Tìm kiếm bài viết theo id

Đánh Đứa em không chịu học đại học mở

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi GaNhan, 27/2/14.

ID Topic : 7230783
Ngày đăng:
27/2/14 lúc 09:06
  1. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    475
    thằng em mình học tới năm 3 đại học mở ngành Kinh Tế
    nhưng nó đòi nghĩ để theo học khoá đào tạo Lập Trình Viên ở FPTAptech

    năm nay nó 23 tuổi đây là lần đầu tiên mình đã đánh nó , đánh nó xong người khóc lại là mình vì nó nói em lớn rồi anh hai để em tự quyệt định đi

    nó nói với mình , em đi xin việc nhiều nơi rồi để sau này có kinh nghiệm nhưng người ta thấy em học đại học mở người ta không nhận

    mình mới nói :

    đại học mở thì sao ?
    trình độ học vấn thì sao ?
    giỏi hay không giỏi liên quan gì ?

    em mình nó ko hiểu bởi vì đại học mở nó cũng có liên kết với bộ giáo dục đào tạo nên bằng của nó thi vào công chức thuế ngạch chuyên viên sau này có công việc ổn định hơn.

    chỉ cần có bằng đại học mà có liên kết với bộ giáo dục và đào tạo , còn chuyện nghiệp vụ hay năng lực thì miễn bàn điều đó không quan trọng

    mình có quen mấy người bạn họ rất am hiểu về luật thuế , quản lý nhà nước mình nhờ họ kèm nó để nó thi vô chuyên viên công chức thuê
    nhưng giờ ko biết nói làm sao để nó đi học lại

    ai thấy Bằng đại học mở , đại học tại chức không quan trọng , nhưng với riêng mình đó là con đường để đưa em mình đến với công chức thuế để có 1 công việc ổn định.

    nó đâu có hiểu để tốt nghiệp Lập trình viên quốc tế FPTAptech giỏi đâu phải dễ ,

    học xong là phải
    lao đầu vô đọc sách
    lên google tìm kếm thông tin ,nghiên cứu kỹ thuật của nước ngoài
    ngồi luyện thuật toán ,
    tư duy lập trình
    ngồi trên máy luyện kỹ thuật viết code làm từ sáng tới 2-3 giờ sáng hôm sau là bình thường

    nó làm lập trình viên tới năm 40 tuổi liệu nó có làm nổi nữa không?

    nhưng quan trọng là bằng của Aptech không được bộ giáo dục chấp nhận ?

    rồi sau này nó hiểu ra nghề lập trình ko thể làm lâu dài vì sức người có hạn.

    nó muốn thi tuyển công chức để có 1 công việc ổn định thì phải làm sao đây?

    khi cái tấm bằng Lập trình viên quốc tế FPTAptech không được nộp hồ sơ dự thi công chức

    người ta đâu có cần biết nó giỏi hay không giỏi,đâu cần biết năng lực làm việc thế nào ?

    giờ mình hết cách rồi , nói sao nó cũng ko hiểu để đi học tiếp đại học mở để có tấm bằng của trường có liên kết với bộ giáo dục .
     
  2. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    nó lớn rồi làm gì là việc của nó, về sau này nó tự chịu trách nhiệm, bạn dẫn dắt nó đi như vậy lỡ sau này nó thành công nó ăn hối lộ hay là gì đó phải đi tù thì sao, lúc đó 2 ae lại nghĩ ngày xưa k học cái này thì tốt hơn, biết đâu nó học FPT xong sau này làm tổng giám đốc thì sao? Tương lai thì đâu ai biết được nó ntn, làm việc mình thích lúc nào cũng thoải mái hơn. Nếu nó quyết định học FPT thì bạn cũng phải nói rõ với nó cái hại khi học FPT, rồi tương lai của nó để nó tự suy nghĩ quyết định, sau này thành hay bại cũng k trách được ai. 23t cũng lớn rồi, cũng học ĐH rồi đủ tư duy suy nghĩ chứ k còn là con nít nữa, nên nó phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời nó, bạn là a chỉ góp ý với nó thôi chứ đừng ép buộc nó.
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chỉ cần thuyết phục :"một năm nữa tốt nghiệp ra trường xong cho em toàn quyền quyết định"

    Cũng đúng. Có động lực nhưng có chí không nữa. Nếu một đứa có khả năng tự lập thì nên để nó tự quyết định. Chỉ sợ mấy đứa xìu xìu ển ển, lười học đưa ra cái cớ để bỏ học.
     
