Tìm kiếm bài viết theo id

Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 19/2/14.

ID Topic : 7217995
Ngày đăng:
19/2/14 lúc 16:45
  1. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    238
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     
  2. dothienbaongoc Nhất Túy Giải Thiên Sầu

    Những dạng đàn ông với lối sống ích kỷ, vô trách nhiệm thế bạn ly hôn đi là vừa. Để thời gian nghĩ về con chăm cho con nhiều hơn khi phải sống trong cái cuộc sống tủi nhục, chán ngắt, hi sinh vẹn đường mà chỉ đổi lại sự đau đớn tinh thần, thể xác... Chửi bản thân sao cũng được, nhưng động đến phụ huynh là ko thể tha thứ. Ko cần phải thương hại, dứt khoát đi bạn.
    Bạn đừng tiếp tục sống trong cái cuộc sống như thế, tự tìm cho mình 1 lối thoát đi nhé ! Nếu ko dứt ra về sau lối suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn sẽ khiến bạn mệt mỏi đấy.
    Chúc bạn đủ nghị lực, sức khỏe, tinh thần... vượt qua tất cả Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
    Cố lên !
     
  3. Castle_Vania_ Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn cùng bạn chúc bạn tìm đc hạnh phúc khác
     
  4. MrGoal90 Thành Viên Cấp 1

    Chia buồn cùng bạn. Hy vọng sẽ có hạnh phúc mới đến với bạn !
     
  5. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    cám ơn các bạn.mình đã nghĩ thông,va su chia sẽ tận tình làm mìhf quyết tâm hơn.quên thông báo la ba chồng minh nghe lời vợ,sợ vợ,mà mẹ chồng mình người trung quốc.độc tài .độc ác.bye bye đia nguc
     
  6. lankhuong Thành Viên Mới

    den voi anh nha em
    anh cung buon doi lam
     
  7. tronghien Thành Viên Kim Cương

    Đã từng theo giỏi topic của bạn , mình củng là 1 thằng đàn ông nhưng nhìn chồng bạn mà thấy hổ thẹn quá , chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách cuộc đời và tìm thấy được niềm hạnh phúc trọn vẹn
     
  8. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

  9. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Đã từng tha thứ và chịu đựng rồi,sự lặp lai càng nhiều,đánh nhiều,chửi nhiều,kêu thẳng tên cha mẹ ra chửi mới là điều ko thể tha thứ.giả sử bây giờ anh ấy có hối hận và quỳ lạy mình đi nửa cũng ko tha thứ đc.vì lòng đã nguội lạnh.mình là loại người sống tình cảm,vì thương con,đã chiệu đựng 17 tháng rồi.các bạn biết mình sinh mỗ đau đớn thế nào ko? và bị họ đối xữ thế nào ko.mình vì con đã chiu đựng đủ lắm rồi.mình ko thể,ko co khả năng để chiu đựng.mình áp lực đến phát điên.tinh thân mình stress nặng lắm rồi
     
  10. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Mới bj 1 cú sốc,khó lòng chấp nhận ai.và vì còn con cái nửa.giả sử cần 1 bờ vai,mà nhìn bạn sầu đời vậy... Định ôm nhau chết chung ah,hjhj
     
  11. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Chồng mình ko bao giờ chúc mình ngủ ngon,ko bao giờ biết lãng mạng.và điều bây giờ la anh ta ko biết hối hận và xin lỗi.về chăn gối thì gần như bất lực,tiền ko có ,sỉ nhục đánh đập,,,,biết là thương con,nhưng cuộc đời còn dài,sống mãi thế này sao? ngoại hình cũng tạm coi đc,anh ta ko biết quí trọng và bất cần...thì làm sao đây? ko lẽ đợi đến già rồi ...
    thằng bé sống trong cảnh cha mẹ gây gổ đánh đập ,nó sẽ nghĩ gì....thà đau 1 lần.
    1 người phụ nử đã có 1 đứa con với chồng mà vẫn muốn ra đi,thử hỏi ng đàn ông đó ra sao?hi sinh cho đến bao giờ....
     
