Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi nên đối xử với chồng và gd chồng thế nào đây,chuyện khó có thật mà la sự thật.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 15/2/14.

ID Topic : 7211689
Ngày đăng:
15/2/14 lúc 20:07
  1. seller_DK Thành Viên Vip

    Cảnh này khó lòng đi làm quá, chỉ tội nghiệp bé, bé thơ nó có tội gì mà cha mẹ chúng phải trút lên đầu nó??? Nếu cảm thấy không nuôi nấng bé thành người được thì đừng sinh, sinh ra không lo được mai này bé lại đi con đường sai trái của xã hội thì lại khổ nữa... Trách nặng thằng chồng vô trách nhiệm, không có trách nhiệm thì cưới làm cái éo gì?
    P/s: Khuyên bạn nên tìm đến nơi nào có lòng hảo tâm (nhà thờ có bà sơ, chùa có ni cô) để trình bày và gửi con nhờ họ chăm sóc giúp, chiều thì đón về và nên tự lập phấn đấu đi lên bạn nhé!
     
  2. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Haizzz phận con gái đau khổ và sai lầm nhất là lấy nhầm chồng... Tình huống của bạn nan giải k bik khuyên như thế nào... Cái này mình k khuyến khích nhưng nếu thật sự k thể giải quyết được thì tốt nhất là ct... Tiếp tục sống như zay k có lợi cho con bạn và cả bạn sẽ cảm thấy nặng nề lâu dần sẽ dẫn tới bị stress, nặng thì có thể trầm cảm..
    Con bạn sau này có thể bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều khi sống trong 1 gia đình lúc nào cũng có tiếng chửi bới la ó ồn ào..
     
  3. thugiang86 Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Super Moderator

    nhà chồng bạn ở đâu cho địa chỉ , hẹn ngày giờ mình đem bao tải và vợt bắt chó tới.
    Theo kế hoạch mà làm @@. bắt 2 con đó đem bán dùm bạn lấy tiền mua sữa cho con.
    P/s : cái vụ thương chó hơn cháu thì trước mắt mình có đấy. Con nhỏ bạn có bà chị chồng nuôi 5 con Chihuahua dơ dáy bẩn thỉu, ỉa đái đầy nhà.
    Nói đụng tới bả là " cái gì cũng có thể bỏ , chứ chó thì không bao giờ "..... chỉ có cách cho nó 1 liều thuốc nhân đạo.
     
  4. 0902078079 Thành Viên Cấp 5

    Chính xác nhất!
    ...Nhẹ nhàng rồi cũng qua ... Cuộc sông của mình rồi sẽ có ý nghĩa hơn. Chúc bạn may mắn!
     
  5. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Cái này là do cưới mà không chịu suy nghĩ tìm hiểu gia cảnh nhà người ta. Sống không được thì li dị thôi. Tiếp tục nữa thì chịu đựng tới bao giờ.
    Mập 100kg mà có người chịu lấy. Nể thật. :confuse:
     
  6. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    ....................
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/8/17
  7. hoainam29889 Thành Viên Cấp 2

    Giống như nhà của đứa bạn mình. Nhà nuôi 3 4 con chó. Mỗi lần mình tới là nhà dơ dáy, hôi vậy mà họ vẫn chịu được. Chắc là quen rồi
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Viết ko dấu tùm lum, léo tư vấn.
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    17 người sống cùng trong 1 căn nhà chật hẹp, tại sao bạn không bàn với chồng ra ở riêng đi. Đọc bài viết mà không hiểu rõ lắm, nội dung viết lung tung, phần sau chỉ nói về ba mẹ chồng và 2 con chó nhỏ, vậy còn những người khác trong nhà đâu. Tốt nhất là ra ở riêng đi.
     
  10. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    hihi/ba me chồng om nó xà nẹo,.bắt dc mới sợ.nhà nằm trong hẻm gần như hem cụt.với lại 2 con chó đó ko ra đường,chỉ trong nhà.ư
    nhà đông người 16 người>>> đuổi đánh chạy mất dép mà chưa sờ đc cộng lông của nó.
    về phần liều thuốc nhân đạo,thì cũng khó ra tay,vì nó khôn lắm có mùi lạ ko ăn đâu.vd thịt bò mà ướp nước tương nó ko ăn đâu.mà nếu thành công thì me chồng hận tui suốt đời,đuổi cổ ngay lập tức.èo...hết phương .lạy trời 2 con chó chết
     
  11. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    những người khác,nham hiểm lắm,bằng mặt ko bằng lòng.,ăn ngon 1 chút họ cũng nhìn nhìn rồi dèm pha.....ôi tình thương ko có.ở chung nhà thôi.nhà đông người mổi lần đi vệ sinh có khi chờ cả tiếng ...khổ,lúc mang thai,mắt vệ sinh nhiều.đi nhiều cũng nói làm mắc cở.
     
  12. muaban-pt2 Thành Viên Cấp 5

    Tui cũng nghĩ giống bạn này, hơn 100kg mà cũng chịu lấy giờ thì than tham ăn :confuse:
     
  13. VIP SIM Banned

    Chồng là người mà thớt có thể chia sẻ đầu tiên , ko chia sẻ đc thì ... say good bye đi thớt ui ... ( thớt nói trong nhà có 17 người cùng sống . vậy những người kia có lên tiếng ủng hộ thớt ko ??? )
     
  14. quocvuong86 Thành Viên Bạch Kim

    Bó tay cho câu chuyện dài mà "biên soạn" không dấu, ngôn ngữ thì "văn tự kinh" luôn!
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 477 (Thành viên: 6, Khách: 441, Robots: 30)