Hôm qua ko để ý,bé đã đập đầu ông ĐIA,vỡ rồi.,giờ xử lý ÔNG ĐỊA thế nào,quăng sọt ra sợ bị tội.sẽ thỉnh 1 ông khác về thờ sau. Mà ko biết có phải tối bi ông địa quánh đòn ko nửa,mà cả đêm bé cứ khóc thé...đã kiểm tra kỹ ko bệnh.ko đau bụng ....mà sao cứ khóc. Có phải bé bị ông địa phạt ko nhỉ? các bạn nghĩ sao? gần 3 giờ sáng bé mới ngủ,hic làm mình cũng thức trắng đêm.huhu
Không có chuyện bé nhỏ phá mà bị phạt đâu. "Không bik không có tội". Nên man ông địa lên chùa gửi rồi thỉnh ông khác về. YKR
Thớt đem ông địa ra những khúc cua mà hay xảy ra tay nạn í, rồi để ông địa ở đó. Rốt nghe người lớn nói rằng để ông địa ở đó sẽ giúp cho nhìu người không bị tai nạn khi đi đoạn đường đó nữa