vào, HDD box im re luôn.. Thế là nó rút dây usb ra, rồi lấy tay sờ HDD của nó, rồi lắc lắc HDD của nó, rồi nó để 1 hồi thì máy tính nhận, mình mới tắt nút power của HDD box, bật lên thì laptop ko nhận, và nó lại bắt đầu tháo dây usb, lắc lắc HDD và sờ HDD của nó, một hồi sau nó bật lại thì máy tính nhận, và mình mới test bằng cách tắt nguồn power HDD box và bật lên, thế là HDD box lại im re. thế là nó nói mình : tại bạn cố tình nhấn mạnh nút powwer hdd box nên nó ko nhận, mình po tay. Rồi nó làm một hồi HDD box lại chạy....Và mình mới bảo : thôi bạn bật tắt đi coi nó nhận ko, Nó mới bảo : có biết xài hdd box ko, hdd box bật tắt nhiều lần sao được? hdd box bật 6 lần mà 4 lần chạy là được rồi, mình po tay, mình mới bảo nó minh xài hdd box thi bật 6 lần thì 1 lần ko chạy mình cũng ko chịu. thế là nó mới bật tắt vài lần thì khoảng 5,6 lần thì chạy, rồi 1 lần im ru, về sau bật tắt vài lần nữa thấy thôi kệ lấy luôn, mình mới tháo HDD mình qua gắn vào thử( xin nói là hDD mình vẫn còn tốt, mình vừa gắn vào máy bàn chạy ok), thế là hdd box lại im ru, nó bảo : HDD của mình bị hư, mình mới bảo : vậy bạy gắn hdd của mình vào máy bàn của bạn đi coi nó chạy ko? và tất nhiên nó ko chịu... Sau đó mình nói; coi như hdd của tơi hư, thế là gắn hdd của nó vào test, và khi gắn hdd của nó vào thì lại đơ, và nó lại tháo dây usb, sờ hdd, lắc lắc hdd và chờ 1 chút, thế là hdd box lại chạy,...sau khi hdd box nó chạy mình tháo hdd của nó ra và gắn lại thì hdd box lại đơ, và lại tiếp tục rút dây usb, sờ sờ lắc lắc... Cuối cùng mình cũng nản rồi thôi lấy đại rồi về, coi như test lần cuối hên xui, và mình lại tháo hdd của nó ra và gắn lại, và chuyện ngạc nhiên đã đến, hdd box vẫn im ru, và lại tiếp tục rút dây usb, sờ sờ lắc lắc , nhưng lần này nó sờ và lắc rồi bật tắt 3 4 lần hdd box vẫn im ru.... Thế là sau 1 hồi nó làm đủ cách vẫn ko lên, nó trả lại tiền cho mình, mình nghĩ thôi coi như xui, tốn xăng xe chạy wa lại và mất cả buổi tối, từ 7g tối đến 10g30 chưa ăn cơm, về nhà mình mở máy bàn lên test và rất máy hdd của mình vẫn rất tốt(hdd seagate 20G rất trâu bò mà)... Về nhà mệt quá mà nghĩ thôi kệ coi như xui, ai de lên mạng thấy nó chửi mình, ức chế viết lên cho anh em chem gió chơi. Và từ giờ mình biết thêm 1 kinh nghiệm xài HDD box là ko được bật tắt nhiều lần, ko được tháo hdd ra mà phải để nguyên trong box và ko được thay thế hdd khac... Và các bạn lưu ý địa chỉ nhé, nhà nó là 25/16 trần văn đang mà nó chỉ ghi 25 trần văn đang thôi, và hình như đây là nhà trọ vì mình thấy có nhiều phòng trọ và mình cũng chưa dám chắc đây là nhà nó hay nhà trọ, chỉ biết cách xưng hô của nó với mấy người trong nhà ko phải họ hàng gi hết, mình cuãng chẳng muốn phá chén cơm nó nhưng vì mất công sức xăng xe mà còn bị chửi, nếu nó ko chửi mình thì mình cũng chẳng nói làm gì, coi như xui vậy...
- Haizzzz Làm hẵn 1 topic cơ đấy.........!!!!!! bài viết rất có cảm xúc.....dạt dào tình thương......mang tính chất nhân đạo cao.....!!!! ==> MÀY ĐANG CỐ TÌM NGƯỜI THƯƠNG HẠI MÀY ĐÓ HẢ !? - Không có hứng lắm nên tao nói ngắn gọn NÈ: " MÀY LÀ THÁNH RỒI ĐẤY " !!! NGƯỜI TA NHÌN VÀO VIỆC MÀY LÀM......CHỨ ĐÂU CÓ NGHE VIỆC MÀY NÓI NHƯ THẾ NÀO ĐÂU....!!!! TUY NHIÊN MÕM MÀY CŨNG TO ĐẤY.....!!!!
chính xác, nó ăn nói là biết bọn dân tỉnh vô học rồi, bán hàng hư mà còn làm bộ này nọ, thôi mua hàng new cho chắc ăn
loại mày muốn gì anh cũng chiều, mày cứ thử đi, cần thì tao sẽ qua tận nhà mày cho mày khỏi còn cơ hội lừa đảo ng khác nữa, ngoài đời thì hiền lành mà trên mạng nói chuyện như kẻ vô học
- Haizzzzz lừa đão !? bán hàng bao test này để mày xài mấy ngày này và mày nói hdd box lỗi ok cũng đã lấy đồ lại trã lại tiền cho mày rồi này..... - Mà trong khi đó Mày đem theo cái hdd cắm vào thì ko có lên....mà còn già mồm ! Còn hdd của tao cắm vào thì nhận !! chạy xe cùi mang theo cái hdd cũng cùi nốt,Ps: tao cũng chưa thấy hdd nào cùi cỡ đó...^^!........ mặt thì dâm dâm !!!! sống ảo dek đỡ nỗi.......!!! - Ok tao "VÔ HỌC" nhưng Tao chưa bao giờ gặp cái thằng nào trả lại đồ mà "Mất dạy" như mày......!!! Nói chuyện với mấy thằng có học mà lại ngu như mày....rồi lại còn cãi ngang nữa....ngứa cả đít!!! mà công nhận mày cũng biết xóa dấu vết nhanh nhỉ.....hihihi ! ==> Mà cái câu: "CÁI HDD BOX KO TƯƠNG THÍCH VỚI HDD CỦA TAO NÊN CHO TAO GỬI LẠI MÀY CÁI HDD BOX NÀY" KHÓ NÓI LẮM HẢ....!? - Thôi chúc buôn may bán đắt nhe.....thằng chóa ! nói nhiều lằng nhằng quá....ngứa cả đít !!! PS: mà mày qua đây chi thế tính gãi đít cho tao hay sao...=.= ? dư xăng với rãnh thì chạy qua đây...tao tiếp....ok !
Mình cũng mua 1 cái hdd box buffalo về xài mà xài 1 lần nó hư luôn, nên mua loại nào xịn xịn 1 tí đấy.
bạn mua ở chỗ nào mà tục thế xài 1 lần đi rồi. Mình đang định mua ở Phong Vũ mà nó có hiệu SSK. Không biết hiệu này luôn