Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi nên đối xử với chồng và gd chồng thế nào đây,chuyện khó có thật mà la sự thật.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 15/2/14.

ID Topic : 7211689
Ngày đăng:
15/2/14 lúc 20:07
  1. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    minh dang tim nguon hang online.chỉ co vậy mới kiêm thu nhap va trông con.ma khó quá.tiền ởi là tiên
     
  2. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Sửa lại đoc cho dể.

    Mới thấy lập topic hỏi cách làm ăn chưa gì đã chuyển tâm trạng nhanh thế?
    http://www.5giay.vn/chuyen-tro/7211...su-giup-minh-voi-xin-mod-dung-xoa-bai-em.html

    Nếu thật sự đang bức xúc như thế thì bạn nên bình tỉnh lại trước khi có quyết định cho bản thân mình,dù biết là bạn đang tuyệt vọng nhưng đừng vì thế mà tự dồn mình vào đường cùng.Chuyện gì cũng có cách giải quyết,cứ từ từ ,bình tỉnh để có suy nghĩ và quyết định sáng suốt nhất cho mình bạn nhá.

    Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua khó khăn.
     
  3. 0973974678 Thành Viên Cấp 4

    Có nhiều vấn đề trong cs của bạn và nó đang hoà quyện lại thành một cái gì đó vừa cay, vừa đắng. Theo quan điểm của mình là bạn hãy bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc một cách thấu đáo. Và hãy nhìn nhận từng vấn đề một. Hãy giải quyết nó từng bước từng bước.
    Bây giờ chuyện thằng chồng thì suy nghĩ lại thật kĩ. Ko hạnh phúc mà bị khinh thường + tình cảm ko còn thì trước sau cũng tan. Nên suy nghĩ thật kĩ vấn đề này vì bạn chắc cũng còn trẻ, còn tương lai phía trước. Còn nếu ko thì nên ngồi lại nói chuyện riêng với chồng bạn. Nhẹ nhàng thôi, phân tích từ từ cho lão ta sáng mắt ra. Ko bàn đến gd nhà chồng làm gì vì có nói cũng thế thôi. Nếu thằng chồng nó hiểu được vấn đề, nó thương con thì nó sẽ suy nghĩ khác. Đó chỉ là ý kiến của riêng mình thôi. Mình cũng có một cs ko êm ả gì. Nói chung là tình cảm ko còn mà chỉ vì con cái thôi. Vợ mìh nó dân tp, còn mình dân quê miền trung vào sg lập nghiệp. Nói chung bất đồng nhiều quan điểm. Ko thể thay đổi được. Nhưng mà giờ con gái mình còn nhỏ quá, mình ko thể bỏ đi được. Bỏ vợ thì được nhưng mà bỏ con thì ko thể. Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tai thôi. Rồi cũng ko biết là sẽ đi đâu về đâu.

    Ah góp ý bạn chút... Dù thế nào cũng ko nên nói những lời khó nghe dành cho gd nhà chồng như vậy. Chúc bạn hp...
     
  4. dragonface Audio Moderator

    Vấn đề của bạn bây giờ, là tiền bạc và địa vị của mình trong mắt gia đình chồng, ủng hộ việc bạn kiếm việc riêng cho bạn trước đã.
     
  5. antiloving Thành Viên Kim Cương

    nói chung vì 1 chữ tiền mà thôi. mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng ko đủ tư cách gì để khuyên bạn. chỉ dám khuyên : ra mướn nhà riêng hoặc phòng ở ngoài ở cho lành.
     
  6. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hình như có 1 mùi gì đó tanh tanh từ thím Tịnh.......
     
  7. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Tôi nên đối xử với chồng và gd chồng thế nào đây,chuyện khó có  thật mà la sự thật.
     
  8. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    cố gắng đọc để chia sẽ giùm bạn, nhưng đọc ko nổi, chữ có chữ ko, dấu có dấu ko, chấm phẩy lung tung, câu văn ko rõ ràng, đang bực truốt bầu tâm sự thì cũng phải tôn trọng người đọc để người ta còn hiểu mà chia sẽ với bạn nhá.
     
  9. Lux_Pham Thành Viên Cấp 4

    cuối cùng cũng có 1 bác ngĩ như em , mừng chảy máu mũi Tôi nên đối xử với chồng và gd chồng thế nào đây,chuyện khó có  thật mà la sự thật.Tôi nên đối xử với chồng và gd chồng thế nào đây,chuyện khó có  thật mà la sự thật. - 1Tôi nên đối xử với chồng và gd chồng thế nào đây,chuyện khó có  thật mà la sự thật. - 2
     
  10. legna Thành Viên Cấp 3

    Coi như xui đi bạn . Tự thân vượt wa dc lúc nào ... Sau này sẽ hiểu chó hay cháu wab Trọng ah
     
  11. phongvu108 Thành Viên Mới

    dù dưới quê khổ nhưng ba mẹ bạn chắc cũng biết cách trông trẻ mà , ko đến nỗi đói đâu ! rồi bạn ráng đi làm gởi tiền về lo cũng dc .
     
