Tìm kiếm bài viết theo id

Sinh viên nợ môn và quá bế tắc !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tay_dang_run, 13/2/14.

ID Topic : 7208547
Ngày đăng:
13/2/14 lúc 18:10
  1. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn pạn, mình mún chia sẻ lên đây để nhẹ nhàng hơn thui, mình sẽ lun lạc qan, có lẽ đây là thử thách nhưng mình sẽ lun đầy năng lượng !
     
  2. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    cảm ơn pạn. Cái tên nick chẳng qa mình ấn tượng khi thấy của ng khác nên bắt chước thui, mà nó vận vào mình cũng đúng thật:amazed: . Mình ngồi rep từng cái cm cũng hĩu tình trạng hiện h của mình ntn rùi. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ae 5s, mình rất cảm động, đặc biệt là nó từ những ng chưa hề qen pít hay gặp mặt !
     
  3. suninvietnam Thành Viên Cấp 5

    có môn anh văn anh thi dùm cho mày
     
  4. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện đâu còn có đó bác à . Tương lai mình do mình quyết định chứ đừng để người khác quyết định giúp . Với lại chương trình cao đẳng cũng không đến nỗi nặng lắm đâu bác . Học 3 năm rồi , tiếc gì 1 năm nữa . Sinh viên nợ môn và quá bế tắc !
     
  5. congsang Thành Viên Cấp 4

    trường Hùng Vương mà nói làm gì chú ơi, cứ đăng kí đi, ai nói gói trong 1 năm đâu, mà làm gì có lớp học đâu mà đăng kí, tui cũng Hùng Vương ko nợ môn nào tốt nghiệp năm 2013 mà giờ còn chưa có gì hết nè, trường mình đứng im luôn rồi, nợ hay ko cũng thua, tui vừa đăng kí ngành khác bên trường khác học lại đây, chứ ngồi chờ biết đến khi nào, chú ăn chơi ko tốt nghiệp được không nói gì, tui học hành đàng hoàng mà cũng có tương lai như chú đây.
     
  6. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Đăng ký học + siêng đi học là sẽ qua à, thường thầy cô sẽ không khó khăn với sinh viên năm cuối ( năm cuối thứ 1 hoặc năm cuối lần thứ 2 =)) đâu)
    Tui cũng y chang nè, nhà hok có điều kiện nên đi làm từ năm 2 học xong năm cuối mà nợ 1 đống môn... giờ còn 1 môn 1 học kỳ nữa... ^^ Cơ mà vẫn run...
     
  7. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    trường mình nghe nói chuẩn pị tháng 3 nay thi tn môn chính trị là xong, rùi đợi cấp bằng mà pác ?
     
  8. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    Hùng Vương thì thôi chọn phương án 2 đi bác
     
  9. tay_dang_run Thành Viên Cấp 1

    pác cũng hv nữa hả
     
  10. boy_quay Thành Viên Cấp 1

    Mình đồng cảm vs bạn. Mà học trường khác đang thiếu nợ 3 môn thoi mà thiếu điểm trung bình với gặp k mở lớp nữa chứ. Chán gì đâu chỉ muốn thét lên rằng DKM cái trường
     
  11. tgkhanh Thành Viên Cấp 2

    học cho mình, học cho gia đình, học cho ba mẹ. cố gắng trả nợ ra trưởng đi bạn. đừng bao giờ nghĩ chuyện bỏ học. bỏ học kiếm tiền cũng chẳng được bao nhiêu đâu. ráng thêm 1 năm mà tương lai sau này tốt hơn hẳn
     
  12. mdk16031991 Thành Viên Cấp 4

    Thì giờ tốt nhât chủ thớt kiếm việc gì làm đi tính tiếp. Khi nào dk dc môn thì đi học, vừa học vừa làm. chắc có thể chỉ mở dc 1,2 môn thôi. thời gian còn lại đi làm chứ biết làm gì
     
  13. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng như bạn và mình quyết cmn định bỏ luôn thi trường khác và giờ cày cuốc lại từ đầu! Chuyển từ Hóa sang Văn cho nó có Văn cmn Hóa!
     
  14. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Trong 1 năm mà trả 10 môn,ở hcm này trừ khi cán bộ phòng đào tạo làm việc quan liêu thôi chứ không có trường nào nó mở lớp đủ 10 môn cho chú trả hết.Quan trọng bây giờ là tiền bạc thôi,còn trả nợ thì tất nhiên chịu khó sẽ được. Năm con ngựa mà ráng mà chạy chứ biết sao giờ. Không xoay nổi tiền thì lo mà nói với gia đình nếu chú còn muốn lấy cái bằng hiện tại,chứ mà làm liều thì xác định là vứt tương lai đó chú ạ... Đừng có nông nổi. CÒn xác định là không thể trả nợ nổi (không học nổi) thì bỏ hết đi, làm lại từ đầu. Thương chửi mắng chứ ai bỏ con bao giờ,không có thì ba mẹ chú vay họ hàng ng thân gửi vô cho chú. Thời buổi kinh tế khó khăn,làm thêm partime fulltime tháng đủ cho chú trả tiền nhà này nọ không? thử đi rồi sẽ biết,không phải cứ nói đi làm thêm là sẽ an tâm về tiền bạc đâu.
     
  15. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Mình lúc trước cũng 6 7 môn gì đấy, nhưng mà trường mình Công nghệ Sài Gòn ở Cao Lỗ đó, đặc biệt còn 2 môn cho qua, quần quật vừa cày 1 năm vừa ôn thi, cuối cùng cũng qua dc hết, còn sót lại 2 môn nên xét lại 2 môn cho next luôn. Mà không phải là cũng giỏi giang gì đâu, có nhiều môn ôn lại chả hiểu gì cả vì mất căn bản từ đầu, may vô ngôi gần thằng bạn, copy bài của nó, nó dc 4 điệm mình 5 điêm qua. Còn có môn cũng vô cho có mặt vì biết xác định rồi, gần cuối giờ có đứa ném qua chép, mình chép ý chang vậy dc 5 điểm, rồi quang qua cho thằng lúc nãy cho mình chép mấy câu, nó chép y vậy luôn, không biết thêm tháo gì ko mà nó chỉ 4 điểm rớt. Móa nó chửi quá trời phải năm tới mới trả dc hết. Nói chung học tài thì phận, biết đâu lúc vô thì có quý nhân thì sao. Mình cứ bỏ ra 1 năm thừ xem, nếu dc thì tốt, không dc thì mai mốt nghĩ lại mình không thấy tiếc
     
  16. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Xác định lại xem mình thật sự thích làm nghề gì?
    Nếu đam mê thì tiếp tục cày cuốc, nhắm không cố gắng nỗi thì tìm 1 ngành khác mà học rồi ôn thi lại hoặc học Trung cấp thôi cũng được ( ít ra cũng làm được sale)
     
  17. smit1 Thành Viên Kim Cương

    lại là HV nữa á
     
  18. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    đô la thần chưởng là xong hết
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,149 (Thành viên: 3, Khách: 1,123, Robots: 23)