Tìm kiếm bài viết theo id

Sự "thú vị" trong cách ăn của ng Vn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hangdocsg.com, 11/2/14.

ID Topic : 7205439
Ngày đăng:
11/2/14 lúc 22:32
  1. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Mình giống ban, ăn gì cũng làm một chén chấm riêng, không bao giờ bỏ chung vào.
     
  2. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    ok thanks bạn.mà nó ở quận mấy vậy ? phải quán bên Tân phú ko mới kiếm dc trên google
    sợ nhất là tương đỏ trong trong 30k/5kg áh @@
    phở Bắc ko ăn tương nhé bác.phê phán j ở đây ? nhảm nhí thì Bác ko cần S*?a trong topic của mình nhé
    giống ông bạn của mình,ăn thế cho : uống lèo ko nguội rau ko bị đắng.mà e ăn rau phở sống thấy hơi đắng cho vào nước lèo chín thấy ngon hơn ^^
    Ừ thế mới thưởng thức dc nước lèo ngọt nếu nêm chỉ 1 ít cho có mùi thui
     
  3. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Mềnh thì biết nói nhiu thứ tiếng lắm. Thường thi mình phải xác định đối tượng của mình thuộc thành phần nào thì mềnh sẽ phải nói thứ tiếng phù hợp với đối tượng dể đối tượng đó hiểu kakakaka =)) =))
     
  4. legna Thành Viên Cấp 3

    mình ăn đủ kiểu nên k biết dc
     
  5. Voica Thành Viên Cấp 2

    E hay ăn phở ở các quán:
    - Phú Vương - Lê Văn Sĩ (gần nhà thờ)
    - Ko biết tên - nằm ngã 3 Trương Chinh và Hoàng Hoa Thám (HHT băng qua Trường Chinh vô hẻm 15m)
    - Quán không tên - Đường Nguyễn Duy Dương.F8.Q5 (Kế ks Cầu Vồng)
    Ăn phở với tương đen thì e hay vắt vài giọt chanh vô chén tương vớt ớt xắt lát (tương đỏ thì e từ rồi!). Ngoài tương đen thì còn có nước mắm ngọt với ớt (như nước mắm bánh ướt vậy nhưng pha rất đặc biệt - chỉ có ở quán Phú Vương)

    Bún bò:
    - Sông Hương - Quán gốc ở Tân Phú và mới mở thêm tiệm trên đường Trường Chinh

    Hủ tiếu Nam vang (hơi ít chổ bán)
    - Hồng Phát - CMT8

    Bánh canh cua:
    - Trên đường Trần Khắc Chân Q1

    Bún riêu: mình ko thích nên ăn nhiều chổ vẫn ko cho là ngon!

    Bún mắm:
    - Bên hông cầu Nguyễn Tri phương (hướng Q5 đi qua Q8 nhưng đừng lên cầu mà cặp mé phải cầu)

    Sủi cảo:
    - Hà Tôn Quyền Q5

    Cơm người Tiều:
    - Hồng Bàng (hột vit kho hay giò hầm cải chua...Sự thú vị trong cách ăn của ng Vn)

    Bánh ướt:
    - Ngã tư 7 Hiền (đồi diện BV Thống Nhất)
    - Ngay ngã 4 Hòa Bình - Lũy Bán Bích (quán nằm trên đg Hòa Bình cách ngã 4 chừng 5m). Nhìn rất bình thường nhưng bánh ko cũng ngon mà ko có vị chua.

    Miếng Gà:
    - Tân Hòa Đông (qua khỏi c/c Cây Đa - nằm bên trái, kế bên có quán cơm tấm cũng rất ngon mà rẻ - chỉ bán buổi sáng 9h chắc còn xương ko)

    Vịt quay:
    - Trên đường Nguyễn Thị Nhỏ hướng ra 3/2 (Đi Hàn Hải Nguyên quẹo phải Nguyễn Thị Nhỏ là gặp ngay)

    E thấy món ít người biết là hủ tiếu Hồ. Có thể thử tại đầu đường Phạm Đình Hổ (ngã 3 với Hồng bàng). Quán lề đường nhưng chỉ bán ăn sáng thôi!
     
  6. Phong Thần Thành Viên Cấp 3

    thói quen của mình
     
  7. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    Sủi cảo:
    - Hà Tôn Quyền Q5 chỗ này lúc trc hay ăn h ăn toàn bột ngọt nên ko ăn nữa với mực nó nấu ghê ghê sao ah
    Hủ tiếu Nam vang (hơi ít chổ bán)
    - Hồng Phát - CMT8 ăn dc mấy lần thấy bt.buổi chiều gần cầu Bùi Đình Túy có quán ăn khá ok

    Miếng Gà:
    - Tân Hòa Đông (qua khỏi c/c Cây Đa - nằm bên trái, kế bên có quán cơm tấm cũng rất ngon mà rẻ - chỉ bán buổi sáng 9h chắc còn xương ko)

    miến gà bên trần khắc chân ăn ngon lắm lại rẻ nữa trc tết có 27k thịt nhiều
    Bánh canh cua:
    - Trên đường Trần Khắc Chân Q1 chỗ này ăn thấy ngon giá ok . miến gà gần chỗ này lun nè