Tìm kiếm bài viết theo id

Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thegioihitechvip, 22/2/14.

ID Topic : 7222546
Ngày đăng:
22/2/14 lúc 11:30
  1. thegioihitechvip Banned

    Tham gia ngày:
    16/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    988
    Ý nghĩa thiền của hoa sen

    Hoa sen có tên khoa học là Nelumbo Nucifera là loại hoa mọc từ rễ củ nằm dưới lớp đất bùn ở dưới nước. Sen có nhiều màu : trắng , hồng , đỏ, xanh, vàng lợt , tím nhạt ...Hoa nở trên mặt nước , bày ra đài hoa , nhụy và hạt . Hoa đẹp, hương thơm , mọi người đều ưa chuộng . Theo Phật giáo , sen trắng là biểu tượng của giác tâm (sự thuần hóa của nhân tính), sen hồng là sự tôn trọng cao quý các đấng tối cao, sen đỏ là sự thanh tịnh , lòng từ bi , sen xanh chỉ trí huệ toàn hão ( nhận thức thế giới hiện tượng không thật sự tồn tại) .

    Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN - 1
    Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN - 2 Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN - 3
    Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN - 4 Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SEN - 5

    Các chùa , tu viện , hội đoàn Phật giáo ... thường lấy hoa sen làm biểu tượng . Hoa được ví như một quá trình tu tập , phát triễn tâm thức :
    - cây sen mọc dưới bùn ví như tâm thức con người bị vô minh che lấp
    - cây vươn lên mặt nước ví như quá trình tu tập thoát khỏi mê lầm
    - hoa nở trên mặt nước ví như tâm đã giác ngộ , viên mãn
    Nói chung hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết hay là biểu tượng cho phần tâm linh vô nhiễm của con người (như hoa sen mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn ).
    Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lấy hoa sen làm đề kinh và đưa ra các ẩn dụ : hạt sen được ví như sự chân thật , hoa sen ví như sự quyền biến . Có hạt nên mới có hoa , hoa nở thì hạt phô ra , hoa tàn thì hạt hình thành , tức là có chân thật nên có quyền biến , quyền biến khai triễn thì chân thật lộ ra , quyền biến mất thì chân thật hình thành.
    Sen cũng giống như cuộc đời của Ðức Phật trải qua bốn giai đoạn :
    - giai đoạn một : đắm mê dục lạc ( nằm trong bùn )
    - giai đoạn hai : bỏ cung điện xuất gia ( ra khỏi bùn )
    - giai đoạn ba : tu hành tinh tấn ( ra khỏi nước )
    - giai đoạn bốn : giác ngộ ( sen trổ bong )
    Kinh Pháp Hoa nói: “Chư Phật ra đời vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” nghĩa là dạy cho chúng sinh thấy được Phật ở trong cái thân vô thường của chính mình . Tri kiến Phật là sáng suốt , thanh tịnh giống như hoa sen nở .
    Đạo Huệ có bài kệ:

    “Sắc thân dữ Diệu thể,
    Bất hiệp bất phân ly.
    Nhược nhân yếu chân biệt,
    Lô trung hoa nhất chi.”

    (Sắc thân cùng Diệu thể,
    Chẳng hợp chẳng chia ly.
    Nếu người cần phân biệt,
    Trong lò một cành hoa.)


    Cành hoa đây là cành hoa sen . Hoa sen không nở trong bùn mà nở trong lò lửa . Lò lửa là thân vô thuờng . “Tam giới vô an du như hoả trạch” ( Kinh Pháp Hoa) . Thân vô thường của chúng sinh bị thiêu đốt nhưng có một cái vẫn còn nguyên vẹn tươi tốt , đó là Diệu Thể hay Tri Kiến Phật ( lò lửa là sắc thân , cành hoa là Diệu Thể , Phật Tánh hay Chân Tâm ) . Trí tuệ có sẳn trong xác thân vô thuờng giống như hoa sen trong lò lửa .
    Thiền sư Ngộ Ấn có bài kệ :

    “Diệu tánh hư vô bất khả phân,
    Hư vô tâm ngộ đắc hà nan.
    Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận,
    Liên phát lô trung thấp vị càn.”

