Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thầm kín , mong các thánh cứu giúp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuoctinhmongmanh, 24/2/14.

ID Topic : 7225377
Ngày đăng:
24/2/14 lúc 11:00
  1. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    thằng bạn bác nói chung là ??? ra gì, cắt mẹ nó chym cho đỡ xấu mặt đàn ông chấm hết.
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ca này dễ mừ, lần sau hành động dứt khoát, 1 nốt nhạc phải banh trần ra cho dù những phút ban đầu có chống cự. Bản năng phòng vệ đặc trưng của loài Cáo nó thế, ko việc gì phải xoắn.

    -Mà tiện anh nói luôn, bọn đàn bà đé0 đứa nào bỏ được cái thằng làm cho nó thỏa mãn nhất. Cho dù tính cách thằng đó có dở hơi ra sao.

    Đàn bà sống dựa nhiều vào cảm xúc, nên cả khi các đối thủ hơn các chú về mọi mặt nhưng chỉ có các chú mới năm trong tay kỹ năng, nhiều khả năng gái vẫn chỉ dính lấy các chú. Đây là lý do rất phổ biến bắt gặp nhiều đôi bạn giai/chồng kém cỏi, tính cách khó chịu mà vẫn dc gái yêu chiều là thế.
     
  3. SH.hitech Thành Viên Cấp 3

    Chuyện của mình thì nhận la mình đi , bày đăt bạn thân của mình nửa mới ghê , xạo ke ưa ông ơi
     
  4. ongdinh Thành Viên Bạch Kim

    bạn kiếm thầy đi, có nhiều bài đảm bảo ăn
     
  5. miphuong Thành Viên Cấp 4

    Bác xin phép nó ko cho là phải, e đe ra làm luôn, lúc đó nó còn ham muốn hơn mình ấy chứ, với lại mất seal chơi đỡ dơ ra giường bác à.
     
  6. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện thầm kín , mong các thánh cứu giúp
     
  7. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    ax. thì ra muốn chơi mà ko muốn bỏ tiền à.
     
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    miển ý kiến, nhưng vì tai nạn mà her bị như thế thì nếu bạn thớt truy cứu thì tội cho cô ấy quá
     
  9. Always Ready I CAN DO IT !

    dù sao thì tuy mình là đàn ông nhưng mình vẫn ủng hộ cô ấy
     
  10. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Cưới đi rồi muốn @#$%% bao nhiêu cái mà chả được, chưa gì hết mà đòi hỏi rồi. Cái câu yêu nhau thì..... gì gì đó, xạo ke ko à.
     
  11. _NiceLove_ Thành Viên Cấp 5

    Nhớ cái chuyện hẹn thề sống chết có nhau hồi còn đi học
    Hai đứa bị gia đình cấm cản. Cả 2 cùng rủ nhau tự tử. Hai đứa hẹn nhau ở trên cây cầu để cùng nhảy. Thằng con trai đến trước và đứa con gái theo sau nhưng mang theo 1 chai thuốc cỏ hạng nặng và phán. Chết đuối khó chịu lắm và mỗi đứa cung ở 1 nơi và mọi người tìm xác cũng khó cho nên E quyết định lấy 1 chai thuốc cỏ này và mình có thể chết gần bên nhau. Giờ có 1 chai ai uống trước ai uống sau ??? Hai đứa đều đặt câu hỏi như thế ? Đứa con gái thì bảo anh uống trước và chết trước thì được làm anh dưới âm phủ còn em uống su chết sau để được làm em. Thằng con trai thì bảo là sợ A uống trước Em không đủ can đảm để uống nữa. Và 2 đứa tranh luận 1 hồi .......cuối cùng đứa con gái uống trước. Nó làm 1 hốc thật nhiều và sùi bọt mép giựt tưng tưng lăn quăng quại.........thằng con trai thấy thế bèn đứng dậy chạy mất dép. Kết quả lọ thuốc cỏ là lọ nước xà phòng

    End
     
  12. VIP SIM Banned

    :snicker:
     
  13. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Có một anh chàng quen cô gái, đòi "thử" trước khi cưới, cô gái nhất quyết từ chối. Anh chàng nghĩ bụng: " Được, đúng là con gái nhà lành, phải về xin ba mẹ cưới em này mới được". Đang miên mang suy nghĩ thì cô gái buộc miệng:
    - Mịa, thử thử thử, thằng éo nào quen cũng đòi thử, mấy chục thằng rồi có thằng nào chịu cưới đâu?
     
