Tìm kiếm bài viết theo id

Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 19/2/14.

ID Topic : 7217995
Ngày đăng:
19/2/14 lúc 16:45
  1. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh thôi. Tuỳ theo mỗi ng biết vun vén, xây dựng như thế nào thì sẽ ra như vậy. Đã quen nhau, yêu nhau và đi đến quyết định kết hôn là đã chấp nhận con ng của nhau (bao gồm cả tính tốt lẫn tính xấu) Tui ko biết bạn đã cố gắng bao nhiêu, vun vén cho gia đình bao nhiêu... Nhưng theo cảm nhận của tui bạn là một ng thích la làng. Biết diễn đàn là nơi mọi ng chia sẻ nhưng Chả ai lại đi lôi ruột gan trong nhà ra kể lể cho thiên hạ biết như vậy. Làm thế ích gì? Có giải quyết đc gì ko?
     
  2. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Neu k noi thi lam sao ng khac hieu ma chia se. Chinh vi k co noi de trut bo tam su,nen moi bi suy nhuoc than kinh.tai sao ban lai noi minh nhu vay,ton thuong len su dau kho cua nguoi khac. Day la dien dan ma.co fai minh di ra ngoai dau ngo nha minh ke le dau.ban noi ngta nhu vay,sao ban vao doc lam gi.ko thich thi luot.... Noi vay may chuyen gia tu van se dep tiem het roi. Noi ra de moi nguoi biet cai le dung sai ma phan tich,nhieu khi nguoi trong cuoc ho mu quang hay gian qua k lam dieu dung dang
     
  3. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Thấy hoàn cảnh bạn bế tắc quá. Nhưng bạn có từng nghĩ sau khi ly hôn thì cuộc sống sẽ như thế nào không, khi mà:
    - Con bạn hay đau ốm, gửi nhà trẻ không dám nhận.
    - Bạn không có công ăn việc làm ổn định.
    - 1 thân 1 mình sống giữa SG này đã vất vả rồi, đàng này bạn còn thêm 1 gánh nặng là con bạn còn quá nhỏ.
    - Nếu tòa bắt buộc chồng bạn cấp dưỡng, thì khoản tiền cấp dưỡng cũng không đáng bao nhiêu, không thể đủ mua sữa cho con bạn, chưa kể việc đưa tiền cấp dưỡng có đúng hẹn hàng tháng hay không còn tùy vào thái độ chồng bạn, mà sữa cho con thì không thể 1 ngày không có.
    Vài lời chia sẻ cùng bạn, mong bạn suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn trước khi quyết định 1 việc trọng đại như vậy
     
  4. VIP SIM Banned

    Đời là bể khổ ... Tất cả thế gian chỉ là huyễn mộng , là không ...
     
  5. dragonface Audio Moderator

    Sao bạn lấy phải 1 người chồng vũ phu thế, bạn chịu dc tới ngày hôm nay là giỏi lắm rồi ah.
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    sắc tức thị không, không tức thị sắc (nghe sao viết vậy chứ cũng ko hiểu nói cái gì luôn...)
     
  7. what see??? Thành Viên Cấp 4

    haizz đời là thế. mình rất hiểu vì mình ít nhiều cũng đã từng và đang chứng kiến bố mình đối xử với mẹ như vậy. bố mình thì sức khỏe phải nói khá tốt (56t nhưng ko làm việc từ khi mình biết nhận thức, năm nay mình 29t). 1 tuần nhậu ~5 lần có khi hết tuần, nhậu xong kể lể chuyện nhậu nhẹt bắt phải nghe suốt đêm, nói nhiều thành ra kiếm hết chuyện này tới chuyện nói, rồi chửi. Rồi cũng kêu tên bà Ngoại ra chửi. Tuyên bố: tao ko bao giờ xin lỗi ai. Mẹ thì cam chịu vì vẫn còn 2 đứa e chưa lập gđ chứ ko là mẹ cũng bỏ đi rồi. Chửi suốt đêm, sáng ngủ tới 12h, còn mẹ phải dậy sớm lo cơm nước, ... Mình đã từng ko kiềm chế đc nên mấy lần to tiếng với bố rồi. Nói thật ko biết tại sao bố con mà bây giờ mình nhìn thấy ngại ngại làm sao đó. Tuyên bố mấy đứa con sau này giống tao thì sướng. trẻ bố mẹ nuôi, lấy vợ vợ nuôi, già con nuôi (chờ đó già có con nuôi). Còn rất nhiều chuyện nữa nhưng ko tiện nói hết. Bây giờ mẹ mình sống cũng vì con cháu chứ thực sự hết tc với bố từ rất lâu rồi. Mẹ mình may mắn hơn bạn là mẹ mình quản lý tiền (vì bố có làm gì ra tiền đâu) nên ko tới mức khó xử như bạn.

    1 con người gia trưởng như vậy bạn nên ly thân trước rồi tính sau. Mình cũng có vợ và con hơn 3th rồi nên hiểu chăm con cực ntn. Hoàn cảnh của bạn cũng khó vì con nhỏ mà ko thể gửi thì làm gì bây giờ? Hãy xin ý kiến cha mẹ rồi hãy quyết định. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn
     
  8. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    Đa tình tự cổ không dư hận
    Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ...

    Vấn thế gian tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên Nam địa Bắc song phi nhạn....
    Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
     
  9. trantung89 Thành Viên Cấp 5

    quyết định là ở bạn , cố lên bạn nhé
     
  10. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    chỉ biết chúc bạn mọi điều tốt lành
     
  11. VIP SIM Banned

    Sắc bất dị Không , Không bất dị Sắc .
    Sắc tức thị Không , Không tức thị Sắc .
     
