Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi amenda87, 5/2/14.

ID Topic : 7197294
Ngày đăng:
5/2/14 lúc 12:10
  1. amenda87 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/2/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    5
    Tôi và em yêu nhau , với tôi đó là tình yêu nghiêm túc và với em tôi đã nghĩ tới tương lai của hai đứa . Nhưng sao giờ đây lại quá xa vời .
    Tôi năm nay 27 tuổi , thu nhập hằng tháng của tôi hơn 8 triệu/ tháng . Ba tôi mất từ khi tôi còn nhỏ . Mẹ tôi phải làm việc cật lực để nuôi tôi . Khi thì đi giúp việc , khi thì buôn bán nhỏ . Mẹ con tôi sống trong căn nhà mặt tiền mà ông nội để lại . Sau khi ông nội mất người cô thứ tư đứng tên căn nhà ( lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết chuyên gì ) . Mỗi tháng cô tôi lấy hết tiền cho thuê mặt bằng . Không chia cho ai trong nhà , hằng tháng còn thu tiền điện mẹ tôi . Tôi biết vì tôi mà mẹ phải chịu cực khổ bao nhiêu năm trong căn nhà này . Mẹ tôi chỉ có mình tôi nên bây giờ mọi gánh nặng đè lên vai tôi . Cơm , áo , gạo , tiền nhưng hơn hết tôi muốn có một căn nhà dù nhỏ thôi để cho mẹ tôi có thể sống những ngày thoải mái . Nên tôi không dám tiêu xài phung phí , tôi không dám ăn nhậu , chơi bời . Mỗi tháng tôi cố gắng để dành hơn nửa tiền lương để mua nhà , đến giờ tôi đã có gần 200 triệu . Phải hơn 2 năm nữa may ra tôi mới có thể có đủ tiền . Bản thân tôi cũng biết tôi phải cố gắng nên tôi đã đăng ký và thi đậu vào lớp đại học tại chức....
    Em lớn hơn tôi một tuổi , thu nhập gấp đôi tôi . Em trong mắt tôi thật hoàn hảo . Hiền lành , dịu dàng, chăm lo cho gia đình . Càng hiểu về em , tôi càng yêu em hơn .Tôi muốn có thể chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời . Tôi và em đã có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau .Nhưng thực ra tôi và em có nhưng khoảng cách quá lớn : gia đình em xem công việc của tôi không xứng với em . Trước mắt là khoảng thời gian học đại học và dành dụm mua nhà nên cho dù tôi thực sự muốn có em nhưng tôi không thể . Tôi không thể ích kỷ bắt em chờ tôi 4 năm nữa . Khi đó em đã 32 tuổi như vậy là quá bất công với em , tôi hiểu là em cũng lo sợ điều này khi đến với tôi , và đây cũng là một lý do mà gia đình em phản đối tôi vì sợ tôi sẽ đỏi thay . Em cũng còn phải lo cho gia đình em. Mẹ em bệnh nặng , thuốc thang rất nhiều , em của em đang học đại học cũng một phần em gánh vác . Tôi biết em đứng giữa tôi và gia đình em rất khó xử . Khi mà em chịu ơn gia đình này quá lớn ( em thực ra chỉ là con nuôi từ nhỏ , nhưng được nuôi nấng , ăn học đầy đủ ) Tôi cũng có lỗi những khi vô tình làm em buồn khiến cho gia đình em nghĩ là tôi không yêu em thật lòng . Tôi cũng biết là em đã khóc rất nhiều khi quyết định chia tay . Bây giờ tôi chỉ biết phải cố gắng phấn đấu , hy vọng là sau khi tôi học xong , nhà cửa ổn định duyên phận sẽ cho tôi và em ở bên nhau một lần nữa . Hy vọng là nhưng gì mà tôi có bây giờ . Khi nghĩ về tương lai mà tôi không có em , tôi thấy lòng mình lại đau . Tôi thực sự rất hoang mang................

    Chia tay hôm 20/1 , nhưng vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau , nhiều lần em nói rất nhớ tôi , tôi cũng rất nhớ em . Em vẫn rủ tôi đi uống nước bình thường. Hôm trước tôi với em đi chơi cả ngày với nhau , vẫn yêu thương nhau như chưa hề có cuộc chia ly
    Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :( . Bây giờ đối mặt trở lại với thực tế giữa tôi và em thì lại thấy buồn .....
     
