Em buồn quá lên đây kiếm chút hy vọng để cố gắng phấn đấu hơn thôi .năm 2013 với em là 1 năm phải nói kinh khủng nhất cuộc đời em ... Tình nát - ae trong nhà xào xáo - làm ăn thua lỗ - bạn bè là lũ hại nhau . Nghĩ lại không biết em vượt qua ngần ấy chuyện bằng cách nào .tới giờ vẫn còn dư âm ... Vượt qua sóng gió thì giờ em cũng tạm ổn .chỉ đủ lo cho bản thân thôi. Nếu chuyện có vậy thôi em cũng k tạo topic làm gì... Trưa này ngủ dậy thấy mẹ em nằm quài k dậy ăn cơm...thì hỏi ra là mẹ đang bệnh .Em cũng lui cui dậy xuống làm nồi cháo. Đang nấu mà nước mắt e muốn rớt ra các bác ạ....ba mẹ dành cả cuộc đời nuôi dạy mình trong khi đó thì mình làm ngược lại ..để giờ ba mẹ đã già còn phãi đi buôn gánh bán bưng đêm hôm rồi phãi bệnh ...nói tới đây em cay mắt quá... post lun đi em không viết đc nữa rồi...
Ví phổng đường đời bằng phẳng cả , anh hùng hào kiệt há hơn ai . Nếu đã mất thì đừng hối tiếc , nhưng mất gì cũng được đừng bao giờ để mất niềm tin . Trung thực , quyết tâm và học hỏi . Tôi tặng bạn bí quyết để thành công .
Cuộc đời này rất công bằng. bác hãy nhớ điều đó. Có vay có trả - có làm có ăn. Còn nhiều khi thấy mình ko được may mắn thì do số kiếp thôi. Có thể kiếp trước bác cũng may mắn như những người hiện tại đang may mắn.... Nói tóm lại là cứ sống - cứ thật lạc quan - làm hết sức mình - nhưng phải suy nghĩ. Chứ làm mà ko suy nghĩ dễ thành phá lắm nhé. Nói vậy không phải em ngon lành gì. Năm 2013 em cũng trớt quớt. Cuối năm về quê, tiền mẹ trả. giờ vào lại HCM cũng mẹ cho tiền. 27t - nhục chẳng thể tả. Nhưng năm nay phải cố hơn. Đời là thế - ko thế ko phải là đời. Đời mà yên ắng quá cũng chán lắm bác à. Phải tự tạo nghị lực sống cho bản thân. phải tự cố hơn thôi. Chúc tất cả anh em 5s - và tất cả mọi người năm con NGỰA 2014 gặt hái được nhiều thành công nhé
em định hướng cho tương lai rồi .ba mẹ cũng đồng ý suy nghĩ của em .nhưng cứ mổi lần nhìn ba mẹ đêm hôm đi bán ...em thấy rất bất lực .thương ba mẹ lại buồn vì bản thân . Mong sao cho ba mẹ đc mạnh khỏe em còn động lực để phấn đấu . Cảm ơn anh..
đồng cảm chia sẽ, nhưng đừng buồn bạn ơi, mình thỉnh thoảng đêm nằm ngẫm lại đời mình mà khóc nè, nhưng bạn chỉ cần nghĩ vầy là vui rồi: kiếp này bạn được sống làm người là phúc vạn năm, thân người khó được, khó là khó ở đời sau đó chứ đời này đã được rồi ko nói chi, đời này đã được thì hãy trân trọng giữ lấy, chưa chắc đời sau đã được thân người nữa, nên tận dụng trong đời này mà hãy vui vẻ và cố gắng thiện tâm là tốt rồi, còn đầy đủ chân tay sức khỏe, có tình cảm và một trí tuệ nhận biết nhân sinh quan thế giới này là phước phúc lắm lắm rồi. có người đang muốn sống còn ko được kìa bạn, chúc bạn nhận ra và vui vẻ sống viên mãn nhá, chúc gấu của bạn cũng yêu bạn cũng như bạn đã rất yêu gấu, vậy cũng là hạnh phúc làm người rồi đó.
Chuyên cung cấp hoá đơn đỏ, vat, gtgt, giấy tờ nhà đất theo yêu cầu. lh: 0931.072.918 để biết thêm chi tiết!
Cho dù Cha Mẹ cực khổ như thế nào đi nửa mà nhìn thấy con cái trưởng thành,có sự nghiệp vửng vàng là Cha Mẹ vui thôi. Bác cứ yên tâm làm lại,miển sao bác đừng làm cho Cha Mẹ thất vọng nửa là tốt rồi. Chúc bác thành công.
Bác có nick bán đất bình chánh thì mấy năm đúng là khủng hoảng đất đai rồi,bác có rành khu VLA VLB không?
Năm nay mình 25t rồi mà vẫn chưa làm dc gì cho gia đình nè ... Cách tốt nhất là phải cố gắng từ trong suy nghĩ
Ta là ai?Ai là Ta? Bao năm Xa cách quê nhà lang thang Bây giờ ta lại gặp ta Thì ra ta vẫn là ta thuở nào. Còn biết thương cha mẹ là còn có lòng đó nha.Có những người năm này qua tháng nọ nghỉ về cha mẹ còn chưa có huống hồ còn nấu cháo.Bạn còn nấu cháo cho mẹ là một điều may mắn đo.Chứ khi cha mẹ mất rồi ,muốn nấu cháo cũng đâu có nấu được. Bởi: "Nước biển mênh mong không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha" Sóng gió cuộc đời không bằng sóng gió trong lòng người.Hãy để sóng trong lòng lặng yên như mặt hồ buổi sáng. "Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng Được, mất, bại, thành bỗng chốc hoá hư không" Khi đọc kinh Địa Tạng và nghiền ngẩm,bạn sẽ thấy thấm thía.
Nhiều AE trong 5s còn rất trẻ, mình khuyên tất cả thật lòng nhé, trong cuộc sống có những cơ hội cho mình nhưng nó rất ngắn, nếu không biết tận dụng và chộp cơ hội đó thì nó sẽ vượt qua mà không trở lại, các bạn còn trẻ hãy cố gắng làm việc và nghĩ đến bản thân cho mình và cho gia đình sau này. Đừng ham ăn chơi quá đà để rồi sau này ngồi nhìn lại quá khứ và tự trách đời.
Rùi mọi chiện cũng sẽ vượt qua thui bro. Cố gắng phấn đấu trong hôm nay, để ngày mai sẽ thấy thành quả. Ai cũng phải từng lên voi xuống chó, thì mới ngấm ngáp được hương vị cuộc đời.
mẹ mình khỏe hơn rồi .cảm ơn các bạn động viên nhiều lắm . Không đâu bằng 5giây những lời góp ý chân thành .cảm ơn các bạn..