  12. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    thế kỷ 21 mà còn thế ah taAnh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
     
  13. VIP SIM Banned

    kaka ... Bác hôm trước đã đặt hàng em ... em đâu dám quên , hihi ... ( em có cây ổi nhỏ xíu , bạn bè đến nhà người thì đòi bẻ hoa , người thì đặt hàng khi ra trái ... hixhix ... Cái tội khoe hàng là thế hả Bác ??? hixhix ... )

     
  14. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Con gái lúc yêu toàn yêu bằng lỗ tai lại còn ham quà cáp cưới về rồi thằng chồng và gia đình chồng ko được như ý mình thì than trách
    Con trai lúc yêu toàn yêu bằng mắt lại còn ham dục vọng cưới về rồi con vợ không như ý mình thì cũng trách than.
    Cách tốt nhất là tránh mặt [ về nhà cha mẹ đẻ 1 thời gian ], nếu con bạn là con trai thì tin Tôi đi, sau này có rất cần 1 người bố bên cạnh đấy Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!udency:
     
  15. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Việc cần làm: giải quyết ly hôn, nhận nuôi con, yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng tiền nuôi con, về nhà với ba mẹ, kiếm việc làm, bắt đầu cuộc đời mới.
    Đời người ngắn lắm, ko còn thời gian để than thở nữa đâu, mạnh mẽ lên và thoát khỏi cái địa ngục ấy đi. Hàn gắn thì không bao giờ nhé, kiểu người như vậy ko có phép màu để thay đổi tính đâu.

    Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
     
  16. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Phụ nữ 1 khi yêu thì yêu đến cháy bỏng,tha thứ và bao dung.......phụ nữ mềm yếu ,dễ xiu lòng là vậy mà
    Một khi lòng đã nguội lạnh,thì ko ai nhẫn tâm độc ác hơn bụng dạ đàn bà.( nghe ghê nhỉ)
    Cám ơn bạn đã quan tâm,và muốn khuyên giúp hòa giải cho vợ chồng mình,nhưng thật sự,kể từ ngày đó mình dứt khoát ko còn tình cảm gì và ko đủ bao dung thêm 1 lần nào nửa.15 tháng chiu đựng,hi sinh và mong chờ đã là quá đủ.nếu mình ko làm lại cuộc đời ,sợ ko kịp nửa qua cái xuân xanh,qua cái nhiệt huyết tuổi trẻ ,thì mình sẽ mất tất cả.
    Biết đâu đấy ngày mai này mình sánh vai bên 1 nửa yêu thương khác,để tìm cái hp mà mình chưa từng đc cảm nhận.
    Oi tình yêu có nghĩa gì đâu....năm nay mới 27 tuổi,vẫn còn đó 1 tương lai mà.mình thấy tự tin và cởi mở với quyết định này,nhẹ nhõm và yêu đời hơn.mình sẽ thương mình hơn,đã qua rồi những đêm đẫm nước mắt,qua rồi sự cô đơn hờ hững,qua rồi cái ngày vừa chăm con,vừa lùi hùi dưới bếp,nấu hết cái này với cái kia phục vu ông chồng,rồi dọn 1 bãi chiến trường,trông con đã mệt ,mà chăm chồng còn mệt hơn.bye bye see you ờ quên. Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!)
     
  17. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    banh chành hết rồi, lòng ko còn gì nữa thì đúng sai cũng chẳng ý nghĩa chi , cái gì cũng có giá của nó, chúc bạn chọn được giá tốt
     
  18. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Mình đã quen anh ấy 5 năm mới cưới,thời gian còn là người yêu anh ấy đã từng đánh đập và sỉ nhục mình,,,,,3 năm sau,mình tưởng anh ấy đã thay đổi nên tha thứ,lấy nhau và rồi 10 tháng mang thai,15 tháng nuôi con nhỏ...mình đã hứng chịu quá đủ,bạn ko hiểu đc cái người phụ nử lúc họ mang thai,sinh nở và chăm sóc con mệt mỏi thế nào đâu,lại bi hứng chiu sự đớn đau tâm hồn cả thể xát.1 lần nào thêm nửa mình ko thể,đã trọn tình với anh ấy rồi.mình bị căng thẳng thần kinh ,trầm cảm sau sinh,phải uống thuốc luôn,chồng mình biết,nói mình ăn ở ko quá,sướng quá nên bj khùng....đêm nào thằng ku cũng khóc,nhõng nhẽo ,ngày mình ngủ có 3.4 tiếng.mình rất mệt mõi.chiều chuộng đủ thứ,dù mệt,bận rộn mình cũng nấu những món ngon theo yêu cầu của anh ấy....vây mà...thôi bỏ đi,niu kéo làm gì cho nặng lòng,vì đến giờ anh ta vẫn chưa xin lỗi lấy 1 câu cho mát bụng.anh có quyền chửi cha mẹ ng khác,và coi nó là đương nhiên là bình thường....ko đc đâu.đừng kêu tôi vào địa ngục.cả năm ăn mặn nằm chay....cũng phát cuồng rồi,đã vô dụng còn tỏ ra khinh thường...
     
  19. dothienbaongoc Nhất Túy Giải Thiên Sầu

    .....
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/19
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Theo cach hanh van thi chu topic la Gai Mien Tay. moi nguoi mol canh, bo chong cung ko phai la phuong cach tot nhat
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio,
  7. HONEYZ
Tổng: 864 (Thành viên: 10, Khách: 837, Robots: 17)