Tìm kiếm bài viết theo id

HCM: ngày tết gặp nhau thua bài vì thằng bạn thân chơi xấu quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 4/2/14.

ID Topic : 7196867
Ngày đăng:
4/2/14 lúc 19:14
  1. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    Đôi bạn cùng tiến, thân ai nấy lo
     
  2. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    xuống xác chơi 1 cây 2 c lun điHCM: ngày tết gặp nhau thua bài vì thằng bạn thân chơi xấu quá
     
  3. legna Thành Viên Cấp 3

    bác này nhảm wá ... đánh bài thua thì cay cú . lúc đánh ăn có ai nói gì k ? bạn bè kiểu gì vớ vẩn
     
  4. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    cờ bạc mà bạn có chơi có chịu thôi, chứ đánh thua mong gở bắt người ta đặt cao cho bạn ăn à thôi kêu người ta trả lại tiền cho bạn cho rồi đánh chi cho mệt, bài bạc có ăn có thua, mình chơi cờ bạc cũng vậy ăn thix thì chơi thiếp ko thì nghỉ khơi ai nếu kéo time,
     
  5. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    Thà đau 1 lần rồi thôi, chứ b còn chơi với nó nữa là nó còn chơi xấu nữa
     
  6. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    bài bạc thì ko có bạn bè,chơi ăn tiền chứ đâu phải chơi búng lỗ tai đâu mà tốt bụng. Sao bạn ko nghĩ bạn đó là ng tốt sợ đặt nhiều bạn ko gỡ dc mà còn thua thêm thì sao. HCM: ngày tết gặp nhau thua bài vì thằng bạn thân chơi xấu quá Tết thì chơi vui là chính đừng quá lố rồi quá cố .
     
  7. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    haiz..thua bài rồi cay cú hả bác HCM: ngày tết gặp nhau thua bài vì thằng bạn thân chơi xấu quá...bữa tết cả đám bạn thân chơi mỗi đứa thua hơn 1tr...e thì thua hơn 3tr...hôm qua cả đám bị 1 thím trong nhóm hốt hết tiền nên tuyên bố hết tết luôn...bắt nó dẫn đi ăn lẩu hết cả chiều thiệt hại hơn 1tr...đám bạn thân của e đó năm nào cũng thế...không biết bác ăn ở thế nào mà lại cay cú bạn thân mình HCM: ngày tết gặp nhau thua bài vì thằng bạn thân chơi xấu quá - 1
     
  8. Phương_Tâm Thành Viên Cấp 1

    Bạn bè, dù như thế nào cứ dính líu đến tiền bạc là rã hết
     
  9. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    đây nè, một điều nữa cho mọi người thấy thằng này chơi ko đẹp, nó kiếm cách nghỉ sớm bằng được để cho mình về tưởng gì khi mình vừa về rồi nó kéo thêm một thằng khác vào đủ 4 đứa chơi tiếp sòng khác, rõ ràng muốn chơi tiếp mà ko muốn cho mình gỡ đồng nào
     
  10. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    Có chơi có chịu.lỡ chơi hoài bạn không gỡ được thì sao? Như mình nè chơi thường xuyên, không chỉ ngày tết ngày thường rảnh cũng chơi. Hoặc là chơi đậu chếnh,hoặc là giao trước chơi đén mấy giờ nghĩ.ăn thu j cũng nghĩ.miễn không ăn gian là được.
    Nhưng năm nay chơi ở nhà toàn bà con anh em chú bác và mấy thằng bạn của em vợ chơi. Có thằng này cũng thân với gia đình mình lắm không vó tiền nhiều nhưng khoái tỏ ra nguy hiểm nên dành làm cái.lúc đầu thì 10 k, 20k chơi 1 hồi thấy cái xuôi quá nên thành 50k, 100k, 200k mình cũng đu theo chơi 500k thắng liền mấy ván do con mình không ai giữ vì gia đình lo tiếp khách nên mình nghỉ giữ con.Đứng ở ngoài ẳm con coi tụi nó chơi, khi mình nghỉ thì cái bắt đầu hên lại cầm liền mấy cây 8 ,9 nút ăn quá trời.thằng e cột chèo nói cái kỵ mình,mình nghỉ là cái hên liền nên năn nỉ mình chơi.mình cũng ở ngoài đặt 100k chơi nhưng tụ của mình thắng hoài cái không ăn nổi tụ của mình. Thấy tụ của mình hên nên nhiều người ké vào tụ mình hơn 1000k vẫn ăn liền mấy ván cái toàn 1,2 nút không. Rồi thằng đó bắt đau chơi sắp bài, nó chia tới tụ của mình bắt đầu móc lá ở dưới chia cho mình, mình thấy nhưng không khẳng định nghỉ chắc do mình hoa mắt chứ thân quá mà ăn gian j, nhưng nó hấp tấp quá mình chưa kịp coi bài mà nó đã gom tiền mình như biết là ăn chắc vậy,mình 4 nút, cái 6 nut nên mình biết nó ăn gian rồi nên mình không chơi nữa. Mình cũng không nói ra vì tụ của mình nhiều người ké vô mình sợ đánh lộn trong nhà mình, sau đó mình đi ra nói cho vợ nghe thì vợ mình nói vợ mình cũng thấy nhưng không muốn ra . Vậy đó đã cờ bạc thì không có bạn bè anh em j hết
     
