Tìm kiếm bài viết theo id

Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nacot_0213, 25/2/14.

ID Topic : 7227727
Ngày đăng:
25/2/14 lúc 14:02
  1. binhtinh_tutin Thành Viên Mới

    1 ti kinh nghiem. the he 8x doi giua. Luc sap ra truong fai co moi quan he va fai co gang co viec lam ngay. Vao cty,chap nhay cay bua trong 2 nam , vua lay kinh nghiem vua xem co co hoi khong. Sau do thi nhay de tim viec moi, ke toan thi suot doi met moi nen khuyen ban chan thanh.

    Minh khi vua ra truong, di lam, sang 7h co mat cong ty, toi 8h ve, dem noen o lai den 10h, dung noi la bi cong ty boc lot gi ca, minh lam cho minh, lay kinh nghiem, neu muon thay doi, thi nen active hon
     
  2. viettip.com Banned

    bán hàng đa cấp tháng kiếm dc 2tỷ, cười khuẫy đi ra.
     
  3. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    hjx phải đăng nhập để like cho RỐT kaka

    p/s : cố lên bạn cuộc sống còn nhiều trải nghiệm lắm
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ghét cái kiểu ngồi cty làm việc mà tai mắt cứ nhóng ra cửa chờ cơ hội bùng. Nhất là mấy em SV mới ra trường với tâm lý "cử" thì lương phải chục chai.
     
  5. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    sinh viên chưa ra trường nhưng ko có ý định làm công cho người khác Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn
     
  6. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Nói chứ mấy bạn sinh viên mới ra trường toàn mơ mộng viễn vông ,phải đúng chuyên ngành,lương phải cỡ chục chai...Toàn trên mây không.:doubt:
     
  7. clover131 Thành Viên Cấp 2

    e đây
    tốt nghiệp cấp 3, ôn thi ĐH nhưng rớt > 2 năm trung cấp
    học xong ra trường mới thấy mình chọn nhầm nghề =.=
    đi lao động tay chân hơn 1 năm
    rồi may mắn đc vào làm nhà nước
    tưởng đc an phận rồi, ai ngờ
    thử việc tới ... 9 tháng @@
    hết thử việc thì đc kí hợp đồng
    tưởng như vậy là ổn rồi, tà tà làm
    rồi đùng 1 cái, cũng vì ko có = ĐH > ko vào đc định biên > cách giảm biên chế > out > hiện tại chưa kiếm đc việc =.=
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Out là đúng rùi
     
  9. anima++ Thành Viên Cấp 3

    Thế mong ước lương 3 triệu tháng với trợ cấp cơm trưa thì có gì gọi là quá đáng không bro? Nếu bro cần thì liên hệ tui giới thiệu cho nhé, đảm bảo làm việc lâu dài
     
  10. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    gì ghê vậy bác. Bác làm bên ban nghành nào?
     
  11. clover131 Thành Viên Cấp 2

    Là sao bạn ???

    em làm bên đoàn
    bên em dưới phường thấp nhất cũng phải = CĐ mới nhận
     
  12. valeria Thành Viên Cấp 4

    hồi xưa bạn trai mình nói ba anh ấy đi làm nịnh lắm , nên con mèo có kêu thành con chó thì cũng dạ dạ con chó , nói thì nghe ê nhưng ổng được lại có tiền , có địa vị , vế có thể chỉ tay 5 ngón con mình . Rồi chồng mình làm bên tuyển nhân sự cũng dạy cho bài học đó mà không áp dụng bị đá đít giờ mới thấm vì mất 1 chỗ làm ngon .Vì vậy cái gì cũng có cái giá của nó , con đường nào mình chọn là do mình : ngẩng cao đầu hay tiền .
     
  13. myst Thành Viên Cấp 3

    Ra trường mới vấp váp chút đã bi quan rồi bác. Cứ kiên trì thì mới nên cơm cháo được chứ.
    Nếu bác stress quá thì về Miền Tây chơi 1 bữa cho tĩnh tâm rồi bác sẽ ngộ ra mình còn may mắn hơn nhiều người lắm !
     
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nói thẳng ra là nên chọn ngẩng cao đầu, kha năng mình bao nhiêu thì kiếm tiền bấy nhiêu, không bon chen nịnh nọt ,cầu luỵ ai là thoải mái nhất.
     
  15. khoadomau Thành Viên Cấp 3

    cố lên bạn. Chỉ cần có cố gắng khó khăn rồi cũng sẽ qua
     
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn
     
  17. ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    h` chỉ có làm cho chính mình là thoải mái thôi. cố lên bạn Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn
     
  18. 0983.449.449 Thành Viên Cấp 4

    bác này có cái chữ kí vãi thật
     
  19. Hiếu Nhỏ Thành Viên Cấp 1

    Mình bằng đại học còn lao đao, ra trường đi làm NVKD mấy chổ, toàn thấy đấu đá nhau mà sống. Nản quá giờ về quê đang xin vô mấy cơ quan nhà nước làm cho nhàn, lương thấp mà khỏe, ko mệt óc.
     
  20. zennie Thành Viên Cấp 4

    Em cũng học kế toán, nói thật 7 tháng để học hỏi cái nghề này là đã còn quá ít. Em đi làm thật lòng k ai xem bằng của em làm gì cả, họ chỉ quan tâm năng suất của em thế nào thôi. Cũng có thể do nhà có quen có biết nên họ không làm khó nhưng em tin chắc k được việc thì cũng bị đuổi như thường. Được cái em may mắn có mẹ làm Kế Toán Trưởng 20 năm rồi nên dù học ở nhà trường tàn tàn nhưng kinh nghiệm thực tế có thừa... Mà kế toán ngồi tại văn phòng em công nhận là chán T.T...

    Giờ em nhận cty về làm, thời gian rảnh nhiều, có cơ hội tiếp xúc nhiều thuế các nơi ^^...