  2. Cu_bom Thành_Viên_Đẹp_Trai

    cả 2 lương 1 tháng 24 chai, ráng tiết kiệm mỗi tháng 15 chai đi, 1 năm có 180 chai để dành 3 năm là 540 chai rồi cộng với bác 200 chai là 740 chai mua được miếng đất vừa vừa ngoài thủ đức hoặc nhà bè rồi, 3 năm nhanh mà.
     
  3. Tucker Banned

    thay ban kho so thiet nhiu ganh nang wa Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :((
     
  4. Phương_Tâm Thành Viên Cấp 1

    Lớn hơn 1 tuổi nhưng sao người 27 người 32?
     
  5. amenda87 Thành Viên Mới

    Thực ra em nó phải lo thuốc thang cho mẹ , hoc phí của em nên khôn có dư nhiều , em thì phải dành dụm tiền mua nhà nên cũng không có dư , với lại lấy nhau về thì không ở nhà của em đươc , ở nhà em nó cũng khó thành ra gánh thêm khoản thuê nhà , rồi con cái thì biết chưng nào mới đủ tiền mua nhà . Rồi sẽ có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc nữa .... Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :(
    Khi mình học xong là mình 31 còn em là 32 rồi Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :( - 1
     
  6. Phương_Tâm Thành Viên Cấp 1

    ừa, tại thớt ghi không rõ mà ....
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình 30t, vẫn đang ế phây phây nà Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :(
     
  8. Always Ready I CAN DO IT !

    Tình yêu thật sự với nhau thì ko có gì ko thể vượt qua, bạn nói hai bạn thật sự yêu nhau thì tại sao phải lo sợ chuyện đó. Người ta công nhân lương 1 tháng 3 triệu vẫn sống đc với nhau đấy thôi
     
  9. windboy851 Banned

    Luyện Tịch tà kiếm phổ hay quỳ hoa bảo điển đi bác Poorguy1984.
     
  10. Tathannhieu Thành Viên Cấp 4

    that cam dong ,nhung neu tinh yeu cac ban du lon thi hay cho doi va den voi nhau bang 1 dam cuoi nho nho roi co gang lam ra tien de mua nha
     
  11. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mình đang thất nghiệp, hoàn cảnh mình cũng đang buồn chán, 2 đứa bên nhau cả 3 năm qua cùng chịu cảnh cực khổ mưa nắng buôn bán nước hết vỉa hè này đến mặt bằng nọ thì bị chủ nhà làm khó nên nghỉ, 2 đứa cả năm dư chỉ vài ba triệu, tết này em về quê, em nói ko vào đây được nữa, nhà e nói ko cho vào vì mình là thằng ăn ko ngồi rồi bất tài chẳng làm ăn gì được, e thì tuốt ngoài quãng ngãi, mình chẳng biết tương lai những ngày tới của mình như thế nào đây
     
  12. amenda87 Thành Viên Mới

    Bạn à mình cũng rất muốn hai đứa mình đến với nhau , nhưng mà mình và em ấy vẫn còn trách nhiệm với gia đình , ngay bản thân mình cũng biết là hiện tại thì mẹ mình cũng đã lớn tuổi rồi , nhiều lúc mình nghĩ khi mình có nhà cửa ổn định thì mẹ có còn không ? nhanh nhất thì phải 2 năm nữa mình mới có thể nghĩ tới chuyện lập gia đình, còn bây giờ thì mình đã có quá nhiều cái phải lo rồi . Còn em ấy thì vẫn phải chăm mẹ và em ăn học thì cũng không dư giả bao nhiêu . Nếu nhắm mắt tiến tới thì sẽ có rất nhiều khó khăn, ngay cả mình cũng sợ những mâu thuẫn tiền bạc sẽ làm cho tình cảm hai đứa rạn nứt Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :(


    Chia sẻ cùng bạn tôi !!!
     
