Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hokage, 12/2/14.

ID Topic : 7206642
Ngày đăng:
12/2/14 lúc 16:12
  1. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    Tham gia ngày:
    16/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,703
    Chuyện là mình có thằng bạn thân. Thằng này hiện tại đã tốt nghiệp đại học và sống trong gia đình rất khá. Trong thời gian học đại học thì anh này vừa học vừa làm để có tiền đóng học phí........ nào là phục vụ, phát tờ rơi... chỉ những lúc kẹt lắm thì mới mượn tiền ba mẹ thôi (phục nó cái này nhất Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào???) Rồi sau khi tốt nghiệp thì ba nó tính gửi nó cho người quen làm trong cty lớn, mỗi tháng thu nhập 5-6tr rồi cơ hội thăng tiến cao nhưng nó nhất quyết không làm. Ông già nó tức điên người, hôm bữa chửi nó quá trờiNếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào??? - 1
    Bữa nói chiện với nó thì nó nói nó không thích nhờ vã 1 ai, nó cũng có nộp đơn vào 1 số chổ để xin việc nhưng chưa có ai hồi âm và hiện tại thì làm nhân viên bán hàng ở showroom, lương tháng 2-3tr nhưng thấy nó vui kinh khủng Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào??? - 2.
    Nếu là các bác thì các bác sẽ đi theo con đường mình thích hay là phụ thuộc vào người khác Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào??? - 3
    PS: Ở đây mình chỉ mang tính chất anh em trao đổi vui trong topic nên anh em đừng ai hiểu nhầm ý rồi nói này nói nọ khiến topic mất vui nhé Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào??? - 4
     
  2. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    chọn cuộc sống giàu sang.

    tại nhà nó giàu sẵn rồi . chứ nhà nghèo thì chọn việc nào lương cao chứ ai chọn ngược lại.
     
  3. land Nothing Impossible

    Làm việc mình thích thôi. Dù thất bại cũng ko phải ân hận.
     
  4. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    có điều kiện rồi thì tự tin thôi, chứ thử nhà bèo nhèo ko cơ hội chọn lựa là biết liền
     
  5. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Nếu ko bị ghánh nặng gia đình thì cứ theo ý mình, đó là sướng nhất
    Còn mình, anh cả trong gia đình, còn hai em gái và bô mẹ già ở quê, chỉ quan tâm công việc hợp pháp có thu nhập cao để có tiền thôi. Mấy năm trước thì lo cho xong em thứ nhất, giờ nó ra trường và lấy chồng, cuộc sống ổn rồi. Giờ đang nuôi cô em út nữa, ráng cày cuốc mỗi tháng được 10 chai, nuôi thân, gởi cho em gái 3 triệu, còn dư gởi phụ bố mẹ.
    Vote cho bạn bác chủ sẽ làm nên nghiệp lớn, vạn sự khởi đầu nan Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào???
     
  6. VIP SIM Banned

    " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng ...
    Gian khổ thuộc về thằng ngu ... "
     
  7. VIP SIM Banned

    Thời sinh viên nó như thế thì em ủng hộ , miễn sao học hành tốt là ok ... Nhưng khi đi làm rồi thì cần 1 công việc tốt ợ , từ chối công việc như thế mà đi bán hàng thì ...... hixhix ...
     
  8. congaubeo Thành Viên Kim Cương

    Like cái này ^^
     
  9. tanmap1983 Thành Viên Cấp 1

    Miếng ăn trước mặt ko ăn người ta nói ...
     
  10. ketoido Thành Viên Cấp 6

    chú này hay.
    -Một người có niềm tin và ý chí mạnh mẻ sẽ thành công .Bức tường vững chắc.Chúc bạn của thớt luôn như vậy.
    Ngay cả Đức phật thích ca còn từ bỏ giàu sang ,vợ đẹp con ngoan mà đi theo con đường mình đã chọn .............
     
  11. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    mình đâu nói nó sẽ làm bán hàng suốt đời.... chỉ là chưa có cty alo cho nó thôi :smile:
     
  12. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Không phải người trong chuyện nên không biết rõ chuyện này như thế nào, nhưng nói rõ với bạn chủ thớt thế này : Tuổi trẻ luôn có nhiều hoài bão, ước mơ lớn để bay cao bay xa đến chân trời góc biển ...nhưng muốn làm những việc đó thì phải nắm bắt các cơ hội trước mắt sẵn có đừng để nó vụt qua sau này rồi hối tiếc, đừng chờ những cơ hội mà mình ko nắm rõ khi nào mới tới tay mình ....
    Mình đã có kinh nghiệm chuyện này nên chỉ biết khuyên vậy thôi .......
     
  13. hung_apple Thành Viên Cấp 1

    Hình như hơi bảo thủ thì phải
     
  14. dragonface Audio Moderator

    Có điều kiện thì cứ đáp ứng, đáp ứng có ai bảo là mình dựa dẫm đâu. Ví dụ nhà có tiền thì cứ dùng tiền đó mà kinh doanh, chứ tự mình làm, thời gian mất đi, về sau hối hận vì mình đã để phí đi mất bao nhiên thời gian.
     
  15. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Nhà mình nghèo, bố mình xin cho dạy trong trường cấp III ở Thủ Dầu Một! Mình xin kiếu không phải là mình chống lại lời bố mà là mình không muốn cưỡng dâm giáo dục!
     
  16. .: Lan Rung :. Thành Viên Vàng

    nếu nhà có dk thì nên tự kinh doanh riêng , là nhug j minh thik , khôg nên đi làm thuê
     
  17. van-suri Thành Viên Cấp 1

    hiện tại như vậy thôi, bạn ấy đang đợi 1 cơ hội đấy. tôi ủng hộ con đường tự lập và có mục tiêu rõ ràng.
     
  18. van-suri Thành Viên Cấp 1

    heehe...
     
  19. Voica Thành Viên Cấp 2

    E sáng bận đồ hành khất đi ăn xin, tối đi cờ bạc.... E thấy đời cũng vui lắm!
     
  20. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    hjx bá đạo Nếu trong hoàn cảnh này các bác sẽ lựa chọn cách nào???
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 293 (Thành viên: 3, Khách: 287, Robots: 3)