Tìm kiếm bài viết theo id

Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi King Of Men, 9/11/11.

ID Topic : 4122336
Ngày đăng:
9/11/11 lúc 22:38
  1. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    29/9/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3,102
    Tình hình hôm nay e mới đi đám MA ÔNG NỘI của bạn e về...Chuyện tới đây ko có gì đáng nói.Nhưng trong đám ma e gặp 1 trường hợp làm e SỢ QUÁMới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA .ÔNG chết lúc 1h trưa nay đến 9h30 thì Liệm < hay bỏ vào quan tài > .Trước khi bỏ vào thì có 1 chú nói là mấy cô con của ÔNG đó đừng có khóc,nếu khóc thì Ông sẽ ko đi được đâu.LÚC NÀY ÔNG ĐÃ NHẮM MẮT RÙI.Nhưng tới 9h30 lúc xắp động quan thì mấy cô ko biết sao mà khóc quá trời
    ÔNG lúc này vẫn nhắm mắt,nhưng khi bỏ vào quan tài thì ÔNG bỗng mở mắt to ra" như nhìn mọi người vậy đóMới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 1 E nhìn thấy bủn rủn tay chân.Rồi cái chú lúc nãy mới chạy vào kêu các cô đừng khóc nữa.Rồi mấy người con Của ông mới chạy lại vuốt mắt cho ông nhắm lại nhưng làm hoài vẫn ko nhắm được.Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 2cái ÔNG SƯ đọc kinh 1 hồi thì người nhà tiếp tục vuốt mắt thì mới nhắm mắt lại được.
    Lúc e nhìn bỏ vào quan tài tự nhiên ÔNG mở mắt e SỢ QUÁ HIXXMới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 3 có a/e nào gặp trường hợp như e chưa ak.Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 4 HAY có a/e nào biết giải thick cho e biết với.Tối nay hết ngủ quá hixMới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 5
     
  2. hoaivinhct Thành Viên Cấp 2

    kêu thầy về cúng là vừa.
     
  3. MrSheva Thành Viên Vàng

    ủa sao có sự trái ngược vậy, ngoài miền bắc thì lúc liệm vs lúc mà hạ quan tài xuống hố là con cháu fai khóc.
     
  4. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    niệm hay liệm ta? Từ đó đến giờ mình toàn nghe liệm. Topic này ghê quá, ae tự hiểu nha. Mình out đây. T.T
     
  5. choruby11 Thành Viên Cấp 6

    mỗi miền mỗi phong tục , miền Nam thì cấm khóc vì như thế sẽ làm người mất khó lòng ra đi chuyển kiếp.
    Còn theo y học thì hiện tượng mở mắt do lúc nâng lên nâng xuống , ấy đầu wa ấy đầu lại thì tác động đến cơ mặt làm mắt mở ,1 hồi sau thì vuốt mắt đc do cơ thể lạnh ,cơ giãn nên vuốt đc ... Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA
     
  6. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    ghê quá @@ mình cũng chuồn đây.
     
  7. hymalaya922 No Pain No Gain

    Liệm trong từ "khẩm liệm" chứ niệm cái gì, chắc tại bác chủ topic cứ niệm nên ổng mở mắt để nhắc bạn nói đúng đó.
     
  8. tieu_quy110 Sô Cô La Trắng •♩♬•❤•♪♬•

    đừng làm mình sợ
    mình ngủ một mình
    rất là yếu bóng vía
     
  9. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    mình nghĩ xác chết đã chết rồi đôi khi có vài động tác hơi khác thường cũng không phải là trường hợp hiếm gặp, nên đừng lo quá hén bác chủ ^^
     
  10. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    Ghê quá vậy ta,chưa bặp bao giờ.Vì chưa thấy người chết lúc liệm bao giờ,
     
  11. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Nghĩa là ngay lúc bác chủ topic đi ngang nhìn vô quan tài là ổng mở mắt đó hả? Kinh vậy ?
     
  12. h2n Thành Viên Mới

    Bình thường thôi mà chủ thớt.
    Chính xác là Liệm mới đúng chứ không phải là niêm.
    Theo quan niệm thì khi người chết lúc liệm sẽ đi về cõi trên,con cháu khóc khúc liệm thì họ còn lưu luyến không thể an tâm siêu thoát và từ biệt được.Nên người ta hay ngăn không cho con cháu khóc lúc nhập quan này.
     
  13. mr_lek UNLOCK IP GIÁ RẺ UY TÍN

    Cho người vào quan thì tất nhiên đau lòng phải khóc dữ dội ... sao lại nói là ko hiểu sao mấy cô con khóc quá trời đc =.=
     
  14. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    e ở TP.HCM từ nhỏ nhưng e lai miền bắc,với 1 nửa là người việt thui hihi. l với n e hay nhầm lẫn lắm:snicker:
    e cũng ngủ 1 mình hix
    e đi mấy cái đám ma rùi...lần này e mới gặp lần đầu đó hixMới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA
    e đứng gần đó lên nhìn thấy mà
    bác này nói làm e cũng đỡ sợ...mà vẫn bị ám ảnh Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 1
     
  15. chipheocnc Thành Viên Cấp 5

    chắc trong những người đưa tiển có người nào al2m phật lòng ổng lúc còn sống
     
  16. seachsim Thành Viên Cấp 5

    11g rồi mà coi topic này sao ngủ té đây
     
  17. anhanh Thành Viên Cấp 3

    mắt mở hi hí hay mở to hả bác,mở to rõ mới sợ nhé
     
  18. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    trước giờ e đi mấy cái đám ma rùi...nhì thấy người chết lúc bỏ vào quan tài rùi...mà có bao giờ gặp chuyện như lần này đâu hixxx...bác cứ tưởng tượng lại cảnh đó đi nhìn là muốn ngất xỉu: 26_002:
     
  19. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Đồng suy nghĩ... Hồi đám ma bà nội thằng bạn, khi chuẩn bị hạ hòm xuống lò thiêu ở Bình Dương (hoàn toàn tự động bằng máy nâng hạ) thì tấm ảnh của bả tự nhiên rớt xuống 1 cái xoảng, kính bể văng miểng tùm lum làm tất cả mọi người bất động, sợ té đái mặc dù cái phòng kín gió và không ai tác động lên cái hòm, cũng như máy nâng hạ chưa hoạt động. Sau này hỏi thằng bạn thì được biết là khi bả còn sống bả ghét 1 đứa cháu (anh em họ thằng bạn mình) lắm, nên khi nó lại gần cái hòm mới xảy ra sự cố trên. Nghe mà ớn da gà.
     
  20. nguyendung22 Thành Viên Bạch Kim

    bạn này làm lẹ wa.hj ^^!