có thằng bạn tâm sự mình zầy: "chán quá, quen nhau đã 8 năm, giờ cầu hôn nàng từ chối, hỏi ra mới biết lý do, 8 năm nay mình vẫn chưa liếm được cái cùi chỏ của mình, hix 8 năm rồi mà nàng vẫn chưa quên, tưởng chỉ là câu nói giỡn thời học sinh ngày nào, hay là nàng từ trước đó đã có suy nghĩ ko lấy mình. thật sự là đã luyện liếm cái cùi chỏ (cả trái và phải) cũng 8 năm qua rồi mà vẫn chưa được" mình cũng bó tay, 8 năm qua nó cũng đã bó tay, ở đây có ai làm được ko???
Cái tuổi thơ nó ảnh hưởng quá nhỉ, cầm cùi chỏ nàng và liếm đi, xong nói cùi chỏ của anh anh ko liếm dc nhưng anh nguyện liếm cùi chỏ của em cả đời. 99% là ok con dê, còn lại thì Rốt ko biết