  12. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    mình ko muốn độc thoại và khóc một mình như những lần trước.khóc đã rồi tự lao nước mắt và tự ôm con ngủ.mình nói anh ấy chỉ cần an ủi mình 1 câu,hay lao cho mình giọt nước mắt anh ấy ko làm,chỉ im lặng ngồi lướt wed.vô tâm lắm,ngày xưa khi quen nhau đã từng chia tay 3 năm .....cũng vì lý do đó.
    Thật ra người ấy ko biết trân trọng những gì đang có.thì sự ra đi này là mãi mãi.Tôi ko thể hạ thấp mình lần nào nửa.vì ngta ko quan tâm.ngta nói " Tôi là vây đó,ko đc thì lấy thăng khác." đó là 1 sự sỉ nhục rất lớn.
    tôi tin rằng,tôi mà bỏ anh ko ai dám lấy đâu.đặt biệt là ba mẹ chồng lại vô cùng độc tài.con trai 1 mà,sợ chồng óm bớt hay sao mà cho ăn lắm thế.,hôm nay đã gân 110kg rồi...
     
  13. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Thật ra có ai hiểu rằng tui đang thiếu thốn nhiều thứ ko ?
    1 tình dục la ko có nhé
    2 tiền ko có nhé
    3 sự tôn trọng.va cần đc quan tâm.
    1 năm qua cái tôi có đc là ;
    1 sự sỉ nhục,đánh đập
    2 stress nặng vì ko ai chia sẽ
    3 cả cha mẹ cũng bị chửi.
    sẳn đây chia sẽ nguyên nhân ba mẹ mình bị chửi nhé.....
    buổi sáng đó,tôi kêu anh dẫn xe em đi chợ sớm mua cháo cho con,và đi chợ luôn ,sợ con thức đói bụng . thế mà anh ngồi dậy vào phòng vệ sinh 10 phút,ăn bánh socola,rồi mua bánh mỳ .trong khi tôi đã thay đồ và mở cửa rồi.....thấy anh lề mề tui bực quá,nói :
    anh lâu quá ,em đã nói rồi em cần đi gấp về còn lo cho con.thôi vậy anh đi mua cháo cho con đi,em ko đi đâu,chut em đi chợ sau
    vậy mà anh phan cái ghế ( hên ko trúng).anh chửi ,ko đi thì thôi đồ mất dạy....
    tui tức quá hỏi anh: em mất dạy cái gì mà anh chửi ,ai biểu anh chậm quá làm em bực.
    anh nói : tao chửi mày mất dạy đó.tao chửi con D Thằng T mất dạy đó,làm gì tao.
    giận vì cha mẹ bị chửi tui nói" ba mẹ tui làm gì mà anh chửi,ba me tui thương anh,về quê cái gì cũng để dành cho anh ăn,mà anh chửi cha me tui ah...
    anh : tao đe0 cần ba mẹ mày giúp đc j cho tao
    em: thì đám cưới ba mẹ cho em 1 cây vàng để làm hồn môn thôi chứ,ba mẹ tui dưới quê cũng già rồi,anh muốn gì nửa.
    anh vừa lôi đầu tui ra đánh và thut cù chỏ vào lưng tui túi bụi,nói tao đưa mày 3 tr 1 tháng........vvv..vvv.
    coi có vô ly k.chuyện này lôi chuyện kia cuối cùng cũng là 3 tr,rằng tôi ko làm ra tiền để đánh đập......ôi tui hận,từ ngày đó anh ko thèm xin lổi lấy 1 câu.khi tui phân tích anh hiểu,là ko nên đem ba mẹ ra để chửi chuyện 2 đứa đừng chửi cha mẹ nhau như vậy.anh tra lời 1 câu thôi : mày im ko?
    còn gì để nói nửa??
     
  14. ketoido Thành Viên Cấp 6

    "Ta là ai?Ai là Ta?
    Bao năm Xa cách quê nhà lang thang
    Bây giờ ta lại gặp ta
    Thì ra ta vẫn là ta thuở nào."

    Trên đời này bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc.Vì thế nên Thái tử đã ra đi tìm cho mình và chỉ cho ta con đường chấm dứt khỗ đau.

