Tìm kiếm bài viết theo id

Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nacot_0213, 25/2/14.

ID Topic : 7227727
Ngày đăng:
25/2/14 lúc 14:02
  1. nacot_0213 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    1/4/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    60
    Các bác ạ !
    Em học kế toán, ra trường chật vật cũng xách hồ sơ chạy đông chạy tây xin đủ thứ nơi. Em xin được việc công việc khá ổn trong thời gian đầu và bây giờ sau 7 tháng đi làm em bắt đầu lận đận.
    Em viết cái này ra thực lòng thì cũng chỉ muốn nói ra cho nó nhẹ nhàng, việc của mình đời của mình nói thế nào cũng chẳng ai hiểu hết được cả.
    Sáng nay sau hơn 7 tháng làm việc tại công ty em đã đi đến quyết đinh em sẻ xin thôi việc trong tháng tới và tự tìm cho mình một công việc mới, một môi trường làm việc tốt hơn.
    Em tốt nghiệp loại giỏ nhưng em học cao đẳng nghề, cái chữ nghề làm em cũng lận đận, học hành cũng đã chán rồi, em sau thời gian đi làm cũng đã hiểu ra nhiều thứ.
    Bằng làm cái gì, cấp làm cái gì, mình mà không khôn khéo, loc lựa. không may mắn thì làm gì có cái chổ đứng nào được. Mấy ngày nay tâm trạng em không ổn định, cứ nghĩ tới việc đi xin việc em không thấy sợ mà bây giờ chỉ thấy ngán cái cảnh đi làm xếp trên đe xếp dưới, xếp dưới đe nhân viên.
    Cuộc sống mà bây giờ , vậy vậy vậy với em cũng chẳng còn cái đường lui để về quê nữa mang tiếng đi học đi làm mà lương không bằng công nhân, không bảo hiểm không chế độ, được đồng nào xào đồng ấy...........nói chung là giờ em chưa biết bắt đầu từ đâu cả.
     
  2. Em_muốn...quá Thành Viên Cấp 1

    giờ mới biết hả ?? muộn rối há ahs
     
  3. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn
     
  4. bulong Thành Viên Cấp 6

    giống mình quá. học với chả hành. mình tốn hết gần 60 chai trong vòng 3 năm, giờ ko ứng dụng được gì
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vậy chứ bạn không có bằng đh thử xem, nộp đơn nó đếch thèm nhận luôn đó. Có nhiều chỗ còn đỏi chứng chỉ tô chén dĩa 600 trở lên nữa kìa, mặc dù vào làm chả có 1 từ tiếng anh nào liên quan ngoài cái chữ TOILET hàng ngày vẫn bước vào bước ra.
     
  6. DAVID HUY Thành Viên Cấp 4

    Góp ý thớt!
    Trước khi chưa xin được việc,thì đừng vội nghỉ cty cũ nhé!
     
  7. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    cái bằng chỉ là cái vé vào cổng
    sau đó chơi hay hay dở thì tuỳ thuộc vào bạn. Thế thôi.
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn Vô đó phải học lại từ đầu!!
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Có khi tốn tiền nhiều hơn 12 năm đi học nữa.
     
  10. zoro Thành Viên Cấp 1

    Làm kế toán mới 7 tháng, mới bắt đầu chà xát sàng lọc mà đã đuối, mất lửa như vậy thì đúng là nên nghỉ kiếm nghề khác. Nghề kế toán cần phải có thần kinh thép, giỏi chịu đựng và...thể lực tốt.
     
  11. phumyboy Thành Viên Vàng

    Đi làm là vậy mà.
    Không sợ mình ko có năng lực, chỉ sợ mình không chịu nổi cảnh cấp trên đè cấp dưới, cấp dưới đè cấp dưới hơn. Qua được cái đó, thì thiên hã thái bính
    ở đâu cũng vậy thôi, 1 đi làm là phải chấp nhận, 2 là tự kinh doanh hay về quê mà sinh sống
     
  12. legna Thành Viên Cấp 3

    giờ mới thấy lịch sử hay văn học chỉ dùng để làm giấy chùi ... hoặc bán ve chai ... đi học cả 12 năm éo có cái ww gì áp dụng dc vô việc kiếm tiền ... trừ việc kiếm tiền của nhà trường
     
  13. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    cố gắng lên bạn, ko phải nói chứ ai cũng vậy thôi, cũng phải trải qua cái giai đoạn chán nản, mình phải vượt qua để còn về quê khoe với ba mẹ, lo cho gia đình... Đừng nhụt chí bạn nhé
     
  14. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Mấy đứa giàu có bây giờ tụi nó toàn lừa người ta dữ lắm mới giàu như vậy. Làm ăn thật thà tiền lương đủ ăn đủ mặc thì lấy đâu ra tiền.

    VD như Nguyễn Kim hay Coopmart. Chú tưởng bọn nó làm ăn thật thà thì tiền đâu nuôi nhân viên ? Tiền đâu mà mở nhiều chi nhánh ?
    Mới đây đi mua TV Samsung ở Nguyễn Kim ra xem giá thấy treo 9tr. Kiểm tra giá tại đại lý chính hãng Samsung ngay trung tâm Quận 1 chỉ có 7tr.
    Bên Coopmart nhập hàng công ty mình về với giá 33k/ 1 sản phẩm vào coopmart bán giá 70k/ 1 sản phẩm.
    :confuse:
     
  15. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Còn nhiều thứ phải học hỏi lắm bạn à. Quan trọng là bạn phải cố lên và vượt qua nó. Mỗi lần như vậy là mỗi lần bạn sẽ trưởng thành hơn. Chúc bạn thành công Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn.
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nói đến NK mới nhớ, hôm trước xem thấy nó bán giảm giá cái ổ hdd di động Transcend 1TB giá là 2tr9 giảm giá còn 1tr9, nhìn tưởng là quá rẻ, ai dè về PV xem thì giá chỉ có 1tr850.
    Không chỉ ở NK mà hầu hết các vụ bán hàng giảm giá tại VN đều có vấn đề nâng xong rồi hạ xuống.
     
  17. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    Kế toán bây giờ thất nghiệp đầy ra đó, ngay cả những người có trình độ đại học, tuy nói rằng bằng cấp chả là cái đinh gì nhưng bất cứ ai tuyển vào, một khi họ chưa hiểu rõ về con người em làm việc thế nào thì họ phải dựa vào bằng cấp thôi. Nếu nhà khá giả thì nghỉ tìm việc khác cũng được, còn không thì đợi khi tìm được việc mới rồi hãy nghỉ, ko phải nghỉ việc là kiếm được việc làm ngay đâu, còn chờ trong mấy tháng liền nữa.
     
  18. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    Em gái lương ko = cn mà sài tới google nexus. Thấy mình vẫn sài 2 tới cái cục gạch thấy nhục quá.
     
  19. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Hãy về với đội ..............đa cấp: nhàn, khỏe, mau giàu
     
  20. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Thằng Lazada cũng vậy!! Đang có khuyến mãi giảm giá sốc . Vô thấy ngon quá tính múc cái tivi , gg lại thì thấy nhìu chổ rẻ hơn nó mấy trăm k trong khi nó đã giảm hơn 3tr . Toàn lũ lừa đảo!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 411 (Thành viên: 11, Khách: 383, Robots: 17)