  11. 72hours Thành Viên Cấp 3

    Năm nay đánh bài cào 5 10k mà bù tối mày tối mặt luôn. Từ đầu đến cuối lật 2 con tây con kia toàn 10 ko, xui vay ma vui, vi ko ngo minh xui den vay haha
     
  12. duongnguyetle Thành Viên Cấp 4

    Kêu nó dắt đi ăn bột chiên liền
     
  13. datnn Thành Viên Cấp 4

    vào sòng là ko cha con!
    tui như thằng đó tui nói chủ thớt mún gỡ thì khỏi cò cưa, làm 3 cây bài cào, mỗi cây 1 chai ăn thua nghỉ chủ thớt dám chơi ko?
     
  14. thanhtung1987 Thành Viên Cấp 2

    thôi ,tưởng nó chơi an gian j chứ ,người ta chơi đàng hoàng vậy là dc rồi ,ăn thua là do người chơi khôn khoé và tĩnh táo cộng chút may mắn thôi ,bạn cay cú quá nên nghĩ xấu cho bạn bè ,người ta khôn và giỏi thì người ta ăn và ngược lại .....
     
  15. Yan_Happy Thành Viên Cấp 4

    bạn ko tính tới trường hop bạn thua thêm ah...bạn là đag máu gỡ...ma hững người có máu gỡ thì cang ngày càng dấn thân vào thôi..nói chug là 1 khi đã chơi xác định thua thì chịu..ko trách ai hết....
     
  16. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    nghe bác kể ma hồi hộp quá, đặt số tiền lớn vậy cứ nghĩ đến cuối câu chuyện nhà cái sẽ quạo quọ có chuyện hay đánh lộn gì chứ, như vậy là bác cũng có một kết thúc tốt đẹp rồi đó, nhưng nhớ lần sau đừng chứa bài kiểu đó dễ mang họa lắm à
     
  17. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    sao bác ko nghĩ hướng ngược lại là người ta ko muốn nhìn thấy bác thua thêm nữa ? lúc thua máu lên tới não nói năng nhìn là biết liền à, càng cay cú càng thua , bạn của bác chơi tốt đấy. Đúng là làm 1 đường còn suy ra 1 nẻo. Nếu muốn giữ khư 2tr của bác thì chơi nữa làm gì để thua thêm.
     
  18. zennie Thành Viên Cấp 4

    Đọc thấy cũng buồn cười, có chơi có chịu đi, bạn bác cũng có gian lận gì mà kêu bạn xấu. Bạn bác chơi ăn muốn bảo toàn là cũng có gì xấu, há chăng cũng chỉ là hơi ích kỉ. Có xíu chuyện mà đã nói bạn thế này thế nọ thì thật em chả hiểu sao bác có bạn thân đc. Em đi đánh bài mà thua bao nhiêu bạn bè kêu nghỉ là nghỉ, thua bao nhiêu chịu thôi.
     
  19. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    thấy bác chủ cay cú! Nếu e là bạn bác chủ thì e kịch 1 ván 2t, thằng thua gì cũng giải tán!
     
  20. VũNguyễn Thành Viên Cấp 4

    toàn là bạn với nhau mà đánh bài sát phạt nhau ghê vậy....thân thân cái "beep"