  4. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    lớn rồi nên cho ng ta sự chọn lựa của bản thân
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Hãy khuyên nó ráng học cho hết chương trình tại đh mở đi, nếu nó thích thì cho học thêm ở Aptech.
    Nói với nó là rất nhiều công ty và nhiều vị trí cần cái bằng kinh tế, còn cái bằng lập trình viên thì số lượng công ty tuyển dụng ít hơn và vị trí thì cũng giới hạn. Quản lý hệ thống mạng vi tính của 1 công ty thì chỉ cần vài người đến vài chục người, nhưng nhân viên kinh tế thì công ty có thể cần vài chục đến vài trăm người.
    Nó còn trẻ nên suy nghĩ nó có thể chưa sâu rộng, nhưng đừng gò ép nó quá. Hãy nhớ lại lúc bạn còn trẻ như nó thì bạn cũng có thích tự làm theo suy nghĩ của mình hay không. Bây giờ thì bạn chỉ nên giải thích và nêu ra những thứ cho nó thấy , và nói với nó là tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm chứ không được đỗ thừa cho ai cả nếu bị vấp ngã về sau. Mình học được cái này từ đứa bạn thân ở bên Mỹ khi nó nói về việc dạy đứa con của nó " hãy cho nó tự lựa chọn nhưng phải biết chịu trách nhiệm bởi sự lựa chọn đó", có như vậy thì nếu có vấp ngã, nó sẽ biết đứng dậy và chính chắn hơn.
     
  6. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    #5 nói đúng đó, khuyên em bạn học cho xong đi, rồi hãy học thêm cái khác, nhảy nhiều chỗ cuối củng không ra cái gì.
     
  7. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    chỉ tiếc là ko có tiền để học 1 khóa aptech. Nó chịu học vậy để cho nó học. đâu phải ai cũng đủ trí để học lập trình. Vn chỉ 28t là hết học nổi rồi. Ko học mai mốt lại hối ko kịp
     
  8. datvan Thành Viên Cấp 2

    không sao đâu bạn , nói với nó hết lời mà nó ko nghe thì tự quyết định , tự chịu trách nhiệm, lớn rồi lập gia đình, thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ.........sau này mình còn nhiều việc phải lo lắm.............miễn mình đã làm tròn bổn phận của mình, và không làm phiền tới ai, đầu óc thanh thản, ko phải lo lắng suy nghĩ nhiều..............
     
  9. sweetpeanut Thành Viên Mới

    em thớt cũng 23 tuổi rồi, đế nó tự quyết định thôi thớt, bảo nó muốn học bên FPT Aptech thì tự túc học phí. Đánh Đứa em không chịu học đại học mở
    Nếu nó thật sự muốn thay đổi và yêu thích lựa chọn của nó thì nó phải tìm cách để thực hiện nó mà ko được dựa dẫm vào ai nữa.
     
