Ngắn gọn nhé, mình dạt nhà đi bụi, nay gió thổi tới vùng đất mộng mơ này, hiện giờ trong túi chỉ đủ trả tiền nn tối nay, ae nào biết có cv nào bao ăn ở tại đây giới thiệu giúp nhé, nam 24 tuổi, đảm bảo trung thực, có hiểu biết. đã từng làm nhiều việc cả xấu lẫn tốt. không kỳ thị đồng tính nhưng đừng nghĩ tối chuyện đó nha tks all.
dạ tùy người nhìn thôi anh Tiến ơi, hiền lành thì thấy xấu. ^^. do tới tuổi thành niên nên thấy buồn vu vơ, em đi lang thang mấy tỉnh rồi, hồi trc còn định đi bụi liên lục địa luôn, mà nghĩ chắc mất time quá nên vậy .
vào mấy cái nhà hàng xin bưng bê ! làm là lấy tiền liền ! cách đây 4 năm mình cũng như chủ topic ! cũng dạt nhà đi bụi cho biết với đời ! đi mấy tình khác thì có người quen , bà con giới thiệu việc làm ! lên dalat ko quen ai nên tự kiếm việc ! mình tốt nghiệp CNTT lên dalat rao trên mạn là sửa máy tại nhà thì có quen anh kia hay nhờ sử giúp ! 1 lần sửa lấy có 50k mà ổng toàn đưa 200-300k @@ ! rồi ổng giới thiệu vào làm ở Điện lực và có hợp đồng nhưng mình ko chịu vì mình đi bụi mà ! làm cty ko chịu xin đi làm phục vụ nhà hàng . nói thật chứ mang tiếng dalat nhưng toàn người Trung với người Bắc . vào phục vụ thì khách thấy giọng lạ hỏi ở đâu thì mình trả lời là ở SG , ai cũng trố mắt lên nhìn rồi rủ đi nhậu tè lè ! làm phục vụ một thời gian chuyển qua xin đi trồng hoa ( tròng được 1 tuần cực quá trốn luôn) chuyển về phục vụ nhà hàng + đi sửa máy tính , ở dalat lãng mạn quá nên nán lại gần cả năm thì ở nhà bắt về lấy vợ , làm ăn nên phải về ! chứ ko thôi là định xuống miền tây làm nông dân trồng trọt thử rồi !
nếu bạn cần thật thì đây: a.GIÁP - 097462718 . cong tác ở trung tâm giới thiệu việc làm tp đà lạt. trước mình tk mạng ở đó.