  14. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    tự biên rồi lại tự diễn Chuyện thầm kín , mong các thánh cứu giúp
     
  15. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    sau này cưới về thằng bạn thân của thớt sẽ là chúa tể của những chiếc vỏ
     
  16. vicontim Thành Viên Cấp 1

    từ từ rồi mọi thứ đến thoi ma bạn
     
  17. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    o_0 vấn đề quá nhạy cảm.
    Cuộc tình của 2 bạn này cũng có nhìu chìu hướng quá nên chẳng biết tư vấn thế nào hết.
    Đôi dòng tâm sự :
    - Giả sử bạn gái đó chỉ nói để 2 người ko phải để cập đến chuyện QH TD ( quan hệ tình dục ) , ko cần biết QHTD trên việc vì thương nhau, vì tình cảm dành cho nhau nhiều rồi dẫn đến chuyện đó. Hay vì bạn Nam muốn còn bạn Nữ không muốn : thì bạn gái hiện tại vẫn ko muốn QHTD ==> điều đó là đúng , dù gì thì đó vẫn là 1 câu nói đúng của bạn nữ. Phân tích sâu thêm tí nữa : nếu bạn tự đưa mình vào tình huống người con gái bạn sẽ hỉu , nhưng để là tình huống của người con gái đó bạn phải hỉu hết các phương diện.... Cái này mình nói lang mang quá nên ai hỉu được thì hỉu ^^!.
    - Giả sử bạn gái chỉ nghĩ cho bản thân - có nghĩa là ý nghĩ như : lỡ anh QHTD xong , rồi mai mốt anh ko phải là người cưới em, vậy có người nào cưới em khi biết em ko còn là con gái ko? ==> điều này vẫn đúng, vì theo quan điểm người Châu Á - Việt Nam : thì quan hệ trước Hôn nhân dường như là 1 điều vẫn chưa đúng theo tục lệ. Và nếu giả sử QHTD rồi, liệu bạn trai kia vẫn sẽ là người yêu mãi mãi và thành chồng. Hay chia tay, rồi người con trai khác yêu cô này, nhưng đến ngày cưới thì phát hiện cô ko còn là con gái, rồi ko cưới. Vậy ai là người lãnh hết, hay cô gái sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả này.
    - Giả sử 1 điều hơi phi thường : cô gái này đã QHTD với 1 người con trai khác trước đó. Giờ muốn kiếm 1 tình yêu đích thực, và muốn cưới luôn 1 người nào đó - hoặc là cưới luôn anh này. Nhưng ko muốn QHTD trước nữa, vì sợ : .... nên đâm ra muốn giữ cho đến khi cưới.
    .......
    Nói chung mình thấy cô ấy làm vậy là đúng.
    Nói vậy ko phải mình cho rằng điều cậu con trai đòi hỏi là sai , ko phải cho rằng cậu con trai nếu QHTD xong sẽ ko làm tròn trách nhiệm. NHưng các bác biết đó, hiện tại ở VN mình còn rất nhìu vụ án ly kỳ từ việc QHTD trước hôn nhân. Nếu cảm thấy có trách nhiệm - chịu trách nhiệm được thì cứ làm. Còn nếu chưa thì nên gắng nhịn bằng nhìu cách :... ^^!
    Riêng mình thì thấy ko nên QHTD trước hôn nhân - vì cuộc đời có rất nhìu sự thay đổi trong tình cảm của 2 người. Chưa nói đến việc con gái có rất nhìu điều thay đổi lạ lùng. đôi khi họ có những suy nghĩ mà con trai tụi mình khó hỉu được. Nói cách khác, trong cuộc sống này, cần có nhìu sự thông cảm và chịu đựng giữa 2 người khác giới khi sống với nhau. Nên QHTD trước hôn nhân - đôi khi ko thể làm cho tình cảm đó trở thành hôn nhân được.
    Cũng gần giống như khi bạn đã đạt được điều bạn muốn - thì bạn sẽ chinh phục cái khác cái đó. Đôi khi gọi là sự tò mò - sự ham muốn - ....
    Mình chúc tất cả mọi người tìm được 1 nửa của mình. Và mình mong mọi người hãy cố gắng có trách nhiệm trong cuộc sống này.
    Dù gì thì tụi mình đều là con người - biết suy nghĩ về hành động của mình.
     
  18. itwimbledon10 Thành Viên Cấp 4

    quan he con trai k mat j chu con gai mat tat ca
    neu yeu nhau ca 2 cung co cam giac thi make love. con 1 ben thoi thi k co gia tri gi ca.
    ma da yeu nhau mak lai con yeu nhieu lem thi em no mat trinh r co lam s dau? yeu nhieu lam ma quan tam toi chien do ak?
    hajz thiet khien ng khac nghi chu thot. ak k ban chu thot la so khanh qua.
    sr ol dt k go dau dc hehe
     
  19. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    vậy nên,những thằng chồng kém cỏi mà còn tỏ ra khó chiu.....vợ nó ko chiều nổi.chỉ muốn nó xéo đi,cho khỏi chướng mắt.
     
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Phản ứng của em hơi vội vàng và giáo điều, 1 là em chưa đọc kỹ bài của anh 2 có lẽ em chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

    -Không giống như nam giới, phụ nữ không cần và cũng không muốn có nhiều bạn tình. Bởi thế khi họ tìm được người đàn ông giỏi chuyện ấy, họ sẽ không bao giờ để ý tới ai khác. Đàn ông giỏi chuyện ấy hiếm chẳng kém gì đẹp giai + nhà giầu cả nên có thể bù trừ được.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 390 (Thành viên: 1, Khách: 382, Robots: 7)