  10. tuxuong90 Thành Viên Cấp 3

    Mình có lời khuyên chân thành cho em bạn,bây giờ em bạn mà bỏ ĐH Mở thì chỉ có 2 chữ: "Quá Ngu". Chưa ra trường đi làm thì chưa biết,nên cũng đừng tỏ ra ta đây lớn rồi, lúc bỏ rồi thì hối hận cũng làm j nữa. ĐH MỞ thì sao? Mình học ĐH KInh Tế TPHCM nè, mà trường mình ra trường thất nghiệp tè le, phòng mình có 6 đứa mà 3 đứa đã thất nghiệp gần 2 năm nay vì yếu tố rất lớn là ngoại ngữ tồi.Chỉ có 3 đứa đi làm cho những công ty nước ngoài tháng mười mấy triệu vì" anh văn good, giao tiếp với người nước ngoài đc và kĩ năng làm việc chuyên nghiệp, CÓ đứa thì được người quen giới thiệu.còn 3 đứa kia mình thề là có 1 đứa tốt nghiệp bằng giỏi ĐHKT ngành Ngân hàng nhưng đã thất nghiệp 2 năm.Nên bạn khuyên em bạn thế này: "Em đã học đến năm 3 rồi còn 1 năm nữa chứ mấy, lấy cái bằng rồi em muốn làm j làm.Vì cái bằng trừ khi là( bằng của Mỹ, hay như NUS của Sin hay như Y dược TP,BK TP,) còn lại mấy cái bằng kinh tế trong nam này kể cả DHKT nếu không có năng lực thực sự và khả năng ngoại ngữ tốt( ở đây là giao tiếp tốt hay ít nhất Toeic >800) thì cũng như nhau cả thôi Mở hay ko Mở cũng vậy.Bằng Nó ko có giá trị gì đặt biệt nhưng phải lấy vì nó như cái vé giữ xe để em bạn vào đa số những công ty xin việc.Nếu không có nó thì ít nhất 80% công ty bạn bị loại khỏi vòng giữ xe.
    Và theo mình biết năm 2008 ĐH MỞ năm 2008 chuyển qua Công Lập rồi.
    Nói thêm. Anh hai mình học BK Công Nghệ Thông Tin lớp kĩ sư Tài Năng.Ngày xưa mình tính thi vào BK ngành đó ổng nói thế này" CNTT không phải nghành dành cho những người không thông minh và cẩu thả (mình là người như vậy nên quyết định thi kinh tế), ngành này rất cần tố chất chứ ko pải cứ học là làm được, bằng chứng là có nhiều người vẫn học vẫn làm nhưng lương bèo nhèo đủ sống.Và làm việc rất áp lực nếu không đủ năng lực, thông minh.Chúc em bạn có sự lựa chọn sáng suốt và ko nguy hiểm.AH thêm xíu nữa,mình là VN chứ ko phải xứ Mỹ nên bạn phải dạy kiểu VN chứ không phải như : ("hãy cho nó tự lựa chọn nhưng phải biết chịu trách nhiệm bởi sự lựa chọn đó", có như vậy thì nếu có vấp ngã, nó sẽ biết đứng dậy và chính chắn hơn.) Bởi vì đã bỏ thì không bao giờ quay lại được,thời gian tuổi trẻ không bao giờ cho phép.

     
  11. dragonface Audio Moderator

    ĐH mở là ĐH công lập đó bạn, bằng của nó còn có giá trị hơn mấy bằng dân lập, tư thục nhiều. Sao em của bạn thiển cận vậy.
     
  12. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Em bạn cũng lớn rồi, hãy để nó tự quyết định và chịu trách nhiệm cho tương lai của nó không thể ép, nhất là trong chuyện học hành, không thích thì không có tâm trí để học. Tuy nhiên bạn phải là người định hướng và phân tích, dù gì cũng đã học 3 năm rồi, thời gian tiền bạc đổ vào nhiều rồi, hơn nữa ĐH Mở đâu có vấn đề gì, chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp ráng học xong đi rồi sau này muốn học thêm gì cũng được, còn giờ bỏ ngang xem như bỏ luôn công sức của 3 năm rồi.
     
  13. crystone9000 Thành Viên Mới

    Mình 23t cũng mới ra trường đây. Đánh Đứa em không chịu học đại học mở ĐÚng là kiếm việc chả dễ gì. EM bạn có chỗ lo lót như thế thì quá sướng hehe. Đánh Đứa em không chịu học đại học mở - 1
     
  14. [2nd-original] Thành Viên Cấp 1

    Hãy đế nó tự phát triển đi bạn. Làm 1 cái nghề nuôi sống mình được mà mình k đam mê thì chẳng co dc thành tựu nào đâu bạn. Em bạn có suy nghĩ của nó, đam mê của nó và điều quan trong là cuộc đời của nó. Nếu bạn khuyên nó học hết đai học Mở nhưng sau này nó không yêu nghề của nó thì lúc đó mọi chuyện đã muộn không làm lại được.