  13. thanhtrung123456 Thành Viên Cấp 4

    Đọc bài của bạn xong!mình cũng không biết nói gì hơn!!bạn cố gắng lên
     
  14. vitinhaquas Thành Viên Bạch Kim

    Yêu nhau thì cứ tiến tới, tới đâu tính đến đó, bạn vạch ra cả 1 kế hoạch như vậy rồi ngồi tự khổ sở không giải quyết được gì đâu, cưới đi rồi cùng nhau chia sẻ mọi việc, đồng vợ đồng chồng thì việc gì cũng có thể làm mà, bạn bỏ qua cơ hội thì sẽ ko có cơ hội thứ 2 đâu, đừng để mất rồi mới hiểu giá trị. Đôi lời chia sẻ cùng bạn.Có thể mình và bạn cùng tuổi đó nhưng mình suy nghĩ lạc quan hơn bạn ^^.
     
  15. Lux_Pham Thành Viên Cấp 4

    đừng đổ lỗi cho duyên số , hoặc vấn đề khách quan ...
    2 ng thực sự yêu thương nhau thì dù phải vượt qua khó khăn gấp trăm ngàn lần cái lí do của bác đưa ra ( gia đình k đồng ý ) cũng sẽ đến dc với nhau , có đến đc với nhau k là do 2 ng quyết định
    tốt nhất bác nên tìm hiểu thật kỹ về ng yêu bác , hoặc những chuyện xảy ra gần đây
    trc đây e với bạn gái cũ cũng vậy , yêu nhau 6 năm trời , đùng 1 cái cô ấy bảo gia đình k đồng ý , rồi ngày nào cũng bảo nhớ thương , nhưng sự thật đau lòng là cô ấy đc gia đình giới thiệu cho 1 anh công việc ổn định , có nhà cửa đủ thứ ....nói chung là hơn e về khoản kinh tế , quen đc 6 tháng thì cưới . e cũng vui cho cô ấy , vì nếu đợi e lập ngiệp đc chắc cô ấy cũng k đợi nổi
    đời là thế bác àh , dù sao cũng chia buồn với bác.
     
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    trời, điều quan trọng là 2 người vẩn còn yêu thương nhau, 2 người 32 chai 1 tháng mà hem dám yêu nhau, nếu em là thớt chắc em chết mất, 2 vợ chồng em mổi tháng chỉ có 15 chai thôi...
     
  17. nguoiso1 Thành Viên Cấp 3

    cho hỏi sau này đám cưới cô ấy có mời bác ko? neu có thì tâm trạng bác thế nào ...
    p/s: yêu nhau thì đến đi thớt ơi... cưới goy tính típ, chứ 1 mình ko thể giàu nổi đâu...co vk co ck thì tốt hơn. @@ sau ko lấy 200tr làm ra tiền nữa. chơi hụi lấy lại gấp đôi lun
     
  18. Lux_Pham Thành Viên Cấp 4

    ng đó không mời e bác ạh Tình yêu chân thành , sao vẫn quá khó để đến với nhau  :(
    và nếu mời thì e vẫn đến như ng bạn thôi vì e và ng đó học chung lớp từ cấp 3 nữa, dù trong lòng buồn nhưng tình ngĩa 6 năm trời oán hận nhau làm gì , thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả ...
     
  19. CaChepKoi Thành Viên Cấp 1

    Đừng đổ lỗi tại nghèo , đừng đổ lỗi tại duyên số
    Bạn và mình giống nhau cả thôi , xuất thân từ 1 gia đình nghèo
    Mình sn 86 có lẻ bằng tuổi bạn , mình lấy vợ giữa năm 2013 , năm 2012 lỗi chứng khoán 750tr , sang năm 2013 lỗ thêm 400tr , và phải bỏ thêm 200tr để cưới vợ
    Hiện tại mình vẫn ở nhà ba mẹ và chưa có nhà riêng , mình vẫn nuôi hi vọng làm giàu
    Cái bạn đang có ko phải là tiền , tình yêu mà là nghị lực sống , bạn giống mình chổ đó
    Bạn là con trai , đừng nghỉ làm có nhà , có tiền rồi mới cưới , lúc có tất cả rồi bạn lại hướng sang 1 hướng khác
    Hãy cưới liền đi bạn , rồi tính tiếp nhé
     
  20. heodauto Thành Viên Kim Cương

    bạn còn sướng hơn bao nhiêu người . đừng nhìn lên mà hãy nhìn xuống . khó khăn 1 chút mà đã buông rồi . bạn ủy mị quá . cố gắng lên chút . nhà giá rẻ, nhà trả góp giờ cũng khá nhiều đấy
     

Chia sẻ trang này