Bề ngoài, chùa nhìn có vẻ khang trang chứ thật ra do mới được thành lập nên rất ít người biết đến. Vậy mà trong vòng chưa đến nửa năm số trẻ em bị bỏ rơi được mang đến đây đã gần chục bé. Chùa có 4 sư cô. Sư trụ trì thì đã ngoài 90 nên sức khoẻ rất yếu, không thể đi lại được. Tất cả việc trong ngoài đều trông chờ vào ba sư cô còn lại. Hiện giờ nhà chùa đang nuôi dưỡng 10 bé. Bé lớn nhất là An Liên được 6 tuổi nhưng não yếu nên bé rất khờ; bé An Lạc được 17 tháng; bé An Thọ được 16 tháng; bé An Ngọc được 10 tháng; bé An Hậu được 6 tháng; bé An Hương được hơn 5 tháng; hai bé An Phúc và An Minh được 4 tháng; bé An Tâm được 3 tháng rưỡi; bé An Cửu được gần 2 tháng. Đa số các bé đều còn rất nhỏ nên rất rất cần sữa. Nhưng chỉ nhờ vào cúng dường thì không thể nào lo hết cho các bé được. Các bé bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ, thiếu thốn tình thương và vật chất nên rất tội nghiệp! Cái các em cần nhất vẫn là sữa (sữa bột cho bé từ 0-6 tháng tuổi; từ 6-12 tháng tuổi). Hy vọng mọi người sẽ dang tay để giúp đỡ các bé! P/s: Chùa Pháp Tánh thuộc tỉnh Long An, đi quốc lộ 50 vừa qua ngã ba Tân Kim, bên tay trái có một con hẻm nhỏ dẫn vào chùa, đầu hẻm có bảng chùa Pháp Tánh (xem hình). Địa chỉ: Quốc lộ 50, tổ 10, ấp Kim Điền, Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Số điện thoại của sư cô 0909.352.003 (cô Bảo) Và trên đây là một số hình ảnh của các bé mà Kathy và anh Khoa Trần đã chụp vào hôm 22/10 vừa rồi. Còn thiếu một số bé vì hôm đó có 5 bé đang nằm viện do bị dịch tiêu chảy. Theo Facebook Kathy Bui 3 tấm hình này mình chụp bé An Lạc vào hôm mùng 2 Tết RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN GẦN XA! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT!
Thương các pé quá , để rủ thêm bạn bè cũ , tính CN này đi chùa kết hợp từ thiện luôn , nếu được mình sẽ thăm các pé
Sao đẻ con ra mà vô trách nhiệm vậy , đem vứt con mình đi cho người ta nuôi, loại cha mẹ như vậy chắc không bằng cầm thú rồi. Bởi vì con vật nó còn biết thương con, và cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh là nghèo quá ko nuôi nổi,vì 1 đứa trẻ nó ăn ko hết bao nhiêu đâu...
Bé An Lạc khi phát hiện nằm trước cổng chùa là đã bị gãy xương vai. Nay bé đã lành lặn & khỏe mạnh. Ba mẹ của bé buôn bán ma túy đã bị bắt! Cầu mong cho bé mau ăn chóng lớn & thành đạt! Cùng lên cho mọi người thấy & giúp đỡ! CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!