Em bán hàng, hay gửi hàng đi tỉnh, như Đà Nẵng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Nghệ An, Có khi em gửi xe, có khi em gửi bưu điện, mà giờ bưu điện tăng giá quá hớp, bưu điện charge thêm phí hàng đi máy bay nữa, mắc kinh khủng, chiều nay, e gửi 1kg7 hàng, đi Đà nẵng, xe Phương trang, 45k tiền ship, trong khi hôm qua e mang gói hàng đó ra bưu điện thì phí là 60k, nên hnay e mang ra Phương Trang, tưởng rẻ mà cũng 45k, mà khách phải ra bxe Phương Trang lấy hàng. hic hic Chán kinh khủng, giờ e ko biết tìm cách nào gửi hàng rẻ hơn nữa, có 200k tiền hàng mà 45k tiền ship chắc khách ko chịu đâu, hic hic
do giá cả leo thang nên chịu thôi . mà bạn gửi ít ít thì thấy lỗ là đúng ^^ . hàng hóa ng ta thường gửi trên 10kg mới thấy huề vốn . Có muốn gửi hàng tải lớn mà đường air thì wa mình ... để giá đại lý bay cho rẻ
hii em chào anh Hoàng, anh ăn tết vui hem, lâu quá ko gặp anh, cám ơn anh đã giúp đỡ bạn em nha. chúc a năm mới làm ăn phát tài phát lộc nhen, e rầu vụ gửi này quá, trước tết e gửi 2kg hàng đi danang có 20k tiền ship à, huhu
tại e gửi sách, trước giờ đi danang hà tĩnh, e toàn gửi bưu điện, đi dalat, cần thơ thì gửi thành bưởi, sách tầm 2-3kg thôi, ko hơn đâu, mà tiền sách khoảng 150-250ngan, phí ship mắc quá nếu a mua 1 món hàng 200k, a có sẵn sáng trả 50k tiền ship hok, hic hic
ủa chị, sao đó giờ em gởi chành xe 1 lần nguyên thùng hàng 10kg mà nó lấy em có 10k. Em gởi ở mấy cái chành ở dưới đâị lộ võ văn kiệt á, mai mốt chị xún đó coi sao !
chắc e gửi miền tây hả e, gửi miền tây thì rẻ khỏi nói rồi, chị đang lăn tăn vụ gửi miền trung đây, khách bên chị thíc gửi bưu điện hơn là gửi xe, vì bưu điện mang tới tận nhà, gửi xe phải ra nhà xe lấy, thanks cưng đã chỉ giúp chị nhen, love cưng.