    Thân xác con người là một đống thịt rồi sẽ thối rửa mà thôi.Lo cho cai thân xác quá mà không lo cho tâm hồn ,thì cũng như cục thịt biến đi.Lạ nhỉ,sao con người hay lo cái vô thường ( cái mà không ai giữ được )
     
  15. cphiem Thành Viên Cấp 4

    mọi sự tuỳ duyên mà đến......
    ...cũng tuỳ duyên mà đi.....

    hãy sống cho xứng đáng là một kiếp người bạn nhé!

    mình đây giăng mùng cho vợ hàng đêm, tháng nào cũng nộp hụi đầy đủ, cưới nhau hơn 2 năm mà cũng vẫn còn lãng mạng tương kính như tân.... rất buồn với tình cảnh của bạn..... cố gắng lên bạn nhé!

    ....đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    đêm qua sân trước một nhành mai!
     
  16. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    mình nghĩ bạn nên về nhà ba mẹ một thời gian đi Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
     
  17. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Chửi ba mẹ vợ là một hành vi cực kỳ mất dạy, vì cha mẹ vợ không ngang hàng phải lứa với thằng chồng bạn.
    Qua câu chuyện mình cực kỳ phẩn nộ và chua xót giùm bạn vì xui xẻo rơi vào 1 gia đinhf như thế.
    Mình thật sự không giúp gì được cho bạn nhưng điều đầu tiên mình có thể giúp được vì mình làm việc đó khá tốt, có gì cứ inbox nha
     
  18. 0902078079 Thành Viên Cấp 5

    Chồng bạn sai nhưng kể ra cũng là 1 ng xét cơ bản là tốt. Ko rượu chè say xỉn, cờ bạc, trao gái, hút xách...( tôi có đủ, và cũng đang say chưa tỉnh, hic! ) . Khuyết điểm thì làm ng ai mà ko có dù ít hay nhiều, nhg hành xử như bạn nói khi bức bách, ngột ngạt về nhg điều ko như ý muốn như tiền bạc, nhà cửa... con người ta sẽ dễ bộc phát.
    Khuyên bạn nên về nhà mẹ đẻ hay đâu đó 1 thời gian trc khi quyết định, 1 quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng lớn lao đến đứa con của bạn, người mà tôi nghĩ có lẻ còn quan trọng hơn cả chính bạn.
    Bạn hãy làm tất cả, hãy làm hết sức để có thể tốt nhất cho con mình ( có vẻ thừa nhỉ ), đó là có đủ cha đủ mẹ, nhg khi đã cố gắng hết sức mà ko cứu vản đc tình hình thì ít nhất sau nầy bạn cũng ko phải hối tiếc.
    Có câu Ông trời ko cho ai tất cả cũng như ko lấy đi của ai tất cả. Đôi khi đó là tốt thử thách cho nghị lực, cho sự khôn ngoan, kinh nghiệm ... cho chính bạn. Những hạnh phúc hay cái gì mà mình đang hưởng, dù ít dù nhiều, đôi lúc mình phải lắng xuống và tự xét mình có xứng đàng với nó ko. Cái gì cũng có sự đánh đổi, không dưng mà có được, và, từ đó nó mới quí.
    Dù gì đi nữa, quyết định là của Bạn. Chỉ mong muốn hành trang mà bạn đem theo sau nầy là sự yêu thương vô bờ bến với đứa con, sự can đảm của 1 bà mẹ đơn thân và sự khôn ngoan khi đã từng vấp ngã ...
    Chúc bạn may mắn ... lần sau!!!
     
  19. Rốt_Điên Thành Viên Mới

    Vặt lông thằng chồng rồi đem nhúng nước sôi, sau đó ướp satế nướng trên than hồng. Cái thể loại đờn ông đó đá văng ra khỏi cuộc đời mình đi thớt ạ Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
     
  20. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Chồng bạn không thể chấp nhận được.
    Mình lấy vợ được hơn 8 năm rồi. Mà mình chưa từng đánh vợ 1 cái, chửi vợ 1 câu.
    Bây giờ bạn nên về ba mẹ bạn đi cho nguôi ngoai và xin cho bé đi học để có thời gian đi làm.
    Bạn cứ ly thân 1 thời gian xem sao đã. Nếu sau này có muốn quay lại còn cơ hội để bé có ba có mẹ.
    Bạn hãy bình tĩnh đi. Chúc bạn mạnh khỏe và may mắn!