  12. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    chia tay sớm....về nhà mẹ đẻ để nuôi con...để coi bên nhà chồng thế nào, chứ dây dưa chỉ khổ bản thân thôi
     
  13. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    xl.thoi gian co han,ma tam su cu tuon trao,viet ko kip nghi ,thong cam cho minh nha cac ban.ko fai minh ko ton trong cac ban,neu ko ton trong cac ban thi minh hoi y kien cac ban lam gi.sad....
     
  14. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    ba mình ăn nhậu suốt ngày,mẹ mình mưa nắng ngoài đồng ,thời gian đâu mà trông con dùm.vi bé mơi 1 tuổi vừa biết đi thôi,sông suối ao hồ.con ơi là con,khổ ơi là khổ.nếu đc thì mình đâu fai khổ .hic
     
  15. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    đợi ngày đó xa quá,đợi làm gì có khi mình chết trước 2 con chó.vì chó nó bi sổ mũi thôi đã đưa đi kham bệnh,nó đau bụng đã đưa đi cấp cứu.chồng mình nói,tại mình trù ẻo 2 con chó nên hồi tết nay,nó đau bụng fai đưa đi cấp cứu.trong khi con mình bi viêm da ngứa chảy cả máu mủ,ko ai hoi thăm tiếng nào,mình nói gần nói xa xem ông bà nội nó có ói ra dc xu nào cho mua thuốc ko....thì họ trả lời 1 câu thôi.: thôi ko biết ko có tiền,hoặc thôi để dành tiền dưỡng già.mình phân tích nuôi con chó cho vui,chứ già rồi óm đau bệnh tật nó có giúp dc gì đâu,thì con là dâu duy nhất và cháu nội lo cho ba,ba me nên biết đầu tư tình cảm chứ.con thương ba me ma cái gì quí nhất ngon nhất,nào tiền nào tình ba me dành hết cho 2 con chó ko thấy bất công với con sao.? họ chỉ im lặng,hoặc cười.bệnh nặng hết thuốc chửa rồi.chồng mình thì chỉ bênh vực ba me nó thôi....ba me nó sợ nó ăn nhiều tốn tiền nên đuổi nó về nhà bên vợ,ở quận 3 ăn nhiều quá,nó biết nó chỉ im lặng.no có hiếu,nhưng lại ko chiu suy nghi cho vợ con.lợi ích tiền bạc nó điều giấu giếm cho gd nó.có khi no hốt hụi dc va sắm ca 1 cây vàng mà tui ko biết,no cho ba me no mươn,va cho luôn nhiều thứ,trông khi vợ nó cả năm ko sắm dc hơn 2 bộ đồ nửa.ta hận cả nhà nó.ta quyết sẽ hận.ta mà tìm dc việc làm.hay gặp người tốt,ta từ mặt ca nhà nó.ta nổi khùng ,càng nghĩ càng ức càng tức,càng thù.xl các ban.bức xúc quá,mà giờ con mới 1 tuổi,còn fai ngậm đắng nuốt cay,đợi bé 2,5 tuổi gởi dc nhà trẻ rồi ta sẽ vùng lên.ko còn sự thất vọng tha thứ tình yêu và tình nghĩa nữa.ta xui xéo lấy 1 thằng chồng khốn nạn,1 gd độc ác......
     
  16. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    tui ko biet thim tinh la ai,tui chi mới quay lai diễn đàn này có vài ngày.vì lúc trước mới sinh em bé xong ko lên online dc.
    nhưng bạn đang nghi ngờ trên sự đau khổ và bế tắt của người khác,mà nghi ngờ cũng la thái độ ko tôn trọng ng khác.minh đã xin xỏ ai đồng nào đâu mà nói thế.đúng là mình cần việc làm và 1 cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại,nhưng đã lừa lộc ai đâu.đời bây giờ khó phân biêc thật giả,nên tình người mới lỏng leo như vậy.
     
  17. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    tui ko biet thim tinh la ai,tui chi mới quay lai diễn đàn này có vài ngày.vì lúc trước mới sinh em bé xong ko lên online dc.
    nhưng bạn đang nghi ngờ trên sự đau khổ và bế tắt của người khác,mà nghi ngờ cũng la thái độ ko tôn trọng ng khác.minh đã xin xỏ ai đồng nào đâu mà nói thế.đúng là mình cần việc làm và 1 cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại,nhưng đã lừa lộc ai đâu.đời bây giờ khó phân biêc thật giả,nên tình người mới lỏng leo như vậy.
     
  18. simmobi090&093 Thành Viên Bạch Kim

    cứ việc gửi về ba mẹ ruột dù ở dưới quê hay là công việc ngoài đồng củng có thể sắp xếp dc.ở dưới quê cứ có việc là đem qua hàng xóm gửi dễ mà.còn mấy cậu hay mấy dì của bé nửa mà.
    Củng biết khó khăn nhưng vẫn làm theo cách này thôi kg thì khổ hoài kg thoát ra dc đâu
     
  19. 0938120388 Thành Viên Cấp 5

    tự lực cánh sinh là hay nhất
     
  20. rosy2804 Thành Viên Cấp 4

    Giong truyen tren wed qua ah.cuoi hong khac di.doi con dai.de tuoi xuan qua thi kai kho.gui ve ben ngoai cham dum em be.roi di lam