Tìm kiếm bài viết theo id

e bức xúc quá , xin chỉ dùm e...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nho_mai_ve_em, 1/3/14.

ID Topic : 7234052
Ngày đăng:
1/3/14 lúc 01:05
  1. nho_mai_ve_em Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    30/6/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,122
    Tình hình là tụi e quen nhau đã 5 tháng , tình cảm tụi e đang tiến triển tốt , nhưng khổ nỗi là quen nàng , nàng chỉ cho hôn má , và nắm tay thui , còn tiến xa hơn chút thì.... biến , hum bữa sinh nhật e , e vô tình đi ngang quán cf máy lạnh , sân vườn , e muốn tình cảm tụi e thêm gần gũi chút ( ko hề có ý đinh...fuck nàng ) , nhưng nàng kiên quyết từ chối , và nói với e rằng : e cho a nắm tay và hôn má là được rùi....và qua tìm hiểu e cũng bik là nàng cũng đã quen nhiều cuộc tình rùi mới đến e , cuối cùng e cũng chiều ý nàng đến quán cf sang trọng mà nàng chỉ , nàng thik gì , e chiều đó , thực ra e chỉ muốn kiss thui , ko hề ý nào khác mà sao nàng...khó khăn với e quá, lúc nào ở cạnh nàng e đều cảm giác có một khoảng cách vô hình nào đó , và càng ngày nàng có những câu nói rất đau lòng như : hôm bữa vô tình ngồi cạnh nàng , e lén hôn gò má nàng , hihi , vì e yêu thật lòng và cảm thấy cô ấy rất đẹp , nhưng ko ngờ nàng quay lại và nói với e là : chắc a làm vậy biết bao cô gái rùi... thú thực e nghe câu này e tự ái lắm , Mẹ nó ( sorry các bác ) , e thương thật lòng , mà e lỡ hôn mà nói e vậy , ko lẽ con người e nó thú tính vậy , e nghe tự ái lắm , nay e tính chia tay vì chắc có lẽ sự kiên nhẫn của e dành cho nàng...cũng đã hết , e ko đòi hỏi gì cả , chỉ được muốn tình cảm hai đứa thêm gần gũi mà thôi , hơn nữa nàng cũng đã quen nhiều người đâu phải riêng e , nàng có việc gì khó , e đều có , cần gì e đều chiều , e thương nàng thật lòng và tính đền hôn nhân , nhưng đối với khoảng cách vậy thực sự....e ko chịu nỗi...
    Vài lời của e , vì e suốt ngày chỉ lo học và làm nên con đường tình cảm e ngu lắm ,bây giờ e nửa muốn chia tay vì nàng quá giữ khoảng cách , nhưng thực sự con tim e còn yêu cô ấy nhiều lắm,e bây giờ không biết phải tính sao nữa , nếu có gì sai , các AE chỉ dùm e nha , e xin chân thành cảm ơn.
     
  2. 5giay1lanthay Thành Viên Cấp 3

    chắc do gấu bác khó tính, hoặc do wen nhìu mối tình và h k còn nìm tin vào đàn ông nữa -_-. sẵn kể cho các bác nghe: e và gấu wen nhau lúc học quân sự ở làng đh ( năm 1) lúc đó khoảng tháng 11-12. wen đến qua tết vô đi chơi vs gấu e k có chỗ ngủ quả ngủ nhờ mà chỉ có 1 mình nó ở phòng, r chuyện j đến cũng đến ( chưa xxx nhé chỉ sờ xoang, ún sữa....) vài tháng sau thì đi chơi xa k vô được phòng ở ngoài đường nhong nhong 3h sáng gấu chịu hết nổi chui vô n2 ngủ cũng chỉ sờ xoạn, ún sữa... :nosebleed_002: cơ bản là k cho e kéo cái chip xún mỗi lẫn rờ tay định kéo xún cứ lắc đầu liên hồi e bức xúc quá , xin chỉ dùm e... rồi cũng chỉ dừng lại ở đó( mẹ nó cái n2 đ* bik ngày j lấy tận 350k tiền phòng từ 3h đến 1h trưa mai, ở thủ đức trên hoàng diệu nhé)e bức xúc quá , xin chỉ dùm e... - 1 r sau có rủ đi thêm vài lần nữa cũng chỉ có thế -_- đến 1 hôm trưa qua nha phòng nó chơi có nó 1 mình r chính thức .... lúc đó ngây thơ vãi l0l chả biết kiểm tra trinh chọt j, xong chuyện gấu chui vô vệ xinh kiu máu máu :embarrassed: ờ thì xác định( k bik đổ võ k nữa). r wen đến h ra trường r mình đi làm w1 em làm w9 cuối tuần nào cũng xún gặp 1 phát, k có ẻm chắc cũng về quê làm cmnr. cũng được 2 năm vài tháng rồi.... à e phang gấu 3 lần. 1 lần k bik cái nhau chuyện j e tát vài phát bỏ đi, lần 2 đang ngủ tự nhiên mò dậy khóc um xùm cái xóm trọ e điên e kiu im mẹ đi mệt quá cái e xún dắt xe đi kím chỗ khác ngủ ai dè vừa bước xún e nó khóc như cha me mất e điên e bay lên gác bóp cổ con nhỏ e bức xúc quá , xin chỉ dùm e... - 2 ( h nghỉ lại e ác ???), lần 3 thì có thằng nhóc hàng xóm chơi cái e đi nhậu vs bạn hay j đó đó mà nó cằn nhằn e kéo vô nhà vệ sinh làm vài bốp....3 lần làm xong e ân hận ??? và đều chủ động làm hòa nhé. tự nhiên đêm khuya kí ức ùa về bao kỉ niệm bùn vui. thời đi học lúc nào cũng gặp h đi làm lâu lâu mới gặp thấy hụt hẩng, nhưng vì sự nghiệp k ăn bám phải vậy thooy. h thì xin được chút vốn làm ăn mà chả biết làm cái j thế thì sao đủ 100tr mà đi cưới nó đây haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  3. hanthu Thành Viên Cấp 3

