Tìm kiếm bài viết theo id

Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 19/2/14.

ID Topic : 7217995
Ngày đăng:
19/2/14 lúc 16:45
  1. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    lúc xảy ra chuyện thì ai chẳng cho là mình đúng ... ngồi lại với nhau nói chuyện hoặc là phải ly dị hoặc phải sửa đổi 2 bên phải hiểu và thông cảm với nhau mới được bạn ạ ! ... ko dễ gì có 1 gia đình hạnh phúc cả tất cả là do bàn tay mình níu giữ , tôi thấy hôn nhân chẳng khác nào 1 bản hợp đồng cả nếu 2 bên cùng có lợi thì đi cùng nhau lâu dài .. nếu ko thỏa thuận đc tốt nhất đường ai nấy đi cho nhẹ lòng nhau và đỡ phiền khổ thêm cho con cái . Chúc bạn giữ đc hạnh phúc
     
  2. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    cả năm ăn mặn nằm chay....cũng phát cuồng rồi,đã vô dụng còn tỏ ra khinh thường... .................................................................chắc chủ thớt vì chuyện này là chính nên gia đình xung đột hihi...hãy về với đội của anh.
     
  3. Tien-Dong Thành Viên Cấp 1

    ông này giống mình, giảm cân thôi.......
     
  4. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi....về với đội của anh....anh giao cho anh em trong đội xử lý mà em hihi....
     
  5. VIP SIM Banned


    Vậy mà em cứ tưởng ... kaka ... Mà anh ghê lắm nha , hẽm tin đc anh đâu ... kaka ...
     
  6. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi......lâu lâu anh em trong đội tin anh 1 lần đi..........hihi...anh em ko hà....
     
  7. VIP SIM Banned

    Ko thể tin anh được ... Nhớ cái lần bên Tân Phú , chị kia đứng sau lưng anh , anh quay qua ngay tầm và cứ ... xí mụi xí mụi ... măm măm ... kaka ...
     
  8. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi....anh em ko hà.....bữa nào qua đó ôn lại kỷ niệm......trả topic lại cho em gái đáng thương đi....
     
  9. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    sao biết mình miền tây hay quá vậy.
    gái miền tây mới chịu đựng đến giờ.chứ con gái sài gòn nó đá văng 3met từ lâu rồi nhé.
     
  10. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    À cũng 1 phần là đúng.nhưng phải chi thằng chồng nó biết thương nó bù đắp cái khác thì em đây cũng ko quá lăn tăn.phụ nữ sống về tâm hồn nhiều hơn mà.lo cho thằng cu tí,mệt quá,buồn bực cũng chẵng ham muốn gì lắm đa.
     
  11. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    dạ cho em xin....sợ lắm ! ôi đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm.cũng có đấy nhưng fai coi có may mắn hay ko?
    ai hốt đc 1 anh tốt tốt là xem như trúng giải đặc biệt.....khốn nạn cai thối đời.
     
  12. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi...em cứ yên tâm ! đội của anh có Tiến Còi là người biết thương yêu trẻ con và chung tình lắm.....em đừng lo nhé hihi......
     
  13. VIP SIM Banned

    Từ chối sớm thế em ??? Em chưa hiểu gì về đội của anh ấy mà ... Trai trong đội ấy từng đạt danh hiệu khỏe và ngoan ko á ... kaka ...

    Hay em về với anh đi - Vì em anh sẽ hy sinh làm cha thằng bé ...
     
  14. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    ok....chủ thớt thấy avarta Tiến còi như vậy có đc ko?
     
  15. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    ờ, nếu cảm thấy bỏ đc anh ta, có thể 1 mình nuôi con, đứa con đó sẽ ko có cha, khi nó lớn lên rồi phải giải thích cho nó hiểu đc cha nó là ng thế nào, nó sẽ sống trong hoàn cảnh bị mọi ng` xung quanh chọc ghẹo, chê cười... v.v...
    Còn nhiều cái rối lắm đó pạn, ko phải ly dị là ly dị ngay đc đâu, phát sinh nhiều chuyện lắm đó, 27t vẫn còn trẻ, cái tuổi này vẫn còn bốc đồng. Pạn nên suy nghĩ kỹ

    H việc pạn cần làm là LY THÂN, ẵm con về nhà ba mẹ ruột của pạn đi (ở gần đó thôi, đừng ở nhà pa má pạn, mắc công anh ta kiếm cớ thăm con rồi lại quậy gd pạn và pạn)

    Tịnh tâm 1 thời gian, đợi con cái cứng cáp rồi gởi nhà trẻ, bắt đầu đi làm, làm lại cuộc đời. Củng cố vật chất và tài sản của riêng pạn.

    Còn về phần anh ta, mình cũng là đàn ông nhưng ko thể bênh vực cho anh ta đc, hành động anh ta như thế là ko thể chấp nhận, chỉ còn cách là đợi thời gian chứng minh thôi. Anh ta đã quá quen với việc có pạn hầu hạ kế bên, dọn dẹp, làm cái thớt cho anh ta chém thì bây h cứ mặc kệ anh ta, ko quan tâm nữa, pạn hãy tránh mặt đi và 1 thơi gian sau, anh ta sẽ thấy hụt hẫn, và tự động anh ta sẽ hối lỗi và sửa sai thôi ( đàn ông sợ nhất là hụt hẫn và cô đơn ). Lúc đó nếu pạn tha thứ đc thì tha thứ

    Đến lúc đó nếu pạn đã kiếm đc ng` khác hoặc vẫn muốn ly đị thì cứ ly dị thôi

    Mình ko khuyến khích pạn ly dị, chia tay hay đại loại thế vì pạn còn đứa con với anh ta, nếu ko có thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều.
    mình hiểu tâm trạng pạn hiện h, hận, cô đơn, hụt hẫn, sợ, lạc lõng. Nói chung hiện h tâm trí pạn ko đc bình thường, dễ bị kích động.
    Chỉ có cách tạm thời tránh mặt anh ta và gd anh ta đi. Sau đó tính tiếp...
     
  16. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Người tốt thì bị người khác hốt đi rồi.đâu đến lượt mẹ con nhà này huhu.
    sẳn đây hỏi có ai biết chơi game đột kích của vtc ko? vào chơi chung." bắn anh em sợ ở tù,vào mà bắn ảo cho tâm hồn bớt đau"
     
  17. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    bửa nào đi karaoke đi mấy bạn...2 năm rồi,chưa bước chân ra ngoài đường,chưa từng uống ly cafe,hay nhâm nhi cốc bia trên hè phố.Buồn quá ngày xưa ơi.ngày xưa lúc buồn chạy xe vòng vòng ngẫm nghĩ,giờ thì con với cái chả đi đâu đc.
     
  18. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Có lẽ mình nên mở 1 mục :" tìm cha mới cho con "
    yêu cầu,ko đui,mù sức mẽ,và phải " chân thật" ......:&
    quan trọng là trong túi có rủng rỉnh it tiền,ko cần nhiều chỉ cần đủ ăn,dưa cà mấm muối thôi.Như em NGỌC TRINH nói : " ko tiền cạp đất mà ăn à" Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!(
     
  19. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi..chủ thớt pm hay sms cho Tiến Còi nhé hihi...
     
  20. phalethuylam Thành Viên Cấp 6

    Oài, đọc mà ngán với chả ngẫm Anh sẽ trả cái giá mà anh đã nợ em bấy lâu,mình ly hôn đi anh nhé.!
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. lieubdsninhthuan,
  3. ductuan88
Tổng: 496 (Thành viên: 5, Khách: 470, Robots: 21)