    (Diệu tánh rỗng không chẳng thể vin,
    Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin.
    Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy,
    Lò lửa hoa sen nở thật xinh.)


    Trong mỗi người chúng ta , chân tâm vốn rỗng không , nên không thể nào nắm bắt được, do đó chúng ta đạt đến chân tâm thì không còn vướng mắc điều gì . Như vậy trong cái vô thường có cái không vô thường . Ðó là Diệu Tánh ( Ngộ Ấn ) hay Diệu Thể ( Ðạo Huệ) .
    Viên Thông Ðại Ứng ( Quốc sư Nhật Bản) có làm bài tụng :

    “Liên hoa hà diệp ly nê thủy,
    Xuất vị xuất thời tuyệt điểm ai.
    Vô hạn thanh hương thâu bất đắc,
    Hoà phong đới vũ mãn trì khai.”

    (Hoa sen cành lá lìa bùn nước,
    Ra với chưa ra bặt điểm trần.
    Vô hạn hương thơm thu chẳng hết,
    Theo mưa quyện gió nở đầy ao.)


    Khi thiền giả đạt được tâm trụ sẽ không còn bị ngoại cảnh tác động , tức tâm thanh tịnh không còn dính bụi trần , đấy là lúc hoa sen nở rộ , tỏa ngát hương thơm . Mục đích của Thiền là giác ngộ , giải thoát . Hoa sen vốn tinh khiết , vô nhiễm . Ðó là tinh thần " cư trần bất nhiễm trần " , là sự biểu trưng của những giá trị thuần khiết , an nhiên tự tại .
    Trong sách "Tánh mạng khuê" có bài thơ về hoa sen như sau:

    "Hồng hồng bạch bạch thủy trung liên,
    Xuất ố nê trung sắc chuyền liên;
    Hành trực ngẫu không bổng hựu thục
    , Tu hành diệu lý kháp như nhiên "

    (Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
    Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
    Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
    Cái lý tu hành cũng thế thôi)


    Sen tỏa ngát hương thơm giữa vũng bùn nhơ nhớp, như trong cõi đời trầm luân, thiền giả muốn chiến thắng dục vọng, phiền não thì phải luôn tinh tấn tu tập tất sẽ tìm được an lạc cho chính mình - hoa sen trí huệ sẽ bừng nở, hương đạo đức tỏa khắp trần gian.

    Nguồn: http://www.oldcottage.net/vuonthien/thiennghethuat/ynghiathiencuahoasen/ynghiathiencuahoasen.html
     
  2. [h=2]Hoa sen và tình yêu thuần khiết[/h] Hoa sen là biểu tượng của sự hoàn hảo và thuần khiết. Không những thế, hoa sen còn mang ý nghĩa tâm linh và tôn giáo. Hình ảnh hoa sen đã trở thành một nét văn hóa Phật giáo, đặc biệt là với hình ảnh "liên hoa tọa" - tư thế ngồi trên tòa sen của Phật. Đây cũng là tư thế ngồi thiền định hoặc giảng kinh của các tu sĩ Phật giáo. Thế ngồi này giúp cho con người có được sự an tịnh của thân và tâm, do đó hỗ trợ tích cực cho quá trình thiền định. Xuất phát từ ý nghĩa sâu xa trong tư tưởng Phật giáo, sen đã trở thành một loài hoa vừa gần gũi vừa thanh cao và được người phương Đông đặc biệt coi trọng.
    Mới đọc được cái này thấy hay hay các bác ạ... ý nghĩa của hoa SENHoa sen - biểu tượng của sự thanh cao​
    Trong phong thủy, hoa sen là biểu tượng của tình yêu trong sáng. Vì vậy, nếu bạn đang mong chờ một tình yêu chân thành và muốn tiến đến hôn nhân hạnh phúc, hãy sử dụng biểu tượng hoa sen. Biểu tượng này sẽ đưa đến nhiều lợi ích cho bạn. Việc trang trí hoa sen trong phòng ngủ hoặc phòng khách sẽ mang đến cho bạn sự thanh thản trong tâm hồn.
     
  3. oh thế ah..
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. ctv01bdstamdien,
  3. Thiết Bị Ngân Phương
Tổng: 553 (Thành viên: 3, Khách: 532, Robots: 18)