    thôi bác chủ nhường cho mình đi, mình ko cần làm gì cả, tình yêu trong sáng thôi là đc rồi , mai hẹn cafe check hàng bao test 1 tuần nha bác :adore:
     
  4. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    còn yêu nó mà có ý định chia tay :surrender:
     
  5. viettip.com Banned

    nói vs nó anh có con rắn bự lắm e bức xúc quá , xin chỉ dùm e...e bức xúc quá , xin chỉ dùm e... - 1e bức xúc quá , xin chỉ dùm e... - 2
     
  6. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    trước cũng quen em kia giống vậy, tưởng nghiêm túc lắm ai ngờ bắt cá 2 tay, cho đi tàu bay luôn
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chuẩn cmnr, toàn giả nai. Đa số trường hợp, chúng cần món quà gì đắt đắt tý. Do các chú kém tinh tế thôi. Bọn này quen giai để lợi dụng khéo (ko lộ liễu như bọn gái ngu) chứ chả yêu đương gì đâu.
     
  8. chắc ko yêu bác rồi, chứ iu thì đâu có nghi ngờ khoảng cách như thế, rủ mình cafe chung ngồi nc xem là mình phán giúp cho. e bức xúc quá , xin chỉ dùm e...
     
  9. dungpv Thành Viên Cấp 4

    vô tay tui mà thoát mới lạ.... kaka
     
  10. VIP SIM Banned

    Em chào 2 thánh ... Bái phục , Bái phục ạ ...
     
  11. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    cho hỏi phang 3 phát ở đây nghĩa là đánh em nó hay xxx em nó vậy??? ghi gì chả hiểu nổi
     
  12. _NiceLove_ Thành Viên Cấp 5

    1 tuần 1 lần. Phang 1 phát là :beat_brick: 3 lần
     
  13. seller_DK Thành Viên Vip

    Càng khó thì mới bền vững được, chứ mấy cô nàng lên giường 1 nốt nhạc thì mau chán lắm. Vợ mình cũng vậy, khi yêu nhau chỉ nắm tay, hôn đít (nhằm hôn hít) thôi, cưới nhau rồi mới hiểu là nàng giữ gìn cho mình ^^. Quen 3 nằm mới cưới đấy thím ạ
     
  14. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Chú này mà tư vấn thì xác định là chia tay khg có mối tình nào có thể đi đến hôn nhân...
     
  15. anhtrang123 Thành Viên Kim Cương

    càng khó chinh phục thì sau này thằng khác càng khó hơn,như vậy mới đảm bảo cho mình về sau.
     
  16. myst Thành Viên Cấp 3

    Bác cứ kiên trì, chứ dễ dãi 1-2 nốt nhạc là đc fuck thì hiểu là rau, đĩ rùi không phải người yêu đâu....
     
  17. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    cái gì cũng phải từ từ...e đây quen gấu 1 năm sau mới được hôn đây e bức xúc quá , xin chỉ dùm e...
     
  18. quynhnhu0401 Thành Viên Bạch Kim

    xin lỗi chủ top mình ko nhịn được cười, cố gắng đi
     
  19. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    khó có khó mất,dễ có dễ mất bác chọn cái nào
    bác kia hình như nói phang là đánh,làm e cứ tưởng xxx
     
  20. phamthibichvan Thành Viên Cấp 5

    Chỉ 1 câu thôi:kien trì thì cái gì cũng đuoc.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 673 (Thành viên: 1, Khách: 664, Robots: 8)