    Em trai mình giờ nó ở không. Năn nỉ nó đi học trung cấp nghề hay công nhân kĩ thuật mà nó k có ý chí học hành gì nữa. Trước đó 3 năm là sinh năm 4 Ngân Hàng đó bạn. Mê 3 cái game trực tuyến mà hỏng cả đời. Cái game online nò làm thế hệ trẻ nước ta hỏng rất nhiều. Nãn lắm
     
  15. [2nd-original] Thành Viên Cấp 1

    Bạn còn rất gà lắm bạn ah. Ngành thuế nhận lực CNTT thiếu trầm trọng. Gia đình mình cũng làm trong bên thuế rất nhiều. Yêu cầu được việc là bên thuế nó nhận vào, chứ thi 3 cái công chức tuyển dc ng vào mà chẳng làm được gì, bắt buộc nó phải tìm ra nguồn nhân lực mảng CNTT đó bạn.
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh tốt nghiệp ĐH dân lập đây, làm việc phà phà, chủ yếu rèn ngoại ngữ khá tý.

    -Thời buổi này ko học ĐH toàn mấy thằng ngu, bị xã hội khinh (nhất là gái, dù ko nói ra), muốn làm giám đốc, trưởng phòng bla bla bla mai này phải TNĐH nhá.
    Thằng nào muốn làm culi cả đời, lấy gái lởm thì cứ đi học nghề.

    Bằng Aptech khác đé0 gì cái bằng công nhân kỹ thuật, khoan xét tới năng lực nó còn thua bằng CĐ.
     
  17. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Thứ 1: Hoc 3 năm rồi mà bỏ là quá ngu. Lúc trước học rớt 5 7 môn tính bỏ, mà suy nghĩ kĩ vẫn cố học, tuy là lúc đó đi làm rồi, vẫn quyết tâm theo lấy bằng được cái bằng Đánh Đứa em không chịu học đại học mở Giờ mới thấy có bằng ĐH tương lai nó rộng mở bao nhiêu...

    Thứ 2: Cái bằng FPT Aptch gì đó so nó với CNTT KHTN là 1 sự khập khiễng lớn =)) Ông anh mình học FPT Aptch ra làm trước mình 1 năm, lập trình Java cho 1 cty bảo hiểm lớn của Đài Loan lương lẹt đẹt 5 6tr làm tới, trình cũng không đủ bon chen chỗ khác... Mình và bạn mình học CNTT KHTN, nó lập trình, mình mạng, 1 năm nay lương đã ở mức > 10, mặc dù lúc xin việc mình và nó đều chưa có bằng...
     
  18. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cùng ý kiến, ra đời không có được cái trình độ đại học thì đã thua người ta 1 bậc rồi...
    Cứ bô bô nói bằng cấp không quan trọng thì đủ biết trình độ nó thế nào ^^
     
  19. dragonface Audio Moderator

    Haha, bác này comment lúc nào cũng dính đến gái :snicker:
     
  20. vivian.vnn Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng có đứa em nên mình hiểu. Mình lo lắng cho nó quá nó lại cảm thấy bị kèm cặp. Nhiều khi mình nghĩ em nó lớn rồi cũng nên cho nó phần quyết định, chứ cứ theo ý mình hoài thì không được. Mình chỉ nên tư vấn cho nó và đưa ra các lý lẽ sao cho thuyết phục nó thôi. Chứ ép như kiểu xưa nó còn con nít thì nó không chịu đâu.

    Em gái mình năm nay học năm 3 ngoại thương rồi mà còn có ý định thi lại Đại học Mỹ Thuật rồi kiếm học bổng...

    Tốt nhất giờ kêu có ráng tốt nghiệp ĐH Mở cho xong (vì dù sao cũng còn có 1 năm) và sau đó muốn học thêm gì theo ý nó thì cho học.